Đức Thánh cha viếng thăm Trung tâm Bác ái Cedia 24 giờ ở Madrid
Lúc 18 giờ, ngày 06 tháng Sáu năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến viếng thăm Trung tâm Bác ái CEDIA 24 Giờ (Centro de Encuentro y Acogida), cách Tòa Sứ thần gần 17 cây số.
Phúc Nhạc | RVA
Đây là Trung tâm Tiếp nhận và Hỗ trợ, chuyên đón nhận và cứu giúp những người vô gia cư. Cơ sở này do Caritas Giáo phận Madrid quản lý, tọa lạc tại khu Lucero và hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm, cung cấp các dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ xã hội và các chương trình tái hòa nhập cộng đồng.
Ngoài các dịch vụ khẩn cấp, dự án còn bao gồm các căn hộ hỗ trợ dành cho những người đang đạt được tiến bộ trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập. Sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu cơ bản mà còn bao gồm các khóa đào tạo nghề, các chương trình can thiệp cá nhân hóa và hỗ trợ xã hội toàn diện nhằm thúc đẩy khả năng tự lập của mỗi cá nhân.
Khi đến nơi, Đức Thánh cha đã được Đức Hồng y José Cobo Cano, Tổng Giám mục Madrid sở tại và ông Giám đốc Trung tâm đón tiếp.
Bên trong cơ sở, một người đang được hỗ trợ đã giới thiệu ngắn gọn về hoạt động và các dịch vụ dành cho người vô gia cư. Sau đó, người phụ trách dự án cùng bốn cộng sự hướng dẫn Đức Thánh cha đến phòng ăn, nơi có sự hiện diện của một số người đang được trung tâm hỗ trợ.
Huấn từ của Đức Thánh cha
Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh cha cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của thành phố Madrid và ví mình như một người dân Madrid, thành viên của một gia đình lớn, nơi tình yêu thương tạo nên những “phép lạ” hằng ngày. Theo Đức Thánh cha, nét đẹp của cộng đồng Cedia này là không ai bị bỏ lại một mình; niềm vui và nỗi đau của mỗi người đều được mọi người cùng chia sẻ và nâng đỡ.
Ngài nhận định rằng mạnh rằng hoạt động của trung tâm phản ánh tinh thần Tin mừng. Noi gương Chúa Giêsu, Đấng đã không chỉ chữa lành đau khổ của con người mà còn tự nguyện mang lấy những đau khổ ấy, trung tâm trở thành nơi con người gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa qua sự cảm thông, đồng hành và phục vụ. Những lời bài hát được cất lên trong buổi gặp gỡ: “Trong mỗi giấc mơ, con tìm kiếm Ngài và không giấc mơ nào là vô ích”, theo Đức Thánh cha, đã diễn tả chính xác tinh thần của những câu chuyện được chia sẻ.
Đức Thánh cha nhắc đến trường hợp của bà Niurka, người mẹ đã nhờ sự hỗ trợ của trung tâm để có thể trao cho hai con mình, Ares và Atenea, sự sống, tình mẫu tử, bí tích Rửa tội và hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Ngài cũng nhắc đến anh Khadri, một người nhập cư đã vượt qua đại dịch, hành trình đầy bất trắc và khó khăn nhờ sự giúp đỡ của những người tin tưởng và nâng đỡ anh. Không chỉ tìm được việc làm, anh còn tìm lại ý nghĩa cuộc sống và trở thành người giúp đỡ những người khác. Tương tự, cô Alicia cùng nhiều tình nguyện viên đang hằng ngày hỗ trợ phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn lấy lại phẩm giá, sự tự chủ và niềm hy vọng để bắt đầu cuộc đời mới.
Đức Thánh cha cũng giải thích ý nghĩa các món quà biểu tượng được trao tặng. Dải ruy băng ghi tên các em nhỏ tượng trưng cho niềm vui của mỗi sự sống mới. Giấy phép cư trú kể lại câu chuyện của những nỗ lực, sự trung thực và tinh thần đón nhận. Chiếc dép gợi nhớ cuộc gặp gỡ của ông Môsê với Thiên Chúa nơi bụi gai cháy, đồng thời nhắc mọi người phải tôn trọng sự thiêng liêng của mỗi con người.
Từ những câu chuyện cụ thể ấy, Đức Giáo hoàng mở rộng tầm nhìn đến vô số con người trên thế giới đang mang trong mình những hoàn cảnh tương tự. Theo ngài, nơi những cuộc đời ấy, các công việc yêu thương mà Chúa Giêsu đã thực hiện trong Tin mừng vẫn tiếp tục diễn ra. Ngài ví trung tâm như một máng cỏ Bêlem thời hiện đại, nơi Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện nơi những người nghèo khổ, bị tổn thương và cần được giúp đỡ. Dựa trên khẩu hiệu chuyến thăm “Hãy ngước mắt lên”, Đức Giáo hoàng giải thích ba ý nghĩa quan trọng:
Trước hết, đó là lời mời gọi hành động ngay khi nhận thấy nhu cầu của tha nhân, bởi tình yêu thương không thể trì hoãn. Mỗi cuộc gặp gỡ với người cần giúp đỡ là một cơ hội ân sủng độc nhất vô nhị để yêu thương và phục vụ.
Thứ hai, đó là lời mời gọi nuôi dưỡng một trái tim nhạy cảm trước nỗi đau của người khác. Ngài nhắc lại lời của Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô rằng người tín hữu phải biết giữ trong mình một “giấc mơ”, một khát vọng xây dựng điều tốt đẹp. Ngược lại, một trái tim lạnh lùng, thờ ơ và khép kín sẽ dẫn đến sự chết về tinh thần.
Sau cùng, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng giúp đỡ người nghèo không chỉ là trao tặng vật chất nhưng còn là gặp gỡ họ như những người anh chị em. Điều quan trọng là biết nhìn vào mắt họ, lắng nghe họ và hiểu hoàn cảnh của họ. Tình yêu đích thực không dừng ở việc cho đi mà còn quan tâm đến sự phát triển toàn diện của con người cả về vật chất lẫn tinh thần.
Kết thúc bài phát biểu, Đức Giáo hoàng hướng về Đức Maria như mẫu gương hoàn hảo của tình yêu phục vụ và lòng thương xót. Ngài phó thác mọi người và công việc của họ cho sự che chở của Đức Mẹ, cầu xin để tinh thần mẫu tử, lòng tha thứ, niềm hy vọng và tình thương của Mẹ luôn hướng dẫn cộng đồng trong sứ mạng phục vụ những người yếu thế và đau khổ.
Cuộc viếng thăm và gặp gỡ của Đức Thánh cha kết thúc với phép lành. Sau đó, Đức Thánh cha còn đến nhà thờ Chúa chịu đóng đinh để chúc lành cho các đại diện các hiệp hội bác ái của Tổng Giáo phận Madrid, trước khi về Tòa Sứ thần Tòa Thánh để dùng bữa tối.
Sau đó, lúc 20 giờ, Đức Thánh cha đã có một hoạt động cuối cùng, đó là buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ.