Đức Thánh cha viếng thăm Trung tâm Cải huấn Brians 1

Sáng ngày 10 tháng Sáu vừa qua, ngày thứ năm trong chuyến tông du bảy ngày tại Tây Ban Nha, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến viếng thăm nhà tù Brians 1, ở miền Catalonia, cổ võ tôn trọng phẩm giá của các tù nhân và khích lệ các tù nhân trong tiến trình phục hồi.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trung tâm cải huấn Brians 1 cách Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Barcelona, nơi Đức Thánh cha nghỉ đêm 44 cây số về hướng tây bắc và thuộc thành phố Sant Esteve Sesrovires. Cơ sở này được khánh thành cách đây 35 năm (1991) và có diện tích hơn 61.000 mét vuông. Ban đầu, nhà giam này chỉ dành cho nam giới. Nhưng hai năm sau đó (1993), một khu riêng dành cho nữ phạm nhân được mở trong cùng khu phức hợp.

Brians 1 vận hành theo mô hình phân khu (modular model). Việc phân chia không gian độc lập giúp phạm nhân tham gia nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục, lao động và thể thao. Các hoạt động này được tổ chức trong những khu vực riêng biệt nhằm hỗ trợ quá trình tái hòa nhập xã hội.

Đến nơi lúc gần 11 giờ, Đức Thánh cha được ông Giám đốc Trung tâm cải huấn đón tiếp và hướng dẫn vào phòng hội. Hiện diện tại đây có ba linh mục tuyên úy, một nhóm các nữ tù nhân và một nhóm người thiện nguyện.

Sau lời chào mừng của ông Giám đốc, và chứng từ của cha Jesus Bel, đại diện của Tổng giáo phận đặc trách mục vụ cải huấn, có hai nữ tù nhân Montse và Josefina đã trình bày chứng từ về cuộc sống của họ tại đây.

Huấn từ của Đức Thánh cha

Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh cha thăm hỏi và động viên các phạm nhân đồng thời ghi nhận những chứng từ đầy ý nghĩa của các phạm nhân, các tình nguyện viên và các linh mục tuyên úy đang phục vụ trong mục vụ nhà tù.

Điều Đức Thánh cha đặc biệt nhấn mạnh là phẩm giá con người. Ngài nhắc lại rằng mỗi người đều có giá trị và đáng được tôn trọng vì được Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương. Không có hoàn cảnh nào khiến Thiên Chúa quay lưng với con người. Tình yêu và lòng thương xót của Chúa luôn lớn hơn những điều tốt hay xấu mà chúng ta đã làm.

Đức Thánh cha cũng chia sẻ và cảm thông với những người đang chịu cảnh tù đày, xa gia đình và phải mang gánh nặng của những sai lầm trong quá khứ. Khi cảm thấy mình thấp kém hoặc tuyệt vọng, họ được mời gọi ngước nhìn lên Thiên Chúa, Đấng luôn hiện diện qua sự quan tâm và tình yêu của nhiều người xung quanh.

Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng lỗi lầm không quyết định giá trị hay căn tính của một con người. Dẫn lại gương Thánh Augustinô, ngài khẳng định rằng nhờ ân sủng Thiên Chúa, con người luôn có khả năng thay đổi, hoán cải và xây dựng một tương lai mới. Quá khứ không phải là bản án vĩnh viễn, mà có thể trở thành cơ hội để trưởng thành. Ngài khuyến khích mọi người mở lòng đón nhận Thiên Chúa, bám chặt vào niềm hy vọng và tiếp tục tin tưởng vào những điều tốt đẹp phía trước. Thiên Chúa luôn ở gần và chỉ chờ con người trao cho Ngài một cơ hội.

Sau cùng, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc nhở rằng: Thiên Chúa yêu thương mỗi người như chính họ hiện tại, nhưng Chúa cũng mong họ trở nên tốt đẹp hơn. Làm người và làm Kitô hữu không phải là không bao giờ sai lầm, nhưng là biết hoán cải, sửa đổi, hòa giải và tha thứ. Ngài phó thác mọi người cho sự che chở của Đức Mẹ Chuộc kẻ làm tôi và cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho họ.

Cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh cha đã ban phép lành cho mọi người và các tù nhân cũng tặng ngài hai kỷ vật đơn sơ đánh dấu cuộc viếng thăm của ngài. Ngài tặng lại cho trung tâm cải huấn này bức ảnh Đức Mẹ.