Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Các Mối Phúc trở thành một thước đo hạnh phúc cho chúng ta

Pope Leo XIV delivers Angelus address in the Vatican | @VATICAN MEDIA
Lúc 12 giờ trưa Chúa nhật, ngày 01 tháng Hai vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự kinh Truyền tin từ cửa sổ phòng làm việc của Đức Giáo hoàng ở lầu ba Dinh Tông tòa với khoảng hơn mười ngàn tín hữu, quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong phần chào thăm, Đức Thánh cha đưa ra nhiều lời kêu gọi trước những vấn đề thời sự quốc tế, bắt đầu là những căng thẳng giữa Mỹ và Cuba, đất lở và chiến tranh tại tỉnh Bắc Kivu bên Congo Dân chủ, lũ lụt tại Mozambique, nạn nhân các cuộc xung đột, và ngài cầu chúc Thế vận Olympic mùa đông tại Milano-Cortina, bắc Ý gia tăng tình huynh đệ giữa các dân nước.

Huấn dụ

Như thường lệ, trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha trình bày một bài suy niệm ngắn và ngài quảng diễn bài Tin mừng Chúa nhật thứ IV Thường niên. Đức Thánh cha nói:

“Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong phụng vụ hôm nay, có công bố một trang tuyệt vời Tin mừng Chúa Giêsu loan báo cho toàn thể nhân loại: đó là Phúc Âm về các Mối Phúc (Mt 5,1-12). Thật vậy, các Mối Phúc ấy là những ánh sáng mà Chúa thắp lên trong vùng tranh sáng tranh tối của lịch sử, để mặc khải kế hoạch cứu độ mà Chúa Cha thực hiện qua Chúa Con, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Trên núi, Chúa Kitô trao ban cho các môn đệ luật mới, luật được khắc ghi trong tâm hồn chứ không còn trên bia đá: đó là luật đổi mới cuộc sống chúng ta và làm cho cuộc sống ấy trở nên tốt đẹp, ngay cả khi trước mắt thế gian nó có vẻ thất bại và khốn cùng. Chỉ mình Thiên Chúa mới có thể thật sự gọi những người nghèo khó và đau khổ là có phúc (x. cc. 3-4), bởi vì chính Người là thiện hảo tối thượng, tự hiến cho mọi người bằng tình yêu vô hạn. Chỉ mình Thiên Chúa mới có thể làm no thỏa những ai tìm kiếm hòa bình và công lý (x. cc. 6.9), bởi vì Người là Đấng phán xét công minh của thế giới, là tác giả của nền hòa bình vĩnh cửu. Chỉ trong Thiên Chúa, những người hiền lành, người có lòng thương xót và có tâm hồn trong sạch mới tìm được niềm vui (cc. 5.7-8), bởi vì Người là sự viên mãn niềm mong đợi của họ. Trong cơn bách hại, Thiên Chúa là nguồn giải thoát; giữa dối trá, Người là mỏ neo của chân lý. Vì thế, Chúa Giêsu công bố: “Hãy vui mừng và hân hoan!” (c. 12).

Các Mối Phúc chỉ là nghịch lý đối với những ai cho rằng Thiên Chúa khác với điều Chúa Kitô mặc khải về Người. Ai mong đợi rằng kẻ cường quyền sẽ luôn làm chủ mặt đất thì sẽ ngạc nhiên trước lời Chúa. Ai quen nghĩ rằng hạnh phúc thuộc về người giàu có thì có thể cho rằng Chúa Giêsu là người ảo tưởng. Nhưng thật ra, chính sự thiếu niềm tin vào Chúa Kitô mới là ảo tưởng: Người là Đấng nghèo khó chia sẻ sự sống của mình cho mọi người, là Đấng hiền lành kiên trì trong đau khổ, là Đấng kiến tạo hòa bình và bị bách hại cho đến chết trên thập giá.

Chính như thế, Chúa Giêsu soi sáng ý nghĩa của lịch sử: không phải lịch sử do kẻ chiến thắng viết nên, nhưng là lịch sử Thiên Chúa thực hiện khi cứu độ những người bị áp bức. Chúa Con nhìn thế giới bằng cái nhìn thực tiễn của tình yêu Chúa Cha; trái lại, như Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói, đó là “những kẻ chuyên ảo tưởng. Không nên theo họ, vì họ không có khả năng trao ban cho chúng ta hy vọng” (Kinh Truyền Tin, ngày 17 tháng 2 năm 2019). Còn Thiên Chúa thì ban tặng niềm hy vọng ấy trước hết cho những ai bị thế gian loại bỏ như những kẻ tuyệt vọng”.

Đức Thánh cha nói tiếp trong bài huấn dụ:

“Vậy, anh chị em thân mến, các Mối Phúc trở thành một thước đo hạnh phúc cho chúng ta, và thúc đẩy chúng ta tự hỏi: chúng ta coi hạnh phúc là một thành quả có thể mua được hay là một hồng ân để sẻ chia; chúng ta đặt hạnh phúc nơi những vật chóng tàn hay trong những mối tương quan đồng hành với chúng ta. Thật vậy, chính “vì Chúa Kitô” (x. c. 11) và nhờ Người mà nỗi cay đắng do thử thách được biến đổi thành niềm vui của những người được cứu chuộc: Chúa Giêsu không nói về một niềm an ủi xa vời, nhưng về một ân sủng thường hằng luôn nâng đỡ chúng ta, nhất là trong giờ phút gian nan.

Các Mối Phúc nâng cao những người khiêm nhường và làm tan tác những kẻ kiêu ngạo trong những ý nghĩ nơi tâm lòng họ (x. Lc 1,51-52). Vì thế, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, nữ tỳ của Chúa, Đấng mà mọi thế hệ đều gọi là có phúc.

Kế đó, Đức Thánh cha xướng kinh Truyền tin và ban phép lành cho mọi người.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh cha đã nhắc đến một số vấn đề thời sự và nói rằng:

Tôi đã nhận được với mối quan ngại lớn những tin tức về sự gia tăng căng thẳng giữa Cuba và Hoa Kỳ, hai quốc gia láng giềng. Tôi hiệp thông với sứ điệp của các giám mục Cuba, kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm thúc đẩy một cuộc đối thoại chân thành và hiệu quả, nhằm tránh bạo lực và mọi hành động có thể làm gia tăng những đau khổ của dân tộc Cuba thân yêu. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Caridad del Cobre trợ giúp và bảo vệ tất cả con cái của mảnh đất yêu dấu ấy!

Tôi bảo đảm lời cầu nguyện của tôi cho những nạn nhân của vụ sạt lở đất tại một mỏ ở Bắc Kivu, thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo. Xin Chúa nâng đỡ dân tộc đang phải chịu nhiều đau khổ ấy!

Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đã qua đời và cho tất cả những ai đang chịu đau khổ vì các cơn bão trong những ngày vừa qua đã tàn phá Bồ Đào Nha và miền Nam nước Ý. Và đừng quên các cộng đồng dân cư tại Mozambique đang bị thử thách nặng nề bởi các trận lũ lụt.

Hôm nay, tại Ý diễn ra “Ngày Quốc gia tưởng niệm các nạn nhân dân sự của các cuộc chiến tranh và xung đột trên thế giới”. Sáng kiến này, thật đáng buồn, vẫn mang tính thời sự một cách bi thảm: mỗi ngày đều có các nạn nhân dân sự do những hành động vũ trang vi phạm trắng trợn luân lý và luật pháp. Những người chết và bị thương của ngày hôm qua và hôm nay chỉ thực sự được tôn vinh khi chấm dứt được sự bất công không thể chấp nhận này.

Thứ Sáu, ngày 06 tháng Hai tới đây sẽ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Milano–Cortina, tiếp theo là Thế vận hội Paralympic. Tôi gửi lời chúc tốt đẹp đến các ban tổ chức và tất cả các vận động viên. Những sự kiện thể thao lớn này mang đến một thông điệp mạnh mẽ về tình huynh đệ và khơi dậy niềm hy vọng vào một thế giới hòa bình. Đó cũng chính là ý nghĩa của lệnh đình chiến Olympic, một tập tục rất cổ xưa gắn liền với việc tổ chức các kỳ Thế vận hội. Tôi ước mong rằng những ai quan tâm đến hòa bình giữa các dân tộc và đang nắm giữ trách nhiệm lãnh đạo, sẽ biết thực hiện trong dịp này những cử chỉ cụ thể nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy đối thoại”.

Sau cùng, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành.