Huấn dụ của Đức Thánh cha cho Chúa nhật, ngày 02 tháng Ba
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thánh cha Phanxicô đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli từ mười sáu ngày nay và các bác sĩ chưa thể nói khi nào ngài có thể xuất viện. Thông cáo y khoa do Phòng Báo chí Tòa Thánh phổ biến chiều tối thứ Bảy, ngày 01 tháng Ba vừa qua, nói rằng: “Tình trạng bệnh lý của Đức Thánh cha tiếp tục đứng yên. Đức Thánh cha xen kẽ việc thở bằng máy, không xen lẫn với liệu pháp oxy lưu lượng cao, luôn duy trì phản ứng tốt đối với việc trao đổi khí. Ngài không bị sốt và không có biểu hiện gia tăng bạch cầu.
“Các thông số huyết động luôn ổn định, ngài tiếp tục ăn uống và thường xuyên làm vật lý trị liệu hô hấp, tích cực hợp tác. Đức Thánh cha không còn lên cơn co thắt phế quản. Ngài luôn tỉnh táo và định hướng. Ban chiều, ngài rước lễ rồi dành thời gian để cầu nguyện. Các bác sĩ vẫn chưa thể tiên lượng về bệnh trạng của ngài.”
Sáng hôm Chúa nhật ngày 02 tháng Ba, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh cha đã qua đêm yên hàn và ngài đang nghỉ ngơi.
Huấn dụ kinh Truyền tin
Ban trưa, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã phổ biến bài huấn dụ kinh Truyền tin lẽ ra Đức Thánh cha sẽ đích thân đọc với nội dung như sau:
Anh chị em thân mến,
Trong bài Tin mừng Chúa nhật này (Lc 6,39-45), Chúa Giêsu làm cho chúng ta suy tư về hai trong năm giác quan: thị giác và vị giác.
Về thị giác, Chúa kêu gọi tập luyện đôi mắt quan sát kỹ thế giới và nhận định về tha nhân với lòng bác ái. Ngài nói thế này: “Hãy lấy cái xà khỏi mắt con trước và khi ấy con sẽ nhìn thấy rõ để lấy cái rơm ra khỏi mắt của người anh em” (v.42). Chỉ có cái nhìn kỹ như thế, và không lên án, thì việc sửa lỗi anh em mới có thể là một nhân đức. Vì nếu không có đặc tính huynh đệ, thì nó không phải là một sự sửa lỗi!
Về vị giác, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, “mỗi cây được thẩm định qua hoa trái của nó” (v.44). Và các hoa trái đến từ con người là những lời nói của họ chẳng hạn, được chín mùi trên môi miệng, vì qua “miệng biểu lộ điều từ tâm hồn trào ra” (v.45). Những hoa trái xấu là những lời hung bạo, giả dối, thô tục; những hoa trái tốt là những lời đúng đắn và lương thiện mang lại hương vị cho những cuộc đối thoại của chúng ta”.
Xét mình
Vì thế, chúng ta có thể tự hỏi: tôi nhìn những người khác như thế nào, họ có phải là anh chị em của tôi hay không? Và tôi cảm thấy mình được người khác nhìn thế nào? Những lời của tôi có một hương vị tốt hay là những lời cay đắng và huênh hoang?
Cám ơn
Anh chị em, tôi gửi đến anh chị em những tư tưởng này giữa lúc tôi còn ở nhà thương, nơi tôi ở đây từ nhiều ngày, như anh chị em đã biết, được các bác sĩ và nhân viên y tế đồng hành, mà tôi cám ơn vì sự quan tâm của họ săn sóc tôi. Tôi cảm thấy trong tâm hồn một “phúc lành” nảy sinh từ sự yếu đuối, vì chính trong lúc này, chúng ta học phó thác hơn nữa vào Chúa; và đồng thời, tôi cảm tạ Chúa vì đã cho tôi cơ hội chia sẻ trong thân xác và tinh thần thân phận của bao nhiêu bệnh nhân và những người đau khổ.
Tôi muốn cám ơn anh chị em vì những lời cầu nguyện được dâng lên Thiên Chúa từ tâm hồn của bao nhiêu tín hữu trên thế giới: tôi cảm thấy tất cả lòng quý mến và sự gần gũi của anh chị em, và trong thời điểm đặc biệt này, tôi cảm thấy như được toàn thể Dân Chúa “gánh vác” và nâng đỡ. Xin cám ơn tất cả anh chị em.
Cầu nguyện
Tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em. Và đặc biệt tôi cầu nguyện cho hòa bình. Từ đây, chiến tranh dường như càng là điều vô lý. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ucraina đau thương, cho Palestine, Israel, Liban, Myanmar, Sudan và Kivu.
Chúng ta hãy tín thác nơi Mẹ Maria, là Mẹ chúng ta. Chúc anh chị em Chúa nhật tốt đẹp và hẹn gặp lại anh chị em.
Trực tiếp
