Kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng với Đức Thánh cha: Chúa lên trời để dẫn chúng ta về trời

Photo: Vatican Media
Trưa Chúa nhật, ngày 12 tháng Năm vừa qua, đã có khoảng 15.000 tín hữu hành hương đến tham dự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng với Đức Thánh cha Phanxicô, tại Quảng trường thánh Phêrô. Trong số các tín hữu hành hương, có khoảng 1.000 em chịu phép Thêm sức từ Tổng giáo phận Genova ở miền tây bắc Ý, ban nhạc từ bang Bavaria bên Đức đến Roma, đã trình diễn những bản nhạc tưởng niệm Đức Cố Giáo hoàng Biển Đức XVI. Thủ tướng bang này, ông Soeder đã được Đức Thánh cha tiếp kiến riêng, hôm thứ Bảy trước đó, và trong dịp viếng thăm, ông đã đặt vòng hoa tại mộ của Đức Giáo hoàng Biển Đức.
Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh cha kêu gọi trao đổi các tù binh chiến tranh, đặc biệt những người bị thương và bệnh nhân.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Huấn từ của Đức Thánh cha

Trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng Đại lễ Chúa lên trời và nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, tại Ý và nhiều nước khác, là lễ trọng Chúa lên trời. Bài Tin mừng thánh lễ hôm nay khẳng định rằng Chúa Giêsu, sau khi ủy thác cho các tông đồ nhiệm vụ tiếp tục công việc của Ngài, “được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16,19).

Ý nghĩa Chúa lên trời

Việc Chúa Giêsu trở về cùng Chúa Cha đối với chúng ta có vẻ như một sự tách rời khỏi chúng ta, nhưng đúng hơn là Ngài đi trước chúng ta tới mục tiêu. Giống như khi ở trên núi, khi leo đến đỉnh: ta vất vả, và sau cùng, đến lúc nào đó trên đường, chân trời mở ra và ta thấy toàn cảnh. Bấy giờ, toàn thể thân mình tìm lại được sức mạnh để đương đầu với đoạn đường leo lên sau cùng. Toàn thân - đôi cánh tay, đôi chân và mỗi bắp cơ - căng thẳng và tập trung để đi tới đỉnh núi.

Và chúng ta, trong Giáo hội, chính là thân mình mà Chúa Giêsu, khi lên tới Trời, kéo theo Người như trong một đoàn người, được nối với nhau bằng một sợi dây. Và chính Chúa tỏ lộ, thông truyền cho chúng ta bằng Lời của Người, và bằng ân thánh của các bí tích, vẻ đẹp của Quê Hương chúng ta đang đi tới. Như thế, cả chúng ta, những chi thể của Chúa, chúng ta vui mừng cùng với Người là đầu, leo lên với ý thức rằng mỗi bước tiến của người này là bước tiến của tất cả, và không ai bị lạc mất hoặc ở lại đằng sau, vì chúng ta là một thân mình duy nhất (Xc Cl 1,18; 1 Cr 12,12-27).

Những giai đoạn của hành trình

Từng bước một, từng bậc một, Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta con đường. Vậy đâu là những đoạn đường cần thực hiện? Tin mừng hôm nay nói với chúng ta rằng: “Loan báo Tin mừng, rửa tội, trục xuất ma quỷ, đương đầu với rắn, chữa lành các bệnh nhân” (Xc Mc 16,16-18); tóm lại, là thực hiện những công việc tình thương: trao bao sự sống, mang lại hy vọng, đẩy xa mọi thứ xấu xa và hèn hạ, lấy thiện báo ác, gần gũi những người đau khổ. Và hễ chúng ta càng làm như vậy, thì chúng ta càng để mình được Chúa Thánh Linh biến đổi, hễ chúng ta càng theo gương Chúa, và cũng như ở trên núi, chúng ta càng cảm thấy không khí quanh chúng ta nhẹ nhàng và thanh sạch, chân trời rộng mở và mục tiêu gần kề, những lời nói và cử chỉ trở nên tốt lành và tâm trí rộng mở.

Xét mình

Vậy, chúng ta hãy tự hỏi: trong tôi có ước muốn nồng nhiệt đối với Thiên Chúa, tình thương vô biên của Chúa, cuộc sống của Ngài là đời sống vĩnh cửu hay không? Hoặc chúng ta nằm lỳ và bám víu vào nhưng điều quá khứ, tiền bạc, thành công và lạc thú? Và ước muốn của tôi đối với Trời Cao, có cô lập, khép kín tôi hay là làm cho tôi yêu thương anh chị em với một tâm hồn quảng đại, vô vị lợi, cảm thấy họ là những người đồng hành trên đường hướng về thiên đàng hay không?

Rồi, Đức Thánh cha kết luận: Xin Mẹ Maria giúp chúng ta, vì Mẹ đã đến đích, cùng nhau tiến bước trong vui mừng hướng về Trời Cao.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha kêu gọi trao đổi chung tất cả các tù nhân giữa Nga và Ucraina, đồng thời cho biết Tòa Thánh sẵn sàng hỗ trợ mọi cố gắng về vấn đề này, nhất là cho các tù nhân bị thương nặng và đang bị bệnh. Và chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina, Palestine, Israel và Myanmar.

Tiếp đến, Đức Thánh cha nhắc nhở rằng Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên này cũng là Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, năm nay có chủ đề là: “Trí tuệ nhân tạo và sự khôn ngoan của con tim”: chỉ khi nào phục hồi một sự khôn ngoan của tâm hồn, chúng ta mới có thể giải thích những yêu cầu của thời đại chúng ta và tái khám phá con đường để truyền thông hoàn toàn hợp nhân bản. Rồi, Đức Thánh cha chào thăm, cám ơn và khích lệ những người làm việc trong ngành truyền thông.

Ngoài ra, Đức Thánh cha cũng nói Chúa nhật này là “Ngày của Mẹ”: chúng ta hãy nghĩ đến và cầu nguyện cho các bà mẹ của chúng ta với lòng biết ơn, cả các bà mẹ đang ở trên trời. Và ngài mời gọi mọi người nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng và cám ơn các bà mẹ.

Kế đó, Đức Thánh cha chào thăm nhiều nhóm hành hương hiện diện tại Quảng trường, trong đó có những nhóm đến từ Hungary, Malta.

Sau cùng, Đức Thánh cha cầu chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.