Đức Thánh cha viếng thăm Viện cô nhi Ngul Zamba ở Yaoundé
Sau cuộc gặp gỡ các giới chức chính quyền và đại diện xã hội của Cameroon, lúc gần 18 giờ, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến viếng thăm Viện cô nhi Ngul Zamba, trong tiếng địa phương có nghĩa là “Sức mạnh của Thiên Chúa”, tọa lạc cách đó hơn ba cây số và hiện do các nữ tu dòng Nữ tử Đức Maria đảm trách.
Phúc Nhạc | RVA
Đây là một dòng giáo phận, được thành lập cách đây đúng 100 năm và hiện hoạt động tại tám giáo phận ở Cameroon và Cộng hòa Trung Phi.
Cơ sở bác ái này hoàn toàn hoạt động nhờ lòng hảo tâm của các ân nhân, đón tiếp và săn sóc người trẻ từ 18 tháng đến 20 tuổi, đa số các em là những người bị bỏ rơi. Viện thường gặp những khó khăn về kinh tế và vật chất, làm sao có đủ lương thực hằng ngày và phương thế đáp ứng những nhu cầu vật chất của các em.
Khi đến nơi, Đức Thánh cha đã được nữ tu Bề trên Tổng quyền của dòng Nữ tử Đức Maria đón tiếp và hướng dẫn viếng thăm viện, giới thiệu các em và các nhân viên với ngài. Tại Hội trường, Đức Thánh cha lắng nghe chứng từ của ba em bé, của hai nhân viên, một nam là giáo viên và một nữ là người làm bếp.
Huấn từ của Đức Thánh cha
Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha thân ái nói: “Các con thân mến, các bạn thân mến,
Cha rất vui mừng được đến thăm mái ấm này, nơi đã trở thành ngôi nhà của các con. Ở đây, trước hết chính Chúa Cha trên trời yêu thương đón nhận các con như con cái của Ngài. Ngài muốn bày tỏ sự dịu dàng của mình và ôm các con vào lòng, và cha cũng muốn làm điều đó nhân danh Ngài.
Các con họp thành một gia đình thực sự, và tại đây các con gặp gỡ những anh chị em cùng chia sẻ với mình một câu chuyện đau thương. Trong gia đình này, Người Anh Cả của các con chính là Chúa Giêsu! Tình huynh đệ quy tụ quanh Người làm cho các con trở nên mạnh mẽ, giúp các con cùng nhau gánh vác những gánh nặng của cuộc sống và cho các con cảm nghiệm niềm vui đích thực.
Trong một thế giới thường bị đánh dấu bởi sự thờ ơ và ích kỷ, mái ấm này nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều là người chăm sóc anh chị em mình, và trong đại gia đình của Thiên Chúa, không ai là người xa lạ hay bị lãng quên, dù nhỏ bé đến đâu.
Các con thân mến, cha biết rằng nhiều con đã trải qua những thử thách khó khăn. Một số con đã nếm trải nỗi đau mất mát khi không còn cha mẹ hoặc người thân yêu. Những bạn khác khác đã trải qua sợ hãi, bị từ chối, bị bỏ rơi, thiếu thốn và bất định. Các con được mời gọi hướng tới một tương lai lớn lao hơn những vết thương của mình. Các con mang trong mình một lời hứa. Bởi vì nơi nào có thể có nghèo khổ, đau khổ hay bất công, thì ở đó Thiên Chúa hiện diện, Ngài biết từng khuôn mặt của các con và ở rất gần các con. Tin mừng nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu dành một tình yêu đặc biệt cho những trẻ nhỏ như các con, Ngài đặt các con vào trung tâm. Hãy biết rằng hôm nay Ngài, cũng nhìn từng người trong các con với cùng một tình yêu ấy.
Tôi cũng muốn gửi lời chào với lòng biết ơn đến tất cả những người đang đồng hành cùng các em: những người phụ trách, các nhà giáo dục, nhân viên, tình nguyện viên và đặc biệt là các nữ tu. Sự dấn thân trung thành của quý vị là một chứng tá đẹp của tình yêu. Khi chăm sóc những trẻ nhỏ này, anh chị em đang nếm trước niềm vui mà Chúa hứa ban cho những ai phục vụ những người bé nhỏ (x. Mt 25,40). Sự tận tâm của anh chị em biểu lộ khuôn mặt của lòng thương xót Thiên Chúa. Qua sự tận tụy, anh chị em, trao ban nhiều hơn cả sự hỗ trợ vật chất: anh chị em trao cho các em một sự hiện diện, một sự lắng nghe, một gia đình và một tương lai. Qua anh chị em, sự dịu dàng của Thiên Chúa được tỏ lộ - một sự dịu dàng trung tín, không bao giờ suy giảm trong thử thách và không bao giờ làm thất vọng. Tôi cảm ơn tất cả những gì quý vị đang làm và mời gọi anh chị em kiên trì với lòng can đảm trong công việc tốt đẹp này.
Sau huấn từ, Đức Thánh cha mời mọi người đọc kinh Lạy Cha và ngài ban phép lành cho họ, trước khi ban phép lành kết thúc. Tiếp đến, Đức Thánh cha còn đến trụ sở Hội đồng Giám mục Cameroon, chỉ cách đó hơn năm cây số. Tại đây, Đức Thánh cha gặp riêng, trong một giờ đồng hồ tất cả các giám mục, kể cả các vị đã nghỉ hưu.
Sau cùng, Đức Thánh cha về Tòa Sứ thần Tòa Thánh để dùng bữa tối và qua đêm.