Huấn dụ của Đức Thánh cha Lêô dành cho các chủng sinh
Đức Thánh cha Lêô XIV mời gọi các chủng sinh trở thành những “chứng nhân hy vọng” và ngài mời gọi các thầy hãy sống tình bạn với Chúa Giêsu, sống nội tâm, có tâm tình hiền lành, khiêm nhường, từ nhân, siêng năng khẩn cầu ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đó là một vài nét nổi bật trong bài huấn dụ dài của Đức Thánh cha dành cho hàng ngàn chủng sinh, đến từ các nước, về Roma tham dự Ngày Năm Thánh dành cho các chủng sinh.
Đức Thánh cha gặp gỡ các chủng sinh sáng hôm 24 tháng Sáu, sau khi các thầy cử hành nghi thức bước qua Cửa Năm Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này cũng có các nhà đào tạo tại các chủng viện. cùng với hơn 20 giám mục các nước. Đức Thánh cha nói:
“Hôm nay, các con không phải chỉ là những người lữ hành, nhưng còn là những chứng nhân hy vọng: các con đang làm chứng cho cha và tất cả mọi người, vì các con đã để cho mình can dự vào cuộc phiêu lưu kỳ thú của ơn gọi linh mục trong một thời đại không dễ dàng. Các con đã đón nhận ơn gọi trở thành những người loan báo Lời Chúa cứu độ, những người hiền lành và vững mạnh, những người phục vụ của một Giáo hội cởi mở và ra đi truyền giáo”.
Đức Thánh cha nhắc lại rằng: “Các con biết, Chúa Giêsu kêu gọi các con trước tiên là để sống một kinh nghiệm tình bạn với Ngài và với những người đồng hành của các con (Xc Mc 3,13), một kinh nghiệm càng phải liên tục gia tăng cả sau khi chịu chức và bao gồm mọi khía cạnh trong cuộc sống. Thực vậy, không có gì trong các con phải bị gạt bỏ, nhưng tất cả phải được đảm nhận và biến đổi theo logic của hạt lúa mì, để trở thành những con người và linh mục hạnh phúc, thành những “cây cầu” chứ không phải là những chướng ngại cản trở cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô cho tất cả những ai đến gần các con. Đúng vây, Chúa phải lớn lên còn chúng ta phải giảm dần, để chúng ta có thể là những mục tử theo con tim của Chúa”.
Đức Thánh cha cũng nhắn nhủ các chủng sinh quan tâm vun trồng đời sống nội tâm, vì “nếu không có đời sống nội tâm, thì cũng không thể có đời sống tâm linh, vì chính Thiên Chúa nói với chúng ta trong con tim. Và con đường ưu tiên dẫn đến cuộc sống này chính là kinh nguyện. Đức Thánh cha nói: “Chúng ta được nối với rất nhiều mạng, thì ngày càng trở nên khó cảm nghiệm sự thinh lặng và cô tịch ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nếu không có cuộc gặp gỡ với Chúa thì chúng ta cũng chẳng biết được chính con người của mình”.
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Cha mời gọi các con hãy năng khẩn cầu Chúa Thánh Linh, xin Người uốn nắn trong các con một con tim ngoan ngoãn, có khả năng đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, cả khi lắng nghe những tiếng của thiên nhiên và nghệ thuật, thi phú, văn chương và âm nhạc cũng như các khoa học nhân văn. Trong khi nghiêm túc dấn thân học thần học, các con cũng hãy biết lắng nghe với tâm trí cởi mở những tiếng nói của văn hóa, như những thách đố gần đây do trí tuệ nhân tạo và những thách đố do các mạng xã hội. Nhất là, như Chúa Giêsu đã làm, đó là biết lắng nghe tiếng kêu thường là âm thầm của những người nghèo và bị áp bức, cũng như của bao nhiêu người, nhất là những người trẻ, đang tìm một ý nghĩa cho cuộc đời của họ”.
Và Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng: “Nếu các con chăm sóc con tim của mình với những lúc thinh lặng hằng ngày, suy niệm và cầu nguyện, các con sẽ có thể học được nghệ thuật phân định. Đây cũng là điều quan trọng... Các con hãy tránh sự hời hợt, và đặt tất cả những sức mạnh của cuộc sống trong kinh nguyện và suy niệm, đồng thời tự hỏi: điều tôi đang trải qua, dạy tôi điều gì? Điều gì đang xảy ra cho con đường của tôi? Chúa đang dẫn tôi đi đâu?”
(Sala Stampa 24-6-2025)
Trực tiếp
