Họp báo của Đức Thánh cha trên chuyến bay từ Algeria đến Cameroon

The Pope aboard the papal flight | Vatican Media
Trên chuyến bay từ Algeria đến Cameroon, khoảng hơn bốn ngày cây số về hướng nam, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tổ chức họp báo trên máy bay về chuyến thăm đầu tiên của ngài tại Algeria.

Phúc Nhạc | RVA

Đức Thánh cha khẳng định: Các tác phẩm, giáo huấn, linh đạo, và “lời mời gọi tìm kiếm Thiên Chúa và tìm kiếm chân lý” là “một thông điệp mà chúng ta rất cần trong thế giới hiện đại, một thông điệp rất thời sự cho tất cả chúng ta, những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, nhưng cũng dành cho mọi người”. Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng người dân Algeria, phần lớn không phải là Kitô hữu, “vẫn tôn vinh và kính trọng sâu sắc ký ức về Thánh Augustinô như một trong những người con vĩ đại của quê hương họ”.

Xây dựng hiệp nhất và tôn trọng

Đối với một Giáo hoàng ngay từ đầu đã tự nhận mình là “con của Thánh Augustinô”, thì việc có thể trở lại Annaba là “một ơn” để “dâng hiến cho Giáo hội và thế giới” tầm nhìn của vị Giáo phụ vĩ đại: “Đó là việc tìm kiếm Thiên Chúa và nỗ lực xây dựng cộng đoàn, tìm kiếm sự hiệp nhất giữa mọi dân tộc và sự tôn trọng lẫn nhau bất chấp khác biệt”.

Sống trong hòa bình dù khác biệt

Một thông điệp mà chính Đức Thánh cha đã cố gắng làm cho trở nên cụ thể trong các cuộc gặp gỡ những ngày qua tại Algeria, đó là chuyến thăm “đầy ý nghĩa” tới Đại Đền thờ Hồi giáo. Chuyến thăm này cho thấy rằng “mặc dù chúng ta có những niềm tin khác nhau, những cách cầu nguyện và lối sống khác nhau, chúng ta vẫn có thể sống cùng nhau trong hòa bình”. “Thúc đẩy hình ảnh này là điều mà thế giới ngày nay luôn cần, và chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau cống hiến qua chứng tá của mình khi tiếp tục chuyến tông du này”.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail