Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Bánh hằng sống là chính Mình Chúa Kitô để ta sống hiệp thông với Chúa và tha nhân

Photo: Vatican Media
Lúc 12 giờ trưa, Chúa nhật ngày 18 tháng Tám năm 2024, hàng ngàn tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh Truyền tin do Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự, tại Quảng trường thánh Phêrô.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Huấn từ của Đức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã diễn giải lời Chúa Giêsu ban lương thực cho các tín hữu bằng chính Mình và Máu Ngài, như được thuật lại trong bài Tin mừng Chúa nhật thứ XX Thường niên Năm B.

Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, bài Tin mừng kể lại cho chúng ta về Chúa Giêsu, khi Ngài quả quyết rằng: “Tôi là bánh hằng sống, từ trời xuống” (Ga 6,51). Trước đám đông, Con Thiên Chúa đồng hóa với lương thực quen thuộc và thường nhật nhất. Trong số những người nghe, có vài người bắt đầu tranh luận (Xc v.52): làm sao ông Giêsu có thể cho chúng ta ăn thịt ông? Cả chúng ta ngày nay, chúng ta cũng đặt câu hỏi này, nhưng với tâm tình ngạc nhiên và biết ơn. Đây là hai thái độ cần suy tư.

Thứ nhất là ngạc nhiên, vì những lời Chúa Giêsu làm cho chúng ta ngỡ ngàng. Bánh từ trời là một món quà vượt quá mọi mong đợi. Ai không đón nhận đường lối của Chúa Giêsu thì tiếp tục nghi ngờ cho rằng điều đó dường như không thể xảy ra được, thậm chí còn vô nhân đạo, khi ăn thịt một người và uống máu người ấy (xc v.54). Trái lại, thịt và máu là nhân tính của Đấng Cứu Thế, là chính sự sống của Chúa được trao tặng như lương thực cho cuộc sống chúng ta.

Và điều này đưa chúng ta đến thái độ thứ hai là biết ơn, vì chúng ta nhận ra Chúa Giêsu ở nơi Ngài trở nên hiện diện cho chúng ta và vì chúng ta. “Ai ăn thịt tôi thì ở trong tôi và tôi ở trong họ” (Xc v.56). Chúa Kitô là người thật, biết rõ rằng cần ăn để sống. Nhưng Ngài cũng biết rằng điều này không đủ. Sau khi hóa bánh trần thế ra nhiều (Xc Ga 6,1-14), Chúa chuẩn bị một món quà càng lớn hơn nữa: đó là chính Ngài trở nên lương thực và đồ uống thực sự (Xc v.55). Lạy Chúa Giêsu chúng con cám ơn Chúa.

Bánh thiên quốc đến từ Chúa Cha, chính là Chúa Con làm người vì chúng ta. Lương thực này là điều rất cần thiết cho chúng ta, vì thỏa mãn cái đói hy vọng, cái đói chân lý, đói ơn cứu độ mà tất cả chúng ta cảm thấy không phải trong bao tử nhưng trong con tim.

Lời Tin mừng thực là thời sự dường nào! Giữa lúc lầm than, bất công và bạo lực tước bỏ bánh hằng ngày của con người, thì Chúa Giêsu chăm lo, đáp ứng nhu cầu lớn hơn: Ngài cứu chúng ta, nuôi chúng ta bằng sự sống của Ngài, mãi mãi. Nhờ Ngài, chúng ta có thể sống hiệp thông với Thiên Chúa và giữa chúng ta. Vì thế, Bánh hằng sống và chân thực không phải là một cái gì ma thuật, giải quyết ngay mọi vấn đề tức khắc, nhưng là chính Mình Chúa Kitô, ban hy vọng cho người nghèo và chiến thắng sự kiêu ngạo của những kẻ ăn ngấu nghiến gây hại cho họ.

Xét mình

Và Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Vậy, chúng ta hãy tự hỏi: tôi có đói khát ơn cứu độ, không những cho tôi nhưng còn cho tất cả các anh chị em tôi hay không? Khi tôi rước lễ, là phép lạ lòng thương xót, tôi có biết kinh ngạc trước Mình Chúa đã chịu chết và sống lại cho tôi hay không?

Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ giúp chúng ta đón nhận ơn từ trời cao qua dấu hiệu bánh.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nhắc đến lễ phong chân phước, hôm Chúa nhật, ngày 18 tháng Tám, tại Uvira, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, cho bốn vị Tôi tớ Chúa, chịu tử đạo cách đây sáu mươi năm, ngày 28 tháng Mười Một năm 1964.

Trong số bốn vị, có ba vị người Ý thuộc Dòng Thừa sai Xavie: cha Luigi Carrara (1933-1964), cha Giovanni Didoné (1930-1964), tu huynh Vittorio Faccin (1934-1964), và sau cùng là cha Albert Joubert (1908-1964), người bản xứ. Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để Cộng hòa Dân chủ Congo được an bình và nói rằng: Ước gì tấm gương và sự chuyển cầu của các vị có thể giúp tạo điều kiện dễ dàng cho những hành trình hòa giải và hòa bình, mưu ích cho nhân dân Congo.

Đức Thánh cha cũng kêu gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông, Ucraina đau thương, Myanmar, và những vùng có chiến tranh, dấn thân đối thoại và thương thuyết, tránh những hành động và phản ứng bạo lực.

Sau cùng, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 

Tags