Đức Thánh cha viếng thăm Nhà thờ Chính tòa Almudena của Madrid
Lúc gần 18 giờ, thứ Hai, ngày 08 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Lêô đã đến viếng thăm Nhà thờ Chính tòa của Tổng Giáo phận thủ đô Madrid, có tước hiệu là “Santa María la Real de la Almudena”, cách Tòa Sứ thần gần 18 cây số.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Thánh đường này có lịch sử tương đối ngắn: lễ đặt Viên đá đầu tiên diễn ra cách đây 143 (1883) và công trình xây cất kéo dài qua nhiều thời đại, bị ngắt quãng nhiều lần, đặc biệt trong thời nội chiến Tây Ban Nha, và mãi đến năm 1993 mới được coi là thực sự hoàn tất. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thánh hiến nhà thờ này, ngày 15 tháng Sáu năm 1994, trong chuyến tông du thứ tư của ngài tại Tây Ban Nha.
Đến nơi vào lúc 18 giờ, Đức Thánh cha đã được Đức Hồng y Cobo Cano, Tổng giám mục sở tại chào đón, và cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ Lời Chúa.
Huấn từ của Đức Thánh cha
Ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu sau bài Tin mừng, Đức Thánh cha bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Tổng giám mục Madrid và chào thăm cộng đoàn tín hữu đang quy tụ để tôn kính Đức Mẹ Almudena, bổn mạng của Tổng Giáo phận Madrid. Trong dịp này, Đức Thánh cha dâng lên Đức Mẹ “Bông hồng vàng”, biểu tượng cho tình yêu và lòng tôn kính đặc biệt của Giáo hoàng dành cho Đức Maria.
Đức Thánh cha nhắc lại truyền thống lâu đời về tượng Đức Mẹ Almudena. Theo tương truyền, trong thời kỳ khó khăn của cộng đồng Kitô hữu, tượng Đức Mẹ đã được giấu trong bức tường thành để bảo vệ. Nhiều năm sau, khi một phần bức tường sụp đổ một cách kỳ diệu, tượng được tìm thấy nguyên vẹn. Câu chuyện này không chỉ phản ánh lòng sùng kính Đức Mẹ của người dân Madrid nhưng còn mang ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc.
Từ hình ảnh bức tường đổ xuống, Đức Thánh cha Lêô rút ra một bài học cho xã hội ngày nay. Ngài nói rằng vẫn còn nhiều “bức tường” ngăn cách con người với nhau: những bức tường của sự chia rẽ, cô lập, sợ hãi và ích kỷ. Nhiều người thích duy trì hoặc phớt lờ chúng thay vì can đảm phá bỏ. Tuy nhiên, muốn xây dựng điều gì mới mẻ, tốt đẹp và bền vững, con người cần dám phá bỏ những rào cản ấy để mở ra những không gian mới, giúp nhìn thấy chân trời hy vọng và tạo điều kiện cho sự gặp gỡ.
Đức Thánh cha khích lệ các tín hữu kiên vững trong đức tin, sống bác ái và không đánh mất niềm hy vọng. Ngài mời gọi mọi người hiệp nhất như một gia đình anh chị em, nâng đỡ nhau trong đời sống và sứ mạng giữa thế giới. Qua gương sáng và lời chuyển cầu của Đức Mẹ Almudena, ngài cầu xin Thiên Chúa củng cố tình yêu dành cho Chúa Giêsu và Giáo hội, để các tín hữu trở thành những người xây dựng sự hiệp thông, tình huynh đệ và hòa hợp trong xã hội.
Tiếp đó, Đức Thánh cha đã dâng tặng Đức Mẹ bông hoa hồng vàng, rồi cùng mọi người hát thánh ca kính Đức Mẹ Almudena và ban phép lành kết thúc.