Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Xin ánh sáng của Chúa Kitô mở mắt trái tim chúng ta để có thể làm chứng cho Người trong đơn sơ và can đảm

Pope Leo XIV at the Angelus prayer | @Vatican Media

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Chiều thứ Bảy, ngày 14 tháng Ba vừa qua, mười tháng một tuần sau khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, Đức Thánh cha Lêô XIV đã dọn từ căn hộ của ngài trong tòa nhà của Bộ Giáo lý Đức tin, đến lầu ba của Dinh Tông tòa để cư ngụ tại đây. Căn hộ rộng rãi này, được tu sửa trong những tháng qua, ngoài phòng ngủ, phòng ăn, nhà nguyện riêng, phòng cho các cộng sự viên và người giúp việc, còn có phòng lớn để tiếp kiến riêng, và đặc biệt là phòng làm việc. Từ cửa sổ phòng làm việc này, Đức Thánh cha xuất hiện để chủ sự các buổi đọc kinh Truyền tin với các tín hữu tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô bên dưới vào những buổi trưa Chúa nhật hoặc các dịp đặc biệt khác.

Đó cũng là điều Đức Thánh cha thực hiện vào trưa Chúa nhật, ngày 15 tháng Ba vừa qua, trước sự tham dự của gần mười ngàn tín hữu.

Trong dịp này, Đức Thánh cha tái lên án bạo lực chiến tranh đang tàn phá nhiều nơi ở Trung Đông từ hai tuần nay, gây chết chóc cho hàng ngàn người và khiến cho hàng trăm ngàn người phải sơ tán. Đức Thánh cha đặc biệt liên đới với nhân dân Liban, đặc biệt là các tín hữu Kitô, và kêu gọi các vị lãnh đạo đối thoại để giải quyết các xung đột và tranh chấp.

Suy niệm

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh cha đã quảng diễn bài Tin mừng Chúa nhật thứ IV Mùa Chay Năm A, về phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người mù.

Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin mừng của Chúa nhật thứ IV Mùa Chay hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người mù bẩm sinh (x. Ga 9,1-41). Qua biểu tượng của biến cố này, thánh sử Gioan nói với chúng ta về mầu nhiệm ơn cứu độ: khi chúng ta còn ở trong bóng tối, trong khi nhân loại bước đi trong tăm tối (x. Is 9,1), Thiên Chúa đã sai Con của Người đến như ánh sáng thế gian, để mở mắt những kẻ mù và chiếu sáng cuộc đời chúng ta.

Các ngôn sứ đã loan báo rằng Đức Thiên Sai sẽ mở mắt cho người mù (x. Is 29,18; 35,5; Tv 146,8). Chính Chúa Giêsu cũng xác nhận sứ mạng của Ngài khi cho thấy rằng “người mù được thấy lại” (Mt 11,4); và Người tự giới thiệu: “Ta là ánh sáng thế gian” (Ga 8,12). Thật vậy, chúng ta có thể nói rằng tất cả chúng ta đều “mù từ khi mới sinh”, vì tự sức mình chúng ta không thể nhìn thấu mầu nhiệm sự sống. Vì thế, Thiên Chúa đã trở nên xác phàm nơi Chúa Giêsu, để bùn đất của nhân tính chúng ta, được nhào nặn với hơi thở ân sủng của Người, có thể nhận được một ánh sáng mới, giúp chúng ta cuối cùng nhìn thấy chính mình, người khác và Thiên Chúa trong chân lý.

Điều đáng chú ý là qua nhiều thế kỷ đã lan truyền một quan niệm - vẫn còn tồn tại đến hôm nay - cho rằng đức tin giống như một “bước nhảy vào bóng tối”, một sự từ bỏ suy nghĩ, do đó người có đức tin nghĩa là người tin “một cách mù quáng”. Trái lại, Tin mừng nói rằng khi tiếp xúc với Chúa Kitô thì đôi mắt được mở ra, đến mức các nhà lãnh đạo tôn giáo liên tục hỏi người mù đã được chữa lành: “Mắt anh được mở ra thế nào?” (Ga 9,10); và họ còn hỏi nữa: “Ông ta đã mở mắt cho anh cách nào?” (c. 26).

Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: “Anh chị em thân mến, chúng ta cũng vậy, khi được chữa lành do tình yêu của Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi sống một Kitô giáo “với đôi mắt mở”. Đức tin không phải là một hành động mù quáng, không phải là sự thoái thác lý trí, cũng không phải là giải quyết trong một vài xác tín tôn giáo khiến ta quay lưng với thế giới. Trái lại, đức tin giúp chúng ta nhìn “từ quan điểm của Chúa Giêsu, với đôi mắt của Người: đó là sự tham dự vào cách nhìn của Người” (Thông điệp Lumen fidei, 18), và vì thế đức tin đòi chúng ta “mở mắt”, như chính Chúa đã làm, nhất là trước những đau khổ của người khác và những vết thương của thế giới.

Đặc biệt hôm nay, trước nhiều thắc mắc của tâm hồn con người và những hoàn cảnh bi thảm của bất công, bạo lực và đau khổ đang đánh dấu thời đại chúng ta, cần có một đức tin tỉnh thức, chú ý và mang tính ngôn sứ, một đức tin mở mắt trước những bóng tối của thế giới và mang ánh sáng Tin mừng đến đó qua sự dấn thân cho hòa bình, công lý và tình liên đới”.

Và Đức Thánh cha kết luận: “Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho chúng ta, để ánh sáng của Chúa Kitô mở mắt trái tim chúng ta và chúng ta có thể làm chứng cho Người trong đơn sơ và can đảm.”

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, và trước khi chào thăm nhiều nhóm tín hữu hành hương hiện diện, Đức Thánh cha nhắc đến các vấn đề thời sự trên thế giới, rồi đưa ra những lời kêu gọi tha thiết.

Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến,

Trong hai tuần qua, các dân tộc ở Trung Đông đã phải chịu đựng bạo lực tàn khốc của chiến tranh. Hàng nghìn người vô tội đã bị thiệt mạng và rất nhiều người khác buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình. Tôi xin bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện với tất cả những ai đã mất đi người thân trong các cuộc tấn công nhằm vào trường học, bệnh viện và các khu dân cư.

Tình hình tại Liban là điều khiến chúng ta hết sức lo âu. Tôi hy vọng sẽ có những con đường đối thoại có thể hỗ trợ các nhà chức trách của đất nước trong việc thực hiện những giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang diễn ra, vì lợi ích chung của toàn thể người dân Liban.

Nhân danh các Kitô hữu tại Trung Đông và tất cả những phụ nữ, nam giới thiện chí, tôi kêu gọi những người chịu trách nhiệm trong cuộc xung đột này: hãy ngừng bắn! Hãy mở lại các con đường đối thoại! Bạo lực sẽ không bao giờ có thể mang lại công lý, sự ổn định và hòa bình mà các dân tộc đang mong đợi.

Sau khi chào thăm các tín hữu hiện diện, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành.

 

Trực tiếp

Livesteam thumbnail