Đức Thánh cha viếng thăm giáo xứ Chúa Thăng Thiên, Giáo phận Rôma

Chiều Chúa nhật ngày 01 tháng Ba vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến thăm giáo xứ Chúa Thăng Thiên ở khu vực Quarticciolo, cách Vatican khoảng 15 cây số, về hướng đông. Đây là giáo xứ thứ ba trong số năm giáo xứ Đức Thánh cha viếng thăm trong Mùa Chay này.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Lêô XIV là vị Giáo hoàng thứ ba đến thăm giáo xứ Chúa Thăng Thiên, sau thánh Gioan XXIII, người đã đến đây ngày 03 tháng Ba năm 1963, và thánh Gioan Phaolô II, được đón tiếp tại đây ngày 03 tháng Hai năm 1980.

Giáo xứ

Khu vực đến Quarticciolo này vốn có nhiều vấn đề xã hội và là nơi có nhiều người cao tuổi sinh sống, và trong những năm gần đây đang đối diện với sự suy thoái. Cha xứ cho biết: “Vì nạn trộm cắp, chúng tôi phải luôn đóng chặt cửa nhà thờ.”

Cha Daniele Canali, thuộc Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, quen gọi là các cha Dòng Dehoniani, cho biết: giáo xứ, được xây dựng cách đây 72 năm, phục vụ khoảng 10.000 tín hữu. Phần lớn họ sống trong các “lotti” - những dãy chung cư dài, không có bất kỳ sự trang trí thẩm mỹ nào, đa phần không có ban công - được xây dựng từ cuối những năm 1930 đến đầu những năm 1940, như các khu nhà ở dành cho gia đình công nhân, theo dự án của Viện Nhà ở Công cộng Tự trị thời Phát xít. “99% các tòa nhà trong khu phố là nhà ở xã hội và hiện thuộc về Ater, Cơ quan Quản lý Nhà ở Dân cư Vùng”. “90% các gia đình sống ở đây sống bằng công việc của mình. Sau đó có rất nhiều người hưu trí và người cao tuổi, và cuối cùng là những gia đình sống bằng những cách mưu sinh tạm bợ, bên lề pháp luật.”

Cha xứ kể tiếp: “Trong những năm qua tôi đã trực tiếp chứng kiến sự xuống cấp dần dần của khu phố này, vốn bị các cơ quan chức năng bỏ quên trong thời gian dài. Năm 2014, khi tôi đến đây làm phó xứ, đã thấy những dấu hiệu đầu tiên của điều sau này, cùng với đại dịch Covid-19, trở thành những biểu hiện rõ rệt của sự suy tàn: các cửa hàng đóng cửa, các gia đình rời khỏi khu phố mà không được thay thế bởi những gia đình trẻ hơn. Ngay cả hồ bơi “Azzurra 7”, nơi từng mang người mới từ bên ngoài đến khu phố, cũng đã đóng cửa và bị bỏ hoang nhiều năm nay. Nạn mại dâm lan tràn dọc đại lộ Palmiro Togliatti, trong khi bên trong khu phố, một mạng lưới buôn bán ma túy địa phương hoạt động rất mạnh. Một số người trong giáo xứ đã bị tấn công, và chính tôi cũng đã bị tấn công hai lần. Chúng tôi phải đóng chặt cửa giáo xứ vì sợ trộm cắp, và đã từng xảy ra việc các cuộc rước của chúng tôi trên các con đường trong khu phố bị nhắm tới bằng những hành vi nhổ nước bọt.”

Mới thứ Tư tuần trước, ngày 25 tháng Hai, lực lượng an ninh đã bắt giữ trong khu phố, nhờ một chiến dịch bao vây chặn các lối thoát, mười một người đang phạm tội quả tang, truy tố thêm một người thứ mười hai, tịch thu hơn 320 liều ma túy và khoảng 2.500 euro tiền mặt, được cho là tiền thu từ việc buôn bán.

Cha xứ cũng nói về nhiều hoạt động do giáo xứ tổ chức, như “Các Gia đình Cùng bước đi”, hai Cộng đoàn Tân Dự tòng, Cộng đoàn Chúa Kitô Phục sinh, nhóm Thalita Kum quy tụ những người góa bụa và vợ/chồng của các cặp đã ly thân; năm nhóm mang tên “Magis” (từ tiếng Latinh nghĩa là “hơn nữa”), nơi quy tụ các bạn trẻ đã lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Ngoài ra còn có một nhà hát giáo xứ với trường đào tạo kịch nghệ, có hai mươi trẻ em theo học, và thậm chí cả một phòng tập dành cho các ban nhạc.

Đón tiếp

Khi Đức Thánh cha đến giáo xứ, trong số nhiều người, đặc biệt có Đức Hồng y Baldassarre Reina, Giám quản Roma và cha xứ cùng với năm linh mục khác và cộng đoàn đón tiếp Đức Thánh cha.

Từ mọi ô cửa sổ của các tòa nhà chung cư đều treo những tấm vải trắng thêu cây thánh giá màu vàng. Rất đông người chen chúc phía sau các rào chắn và trong sân giáo xứ. Một nhóm trẻ em vẫy cờ nhỏ và đội mũ màu xanh da trời.

Đến giáo xứ vào lúc 16 giờ, Đức Thánh cha đã dừng lại tại sân nhà nguyện giáo xứ, nơi ngài gặp gỡ các em thiếu nhi đang học giáo lý, các bạn trẻ và gia đình của họ. Sau đó, tại hội trường giáo xứ, Đức Thánh cha gặp gỡ “những mảnh đời mong manh của khu vực”, tức là đại diện các cụ cao niên, người bệnh, người nghèo, người khuyết tật cùng các tình nguyện viên chăm sóc họ.

Sau đó, Đức Thánh cha gặp Hội đồng Mục vụ giáo xứ, và lúc 17 giờ ngài cử hành thánh lễ tại nhà thờ, đông chật các tín hữu. Nhà thờ không đủ chỗ nên nhiều người tham dự lễ qua màn hình lớn bên ngoài.

Bài giảng

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha đã suy niệm về hành trình đức tin qua hai hình ảnh được trình bày trong phụng vụ Lời Chúa, đó là cuộc lên đường của Tổ phụ Abraham theo sách Sáng Thế (St 12,1-4) và sự kiện Chúa Hiển Dung, như được thuật lại trong Tin mừng theo thánh Matthêu (Mt 17,1-9).

Ra đi trong tín thác

Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng đời sống mỗi người là một hành trình giống như hành trình của Tổ phụ Abraham. Đó là con đường đòi hỏi lòng tin và sự phó thác vào Lời Chúa, Đấng mời gọi chúng ta ra khỏi vùng an toàn, thậm chí từ bỏ những gì quen thuộc nhất.

Sự bấp bênh khiến con người sợ hãi và muốn kiểm soát mọi thứ, nhưng chính trong đó lại ẩn chứa lời hứa về một điều lớn lao hơn. Khi quá lo toan để nắm giữ và tính toán, ta dễ đánh mất “kho tàng” mà Thiên Chúa đã đặt trong cánh đồng đời mình. Tổ phụ Abraham khởi đi bằng sự mất mát - rời bỏ quê hương và ký ức - nhưng kết thúc trong một miền đất mới và một dòng dõi đông đảo, nơi mọi sự trở thành phúc lành. Cũng vậy, nếu can đảm bước đi trong đức tin, ta sẽ không còn sợ mất mát vì nhận ra mình đang lớn lên trong một sự giàu có không ai có thể lấy đi.

Đức Thánh cha cũng liên hệ đến hành trình của các môn đệ theo Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại đó, Người sẽ hiến dâng mạng sống trên thập giá để trở nên phúc lành cho muôn người. Các môn đệ, đặc biệt là ông Phêrô, đã chống đối vì không hiểu con đường đau khổ ấy. Nhưng để trở thành phúc lành, con người phải vượt qua bản năng tự vệ, chấp nhận hiến mình theo mẫu gương Thánh Thể: sống và chết để trao ban sự sống. Ngày Chúa nhật, vì thế là điểm dừng chân trong hành trình, nơi cộng đoàn quy tụ quanh Chúa để được củng cố và tiếp tục tiến bước.

Chúa Hiển Dung

Sự kiện Hiển Dung xảy ra sau khi Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn. Trên núi cao, Ngài tỏ lộ vinh quang rạng ngời trước mặt các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Sự xuất hiện của ông Môsê và ông Êlia cho thấy nơi Chúa Giêsu mọi Kinh thánh được hoàn tất. Ông Phêrô muốn dựng lều để giữ khoảnh khắc ấy lại, nhưng hành trình không dừng ở đó; nó phải tiếp tục đến Giêrusalem. Tiếng Chúa Cha vang lên từ đám mây: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người”.

Áp dụng vào đời sống cộng đoàn tín hữu

Đức Thánh cha lặp lại lời mời gọi ấy cho cộng đoàn: hãy lắng nghe Chúa Giêsu, Đấng đang đồng hành và dạy ta sống tình yêu vô điều kiện. Đức Thánh cha khích lệ giáo xứ tiếp tục sứ mạng giữa những khó khăn xã hội của khu vực: nhìn mọi sự bằng ánh mắt đức tin để biến đổi thực tại bằng hy vọng, sáng tạo và chia sẻ. Khẩu hiệu “Chúng ta cùng xây dựng cộng đoàn” thể hiện tinh thần mở rộng vòng tay đón tiếp tất cả. Đặc biệt, chương trình “Magis” dành cho giới trẻ - lấy cảm hứng từ thánh Inhaxiô Loyola - khuyến khích họ vượt lên sự tầm thường để chọn sống can đảm và chân thật trong Chúa Kitô.

Trong phần kết luận, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng cộng đoàn là dấu chỉ hy vọng. Dù đối diện sự dữ và nản lòng, người Kitô hữu được mời gọi làm cho Nước Thiên Chúa hiện diện trong đời sống thường ngày. Ngài cầu xin Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, luôn đồng hành và chuyển cầu cho mọi người.

Sau thánh lễ, Đức Thánh cha còn gặp gỡ cộng đoàn các linh mục Dòng Linh mục Thánh Tâm, trước khi trở về Vatican, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại giáo xứ Chúa Thăng Thiên.