Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Thật là một ân sủng khi được trở nên những cộng tác viên trong vườn nho của Thiên Chúa!

Đức Thánh cha Lêô XIV | 📸 © Vatican News
Trưa Chúa nhật, ngày 20 tháng Chín năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hơn mười ngàn tín hữu, quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, trong đó có nhiều người thuộc các phái đoàn từ Ba Lan.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cuối buổi đọc kinh, trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh cha bày tỏ quan tâm về tình trạng nhân đạo của dân chúng tại nước Somalia bên Phi châu, đang phải chịu thảm cảnh đau thương vì bạo lực, xung đột và thiên tai. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế quảng đại cứu giúp.

Huấn dụ

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha nói:

“Trong phụng vụ hôm nay, qua miệng ngôn sứ Isaia, Chúa ban cho chúng ta một động lực lớn để hy vọng, khi Chúa cho biết tư tưởng của Người không phải là tư tưởng của chúng ta, và đường lối của Người không phải là đường lối của chúng ta (x. Is 55,8).

Đúng vậy, những dự định của Thiên Chúa lớn lao vô cùng và, có thể nói, “nhân bản” hơn biết bao so với những gì chúng ta, những người nam và người nữ mang thương tích của tội lỗi, có thể nghĩ ra và thực hiện. Vì thế, lời kêu gọi của vị ngôn sứ vẫn hết sức thời sự: hãy từ bỏ những đường lối sai trái của chúng ta và trở về cùng Chúa, Đấng thương xót và tha thứ (cc. 6-7).

Trong bài Tin mừng, các dụ ngôn của Chúa Giêsu mô tả sự mới mẻ mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta, nhưng nhìn chung cũng cho thấy sự kháng cự mà chúng ta sẵn sàng đưa ra trước một nền công lý quảng đại hơn và một tình yêu bao la hơn. Đặc biệt hôm nay, chúng ta nghe trình thuật về những người thợ được gọi vào làm việc trong vườn nho (x. Mt 20,1-16): có người làm trọn cả ngày, có người chỉ làm vài giờ, có người thì đã gần đến lúc mặt trời lặn mới được gọi. Thế nhưng, trọng tâm của dụ ngôn nằm ở lúc trả công, khi ông chủ giữ lời với những người thợ đã làm từ giờ đầu tiên và trả cho họ đúng như đã thỏa thuận, nhưng ông muốn họ nhìn thấy lòng tốt của ông và, ngay trước mắt họ, ông đối xử với những người đến sau cùng theo cùng một cách.

Thật vậy, có một chi tiết chúng ta không được bỏ qua. Ông chủ chỉ thị cho người quản gia một thứ tự rất rõ ràng phải tuân theo: những người thợ sẽ được trả công “bắt đầu từ những người cuối cùng cho đến những người đầu tiên” (Mt 20,8). Như thế, phản ứng tiêu cực của những người đã làm việc suốt ngày lẽ ra có thể dễ dàng tránh được; thế nhưng, phản ứng ấy lại được cố ý để xảy ra, bởi vì việc Thiên Chúa bày tỏ lòng tốt của Người là dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ cho một số người.

Thiên Chúa có những đường lối khác biệt và những tư tưởng mới mẻ ngay cả đối với những người tự cho mình là những người đứng đầu, và nghĩ rằng mình đã tự gây dựng được địa vị của mình, đã xứng đáng với những thành quả mình đạt được. Thế nhưng, tất cả chúng ta đều đạt được niềm vui, sự hiểu biết và tương lai khi luật của tình yêu làm gián đoạn luật của sự tính toán; khi kinh nghiệm về lòng thương xót mở rộng vượt quá sự cân đo về công trạng; khi ơn bình an ngưng những cuộc ganh đua và đưa chúng ta đến gần nhau trong tâm tình biết ơn.

Anh chị em thân mến, thật là một ân sủng khi được trở nên những cộng tác viên của Thiên Chúa, được làm việc trong vườn nho của Người, được phục vụ Vương quốc công lý và hòa bình của Người! Ở nơi sự mới mẻ của Thiên Chúa bừng lên, không còn chỗ cho lòng ghen tị và chia rẽ. Vì thế, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa khi Người còn cho gặp, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần; hãy từ bỏ những đường lối sai lệch và những tư tưởng bất chính (x. Is 55,6-7)!

Và Đức Thánh cha kết luận với lời mời gọi: “Chúng ta hãy hướng nhìn về Mẹ Rất Thánh của chúng ta: Mẹ là một thụ tạo như chúng ta, nhưng Mẹ không vướng tì vết tội lỗi; vì thế, Mẹ giúp chúng ta hy vọng nơi Thiên Chúa và phó thác cho lòng thương xót của Người, để những đường lối của Người trở thành những đường lối của chúng ta, và những tư tưởng của Người trở thành những tư tưởng của chúng ta.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nói:

“Anh chị em thân mến,

Tôi hết sức lo âu trước cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một số khu vực của Somalia, nơi những vụ bạo lực và các hiện tượng khí hậu cực đoan đang làm trầm trọng thêm những điều kiện sống vốn đã rất bấp bênh của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tôi mong ước cộng đồng quốc tế quảng đại chung tay, để những người anh chị em này của chúng ta không thiếu sự trợ giúp cần thiết.

Và giờ đây, tôi xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương!

Tôi nồng nhiệt chào mừng Đức giám mục và các tín hữu của Giáo phận Toruń, Ba Lan, những người đang đến thăm tại Ý các địa điểm của những phép lạ Thánh Thể; cũng như các gia đình đến từ Giáo phận Spiš, Slovakia.

Tôi chào các cha Dòng Tên đang bắt đầu chương trình học tập mới tại Roma; và nhóm của giáo xứ Thánh Gia Nazareth tại Roma, cùng với Hội Thể thao Centocelle và Trung tâm Sinh hoạt Giới trẻ “Thánh Giuse Manyanet”.

Tôi gửi phép lành của tôi đến người dân Pescantina, gần Verona, hôm nay đang quy tụ quanh Đài tưởng niệm những Cựu Tù nhân Bị Giam giữ, để tưởng nhớ những người đã bị trục xuất và giam cầm trong Thế chiến thứ Hai. Tôi làm điều này để nhấn mạnh rằng chúng ta không được phép quên, nhưng phải học từ lịch sử để không lặp lại những sai lầm của quá khứ.

Anh chị em rất thân mến, tôi cảm ơn anh chị em đã đến đây. Chúc tất cả mọi người một Chúa nhật tốt lành!

Trực tiếp

Livesteam thumbnail
Vietnamese Survey popup