Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Chúa không muốn việc thờ phượng tách rời khỏi đời sống và không dẫn đến tình yêu thương

Leone XIV durante l'Angelus | @Vatican Media
Lúc 12 giờ trưa, Chúa nhật ngày 24 tháng Tám vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự kinh Truyền tin từ cửa sổ phòng làm việc của Đức Giáo hoàng, ở lầu ba Dinh Tông tòa với khoảng ba mươi ngàn tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô. Trong lời chào thăm sau đó, Đức Thánh cha liên đới với nhân dân miền Delgado del Capo, ở mạn đông bắc Mozambique, từ lâu bị những lực lượng Hồi giáo cực đoan tấn công, rồi với nhân dân Ucraina đau thương, nhân ngày kỷ niệm 34 năm độc lập, cử hành hôm 24 tháng Tám.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã quảng diễn bài Tin mừng Chúa nhật thứ XXI Thường niên Năm C, trong đó Chúa Giêsu kêu gọi các tín hữu hãy bước qua cửa hẹp.

Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật tốt đẹp!

Trung tâm của bài Tin mừng hôm nay (Lc 13,22-30) là hình ảnh “cửa hẹp”, Chúa Giêsu dùng để trả lời cho một người hỏi Ngài rằng: phải chăng có ít người được cứu rỗi? Chúa Giêsu đáp: “Hãy cố gắng qua cửa hẹp, vì tôi nói cho anh chị em hay: nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (v.24). Thoạt nhìn, hình ảnh này gợi lên trong chúng ta một số thắc mắc: nếu Thiên Chúa là Cha tình yêu và thương xót, luôn mở rộng vòng tay để đón nhận chúng ta, thì tại sao Chúa Giêsu lại nói rằng cửa cứu độ thì hẹp?

Chắc chắn, Chúa không muốn làm chúng ta nản chí. Trái lại, lời của Ngài chủ yếu nhằm đánh vào sự tự mãn của những người nghĩ rằng mình đã được cứu thoát, những người thực hành đạo và vì thế cảm thấy mình đã ổn. Thực ra, họ chưa hiểu rằng nếu chỉ thực hiện các hành vi tôn giáo mà thôi thì vẫn chưa đủ, nếu những điều đó không biến đổi con tim: Chúa không muốn một việc thờ phượng tách rời khỏi đời sống, và Ngài cũng không hài lòng với hy lễ hay lời cầu nguyện nếu chúng không dẫn chúng ta đến việc sống tình yêu đối với anh chị em và thực hành công lý. Vì thế, khi họ đến trước mặt Chúa và khoe rằng mình đã từng ăn uống với Ngài và đã nghe những lời giảng dạy của Ngài, họ sẽ nghe câu trả lời: “Hỡi các ngươi, Ta không biết các ngươi từ đâu đến. Hãy lui ra khỏi Ta, hỡi tất cả những kẻ làm điều bất chính!” (c.27).

Anh chị em thân mến, thật là đẹp sự thách thức mà Tin mừng hôm nay gửi đến chúng ta: trong khi nhiều lúc chúng ta có xu hướng xét đoán những người xa lạ với đức tin, thì Chúa Giêsu lại đặt vấn đề với chính yếu “sự an toàn của người tin”. Thật vậy, Ngài nói với chúng ta rằng nếu chỉ tuyên xưng đức tin bằng lời nói thì không đủ, cũng vậy nếu chỉ ăn uống với Ngài trong Thánh Thể hay biết rõ giáo lý Kitô giáo. Đức tin của chúng ta là đích thực khi nó bao trùm toàn bộ cuộc sống, trở thành tiêu chuẩn cho các lựa chọn của chúng ta, khi làm cho chúng ta trở thành những người dấn thân cho điều thiện và dám mạo hiểm trong tình yêu, như chính Chúa Giêsu đã làm. Chúa không chọn con đường dễ dàng của thành công hay quyền lực, nhưng để cứu chúng ta, Ngài đã yêu thương đến mức độ đi qua “cửa hẹp” của thập giá. Ngài chính là thước đo của đức tin chúng ta. Ngài là cánh cửa mà chúng ta phải đi qua để được cứu độ (xc Ga 10,9), bằng cách sống cùng một tình yêu như Ngài và qua chính đời sống mình, trở thành những người thực thi công lý và hòa bình.

Đôi khi, điều đó có nghĩa là phải đưa ra những chọn lựa khó khăn và không được ưa chuộng, phải chiến đấu chống lại ích kỷ của bản thân và hy sinh cho tha nhân, phải kiên trì trong điều thiện, ngay cả khi dường như các logic của sự ác chiếm ưu thế, và còn nhiều điều khác nữa. Nhưng khi vượt qua ngưỡng cửa này, chúng ta sẽ khám phá ra rằng sự sống đang mở ra trước mắt chúng ta một cách mới mẻ, và ngay từ bây giờ, chúng ta bước vào trái tim rộng mở của Thiên Chúa và trong niềm vui của bữa tiệc vĩnh cửu mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta.

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta can đảm đi qua “cửa hẹp” của Tin mừng, để chúng ta có thể vui mừng mở lòng mình ra đón nhân tình thương bao la của Chúa Cha.”

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh cha đã nhắc đến tình hình tỉnh Cabo Delgado ở miền đông bắc Mozambique, có khoảng hai triệu ba trăm ngàn dân cư, từ tám năm nay thường bị những nhóm thánh chiến Hồi giáo tấn công, làm cho nhiều người chết và hàng trăm người phải di tản. Ngài kêu gọi các giới chức hữu trách bảo vệ an ninh cho người dân.

Đức Thánh cha cũng nhắc đến nhân dân Ucraina tiếp tục chịu đau thương. Đặc biệt, ngày 24 tháng Tám là quốc khánh của nước này, Đức Thánh cha đã gửi sứ điệp đến Tổng thống Zelensky để bày tỏ sự gần gũi, và ngài cầu xin Đấng Toàn Năng an ủi những người bị thử thách vì những hậu quả của chiến tranh, củng cố những người bị thương, ban ơn an nghỉ đời đời cho những người quá cố. Đức Thánh cha cầu xin Chúa đánh động tâm hồn những người thiện chí, làm cho tiếng bom đạn im bặt, dành cho đối thoại và mở ra con đường hòa bình vì thiện ích của tất cả mọi người.

Đức Thánh cha không quên chào thăm đoàn tín hữu hành hương và đặc biệt là các chủng sinh mới của Trường Bắc Mỹ, cạnh Trường Truyền giáo trên đồi Gianicolo, mới đến Roma để chuẩn bị niên học mới.

Sau hết, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành.