Huấn dụ kinh Truyền tin của Đức Thánh cha-Chúa nhật 30 tháng Ba

La résidence du Pape François, la Maison Sainte Marthe. | Vatican News
Cách đây một tuần lễ, tức là ngày 23 tháng Ba, Đức Thánh cha Phanxicô đã xuất viện, rời Bệnh viện Gemelli sau 38 ngày điều trị và trở về dưỡng bệnh, dự kiến kéo dài hai tháng, tại nhà trọ thánh Marta ở nội thành Vatican. Đức Thánh cha chưa thể xuất hiện để chủ sự kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật với các tín hữu theo thói quen. Vì thế, Đức Thánh cha đã cho công bố bài suy niệm và huấn dụ dành cho buổi đọc kinh Truyền tin mà lẽ ra ngài chủ sự trưa Chúa nhật, ngày 30 tháng Ba.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha viết: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật tốt đẹp!

Trong bài Tin mừng hôm nay (Lc 15,1-3,11-32), Chúa Giêsu nhận thấy rằng những người biệt phái, thay vì hài lòng vì những người tội lỗi đến gần Chúa, thì lại lấy làm gương xấu và lẩm bẩm sau lưng Ngài. Bấy giờ, Chúa Giêsu kể với họ về một người cha có hai đứa con: một đứa bỏ nhà ra đi, rồi lâm vào tình trạng lầm than, trở về nhà và được vui mừng đón tiếp; người con còn lại, người “vâng lời”, phẫn nộ đối với cha và không muốn vào dự tiệc. Thế là Chúa Giêsu tỏ lộ tâm hồn của Thiên Chúa: Người luôn thương xót đối với tất cả mọi người; Người chữa lành các vết thương của chúng ta để chúng ta có thể yêu thương nhau như anh chị em.

“Anh chị em rất thân mến, chúng ta đang sống trong Mùa chay, nhất là trong Năm Thánh, như thời kỳ chữa lành. Cả tôi cũng đang trải nghiệm như thế, trong tâm hồn cũng như trong thân xác. Vì thế, tôi thành tâm cám ơn tất cả những người, theo gương Chúa Cứu Thế, đang là những phương thế chữa lành tha nhân bằng lời nói, bằng kiến thức, bằng tình yêu thương và kinh nguyện. Sự mong manh và bệnh tật là những kinh nghiệm liên kết tất cả chúng ta; nhưng với lý do mạnh hơn nữa, chúng ta là anh chị em với nhau trong ơn cứu độ mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta.

“Tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình: tại Ucraina đau thương, tại Palestine, Israel, Liban, Cộng hòa dân chủ Congo và Myanmar cũng đang đau khổ rất nhiều vì động đất.

“Tôi lo âu theo dõi tình hình tại Nam Sudan. Tôi tái tha thiết kêu gọi tất cả các vị lãnh đạo, hãy dấn thân tối đa để làm giảm bớt căng thẳng tại đất nước này. Cần gạt qua một bên những dị biệt và với lòng can đảm cùng với tinh thần trách nhiệm, ngồi quanh một bàn, khởi đầu cuộc đối thoại xây dựng. Chỉ như thế mới có thể thoa dịu những đau khổ của nhân dân Nam Sudan yêu quý và xây dựng một tương lai an bình và ổn định.

“Và tại Sudan, chiến tranh vẫn còn tiếp tục tạo nên bao nhiêu nạn nhân vô tội. Tôi khuyên các phe đang xung đột hãy đặt lên hàng đầu việc cứu mạng các anh chị em thường dân; và tôi cầu mong sớm có những cuộc thương thuyết mới được khởi sự, có khả năng đảm bảo một giải pháp lâu bền cho cuộc khủng hoảng. Cộng đồng quốc tế hãy gia tăng nỗ lực để đối phó với thảm trạng kinh khủng về nhân đạo.

“Tôi cũng cám ơn Chúa vì có những điều: ví dụ, tôi nhắc đến sự phê chuẩn hiệp định xác định biên giới giữa Tajikistan và Kyrgyzstan, tượng trưng một kết quả ngoại giao tuyệt hảo. Tôi khích lệ cả hai nước tiếp tục con đường này.

Xin Mẹ Maria, Mẹ từ bi, giúp gia đình nhân loại hòa giải trong hòa bình.