Đức Thánh cha viếng thăm Nhà thương Thánh Giá tại Beirut
Thứ Ba, ngày 02 tháng Mười Hai vừa qua là ngày cuối cùng trong chuyến tông du đầu tiên của Đức Thánh cha Lêô XIV tại nước ngoài. Lúc gần 8 giờ sáng, Đức Thánh cha đã từ giã Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Beirut để tới Nhà thương Thánh Giá của các nữ tu Dòng Phan Sinh Thánh Giá ở thị trấn Jak ed Dib, cách đó hơn 20 cây số. Dân cư tại đây phần lớn là tín hữu Công giáo Maronit. Đã có đông đảo tín hữu và dân chúng đứng hai bên đường để chào Đức Thánh cha, khi xe của ngài đi qua.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Jal ed Dib trước đây là một ngôi làng nhỏ, sau đó phát triển về dân số và tầm quan trọng nhờ vị trí chiến lược. Dưới thời Đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, thị trấn này là điểm dừng chân quan trọng cho các đoàn lữ hành di chuyển dọc theo tuyến đường Beirut-Tripoli.
Khi bắt đầu thời kỳ uỷ trị của Pháp, vào đầu thế kỷ XX, thành phố tiếp tục phát triển thịnh vượng và trở thành một trung tâm thương mại quan trọng.
Bệnh viện Thánh Giá là một trong những nhà thương dành cho người khuyết tật tâm thần lớn nhất Trung Đông: cơ sở này bao gồm năm khu điều trị lớn (Saint-Jacques, Saint-Élie, Saint-Michel, Notre-Dame, Saint- Dominique), cùng với nhà thuốc trung tâm, phòng phát thuốc, các phòng khám, phòng chiếu phim - biểu diễn, nhà bếp và khu giặt ủi.
Chân phước Yaaqoub, linh mục Dòng Capuchino (1875-1954), đã thành lập nhà thương này năm 1919, sau đó biến viện này thành nhà thương tâm trí vào năm 1937 và tiếp đến thành bệnh viện dành cho người khuyết tật tâm thần vào năm 1951. Ngài muốn đặt cơ sở này dưới danh hiệu Thánh Giá, vì cha có tâm hồn mộ mến đặc biệt đối với Thập Giá: cha tìm thấy bình an, sức mạnh và niềm tự hào nơi Khổ Giá của Chúa. Cha cũng dạy các nữ tu Phan Sinh Thánh Giá - dòng tu do ngài sáng lập - hãy chạy đến với Đấng Chịu Đóng Đinh, bằng lời cầu nguyện và phục vụ tha nhân, ưu tiên những người nghèo, yếu đuối và bị lãng quên nhiều nhất.
Cha Yaaqoub không giới hạn thành quả của công trình Thánh Giá trong phạm vi một cộng đoàn này để loại trừ cộng đoàn khác. Ngài xác tín rằng những khác biệt về tôn giáo, giới tính hay sắc tộc đều mờ nhạt trước phẩm giá trọn vẹn của con người. Hiện nay, Bệnh viện Thánh Giá có khoảng 1.055 giường và mỗi năm tiếp nhận hơn 2.200 bệnh nhân.
Khi đến Nhà thương, Đức Thánh cha Lêô đã được Mẹ Bề trên Tổng quyền của Dòng nữ Phan Sinh Thánh Giá cùng với nữ tu Bề trên Tu viện cùng vị Giám đốc Bệnh viện đón tiếp. Các vị tháp tùng ngài đến Hội trường, tại đây đã có hàng trăm người, gồm các nhân viên và người được chăm sóc tại Bệnh viện, chờ sẵn để chào đón ngài.
Diễn từ của Đức Thánh cha
Mẹ Bề trên đã chào mừng Đức Thánh cha, sau đó hai bệnh nhân nam nữ kể lại cho ngài cuộc sống tại nhà thương này, trước khi Đức Thánh cha ngỏ lời bằng tiếng Pháp với mọi người. Đức Thánh cha nói:
“Cảm ơn anh chị em vì sự đón tiếp nồng nhiệt! Cảm ơn anh chị em!
Tôi rất vui mừng được gặp gỡ anh chị em; đó là mong ước của tôi, vì chính tại đây Chúa Giêsu đang hiện diện: nơi anh chị em là những người bệnh, và nơi các chị em, các bác sĩ, toàn thể nhân viên y tế đang chăm sóc họ.
Trước hết, tôi muốn gửi đến anh chị em lời chào thân ái và bảo đảm rằng anh chị em luôn ở trong trái tim và lời cầu nguyện của tôi. Tôi cũng cảm ơn anh chị em về bài thánh ca tuyệt đẹp mà anh chị em vừa hát! Xin cảm ơn ca đoàn và những người sáng tác: đó là một sứ điệp của hy vọng! Bệnh viện này được thành lập bởi chân phước cha Yaqoob, một tông đồ không mệt mỏi của tình thương, chúng ta tưởng nhớ sự thánh thiện của ngài, đặc biệt thể hiện qua tình thương dành cho những người nghèo nhất và đau khổ nhất. Các nữ tu Phan Sinh Thánh Giá, dòng tu do cha sáng lập, đang tiếp tục sứ vụ ấy và thực hiện một công việc vô cùng quý giá: cảm ơn các chị em thân yêu vì sứ mạng mà các chị em tiếp tục thực hiện với niềm vui và lòng tận tụy!
Tôi cũng xin gửi lời chào đầy biết ơn đến toàn thể nhân viên của Bệnh viện. Sự hiện diện đầy năng lực và chăm sóc chu đáo của anh chị em dành cho bệnh nhân là dấu chỉ cụ thể của tình yêu đầy lòng trắc ẩn của Đức Kitô. Anh chị em giống như người Samaritanô nhân hậu, dừng lại bên người bị thương và chăm sóc họ để nâng đỡ và chữa lành. Đôi khi anh chị em có thể bị mệt mỏi hay nản lòng, nhất là trong những điều kiện làm việc không phải lúc nào cũng thuận lợi; nhưng tôi khích lệ anh chị em đừng đánh mất niềm vui của sứ mạng này và, bất chấp những khó khăn, luôn giữ trước mắt mình điều thiện hảo mà anh chị em có thể thực hiện. Đó là một công trình lớn lao trước mặt Thiên Chúa!
Những gì được sống nơi đây là một lời nhắc nhở cho tất cả mọi người, cho đất nước anh chị em và cho toàn thể nhân loại rằng: chúng ta không thể quên những người yếu đuối nhất; chúng ta không thể hình dung một xã hội chạy thật nhanh, bám lấy những ảo tưởng giả tạo về sự sung túc, mà lại bỏ qua bao cảnh nghèo khó và mong manh. Đặc biệt, chúng ta là các Kitô hữu, là Hội thánh của Chúa Giêsu, được mời gọi chăm sóc người nghèo: chính Tin mừng đòi hỏi chúng ta điều đó và - đừng quên - tiếng kêu của người nghèo, vốn vang lên trong cả Kinh thánh, đang chất vấn chúng ta: “Trên gương mặt tổn thương của người nghèo, chúng ta thấy in dấu nỗi đau của những người vô tội, và vì thế là chính nỗi đau của Chúa Kitô” (Tông huấn Dilexi te, số 9).
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Với anh chị em, những người đang mang bệnh tật, tôi chỉ muốn nhắc rằng anh chị em luôn ở trong trái tim của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chúa nâng anh chị em trong bàn tay của Người, đồng hành với anh chị em bằng tình yêu, và gửi đến anh chị em sự dịu dàng của Người qua đôi tay và nụ cười của những người chăm sóc cuộc sống của anh chị em. Hôm nay, Chúa nói với từng người: “Cha yêu con, Cha thương con, con là con của Cha!” Đừng bao giờ quên điều đó!
Xin cảm ơn tất cả anh chị em! Shukrán! Allah maèakum (Cảm ơn! Thiên Chúa ở cùng anh chị em).
Sau khi Đức Thánh cha ban phép lành kết thúc, có phần trao đổi quà tặng: Đức Thánh cha tặng cho nhà thương pho tượng thánh Giuse đang ẵm Chúa Hài đồng, và nhà thương tặng cho ngài bức ảnh Đức Mẹ.
Trước khi giã từ bệnh viện, Đức Thánh cha còn ghé lại khu vực Thánh Đa Minh để gặp gỡ các bệnh nhân cũng như các bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện, rồi tiến về Cảng Beirut, cách đó gần 10 cây số.