Đức Thánh cha viếng Đền thánh Charbel Makhluf

Thứ Hai, ngày 01 tháng Mười Hai năm 2025, ngày thứ hai trong chuyến tông du của Đức Thánh cha Lêô XIV tại Liban. Lúc 9 giờ sáng, giờ địa phương, Đức Thánh cha đã rời Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở trung tâm Beirut để đến Đan viện thánh Maroun ở làng Annaya, cách thủ đô Beirut 40 cây số để kính viếng và cầu nguyện tại mộ thánh Charbel Makhluf lúc 10 giờ 30.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Mặc dù trời u ám và mưa nhẹ, dọc đường có rất nhiều tín hữu đứng hai bên để chào Đức Thánh cha khi ngài đi qua.

Annaya, trong viếng Siriac có nghĩa là Coro, ca đoàn, ca đoàn các tín hữu và các ẩn sĩ, tọa trên một trong những ngọn núi tiêu biểu nhất của Liban cao 1.200 mét.

Công trình đầu tiên của đan viện hoàn thành năm 1828, năm sinh của thánh Charbel, người đã chọn nơi này làm chỗ ẩn tu để rồi đánh động tâm hồn của bao người. Chiếc am thánh Phêrô và Phaolô được xây cách đan viện 150 mét và sau đó được Dòng thánh Maroun sáp nhập. Sau lễ phong chân phước cha Charbel Makhluf, ngày 05 tháng Mười Hai năm 1965, áp dịp bế mạc Công đồng Vatican II, dòng đã bắt đầu xây dựng một nhà thờ mới để đón tiếp dòng người hành hương đến Annaya.

Lễ cung hiến nhà thờ mới - dâng kính thánh Charbel và nằm ở phía tây đan viện - diễn ra năm 1974. Cho đến nay, dòng vẫn tiếp tục các công trình trùng tu bên trong và bên ngoài đan viện để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng và vật chất của khách hành hương. Dòng còn thành lập một bảo tàng tư nhân trưng bày các thánh tích của thánh Charbel. Mỗi năm, hàng nghìn người hành hương đến viếng mộ ngài, được Đức Phaolô VI phong hiển thánh năm 1977.

Thánh Charbel

Thánh nhân sinh năm 1828 tại làng Biqa ‘Kafra, là con út trong năm người con của Antoun Makhluf và Brigitta Al-Chidiac. Mồ côi cha lúc 3 tuổi, ngài được giao cho người chú nuôi, người mà theo một số nguồn tin đã phản đối ý định tu trì của ngài. Ngài bắt đầu đời sống tu dòng năm 23 tuổi tại đan viện Đức Mẹ Mayfouq, đổi tên rửa tội - Youssef - thành Charbel. Được truyền chức linh mục của Dòng Maronite Liban năm 1859, ngài ở Annaya 15 năm trước khi được phép vào sống ẩn tu tại am thánh Phêrô và Phaolô, nơi ngài sống 23 năm trong sự tận hiến và khổ hạnh nghiêm nhặt. Ngày 16 tháng Mười Hai năm 1898, trong thánh lễ, ngài bị tai biến và rơi vào cơn hấp hối kéo dài tám ngày; qua đời ngày 24 tháng Mười Hai năm 1898, sau những đau đớn khủng khiếp. Vài tháng sau, những hiện tượng lạ xảy ra quanh mộ ngài: mộ phát sáng, tử thi hài tiết ra chất lỏng như máu pha nước, và nhiều người thuộc các tôn giáo khác nhau được chữa lành lạ thường.

Khi đến gần Đan viện thánh Charbel, Đức Thánh cha đổi sang xe Papamobile để các tín hữu có thể thấy ngài dễ dàng và ngài ban phép lãnh cho họ.

Đến Đan viện, Đức Thánh cha được cha Bề trên Tổng quyền, quý cha Đan viện, cũng như ông bà Tổng thống Joseph Aoun, cùng với các giới chức liên hệ tiếp đón. Đức Thánh cha vào nhà nguyện, nơi có mộ của thánh Charbel để cầu nguyện trong thinh lặng.

Sau khi cha Bề trên Tổng quyền Dòng thánh Maronite Liban chào mừng Đức Thánh cha bằng tiếng Pháp, ngài đáp từ bằng tiếng Pháp và nói rằng:

“Anh chị em thân mến, hôm nay thánh Charbel dạy chúng ta điều gì? Đâu là gia sản của con người này - người chẳng viết gì, sống ẩn dật và trầm lặng, nhưng danh tiếng lại lan rộng khắp thế giới?

Tôi muốn tóm lược như sau: Chúa Thánh Thần đã nhào nặn thánh nhân để dạy cho những ai sống như không có Thiên Chúa biết cầu nguyện, dạy cho những ai sống trong ồn ào biết yêu mến sự thinh lặng, dạy cho những ai sống để phô trương biết khiêm tốn, dạy cho những ai tìm kiếm của cải biết sống nghèo khó. Tất cả đều là những thái độ ngược dòng, nhưng chính vì vậy mà chúng ta bị thu hút, giống như nước mát tinh khiết đối với người đang đi trong sa mạc. Cách đặc biệt, đối với chúng tôi là các giám mục và thừa tác viên có chức thánh, thánh Charbel nhắc lại những đòi hỏi Phúc âm của ơn gọi chúng tôi. Nhưng sự nhất quán - vừa triệt để vừa khiêm nhu của ngài cũng là một sứ điệp dành cho mọi Kitô hữu.

Và còn một khía cạnh khác mang tính quyết định: Thánh Charbel chưa bao giờ ngừng chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa Cha trên trời, nguồn mọi điều thiện hảo và mọi ơn lành. Ngay khi còn sống, nhiều người đã tìm đến ngài để nhờ Chúa ban ủi an, tha thứ và chỉ dẫn. Sau khi ngài qua đời, tất cả những điều ấy đã gia tăng và trở thành như một dòng chảy của lòng thương xót. Cũng vì thế mà mỗi ngày 22 hằng tháng, có hàng ngàn khách hành hương từ nhiều quốc gia đến đây để trải qua một ngày cầu nguyện và bồi dưỡng tâm hồn lẫn thể xác.

Chị em và anh em thân mến, hôm nay chúng ta muốn phó dâng cho sự chuyển cầu của thánh Charbel những nhu cầu của Giáo hội, của Liban và của thế giới.

Cho Giáo hội, chúng ta xin ơn hiệp thông, hiệp nhất: bắt đầu từ các gia đình - những Giáo hội tại gia nhỏ bé - rồi đến các cộng đoàn giáo xứ và giáo phận, cho đến toàn thể Giáo hội hoàn vũ. Hiệp thông, hiệp nhất. Rồi cho thế giới, chúng ta xin ơn bình an. Đặc biệt, chúng ta khẩn cầu bình an cho Liban và toàn vùng Cận Đông. Nhưng chúng ta biết rõ và các thánh luôn nhắc chúng ta - rằng không thể có bình an nếu không có sự hoán cải của tâm hồn. Vì thế, xin thánh Charbel giúp chúng ta hướng về Thiên Chúa và cầu xin ơn hoán cải cho tất cả chúng ta.

Anh chị em rất thân mến, như một biểu tượng của ánh sáng mà Thiên Chúa đã thắp lên tại đây qua thánh Charbel, tôi mang đến một ngọn đèn làm quà tặng. Khi dâng tặng ngọn đèn này, tôi phó thác Liban và dân tộc của đất nước này cho sự bảo trợ của Thánh Charbel, để họ luôn bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô. Tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh Charbel! Cảm ơn anh chị em, những người gìn giữ ký ức về ngài. Hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa!