Đức Thánh cha truyền chức cho mười một tân linh mục

Sáng thứ Bảy, ngày 31 tháng Năm, Đức Thánh cha Lêô XIV đã truyền chức linh mục cho mười một phó tế, trong thánh lễ lúc 10 giờ tại Đền thờ Thánh Phêrô.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Các phó tế tuổi từ 28 đến 49, trong đó có 7 thầy thụ huấn tại Đại chủng viện Roma và 4 thầy tại Chủng viện “Mater Ecclesiae”, Mẹ Giáo hội, thuộc Con đường tân dự tòng. Đặc biệt, trong số này có thầy Phêrô Nguyễn Hồng Hiếu, gốc Giáo phận Phú Cường, nhưng sau đó đã được các bề trên cho gia nhập Giáo phận Roma, sau nhiều năm theo học tại đây.

Lẽ ra, các tiến chức này đã thụ phong ngày 10 tháng Năm trước đó, tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano, nhưng rồi Đức Thánh cha Phanxicô qua đời, nên thánh lễ được dời lại và họ rất vui mừng vì được Đức Thánh cha Lêô đích thân truyền chức vào ngày cuối tháng Năm năm 2025.

Hiện diện trong thánh lễ có hơn 200 linh mục và hơn 6.000 người, gồm thân nhân, bằng hữu và đông đảo các tín hữu.

Bài giảng

Trong bài giảng, Đức Thánh cha Lêô nhắn nhủ các tiến chức hãy sống trong thực tại, chứ đừng tự cô lập, hãy trở thành một “trình thuật sinh động” về Thiên Chúa, dùng sức lực trẻ trung của mình trong sứ vụ giải thoát Chúa đã thông truyền cho Giáo hội, hãy có đời sống trong sáng và gương mẫu, đáng tin cậy. Đức Thánh cha nói:

“Anh em là chứng tá về sự kiện Thiên Chúa không mệt mỏi trong việc tập hợp các con cái của Ngài, tuy khác biệt, và đặt họ trong một năng động hiệp nhất. Đây không phải là một hoạt động mạnh mẽ, nhưng như một làn gió nhẹ đã mang lại hy vọng cho ngôn sứ Isaia trong lúc nản chí (Xc 1 Vua 19,21). Niềm vui của Thiên Chúa không ồn ào, nhưng thực sự thay đổi lịch sử và đưa chúng ta xích lại gần nhau...

Các tiến chức thân mến, anh em hãy hình dung bản thân theo cách thức của Chúa Giêsu! Thuộc về Thiên Chúa - tôi tớ Thiên Chúa, dân Chúa -, gắn chúng ta với trái đất: chứ không phải với một thế giới lý tưởng, gắn với thế giới thực tại. Giống như Chúa Giêsu, dân Chúa là những người bằng xương bằng thịt mà Chúa Cha đặt trên con đường của chúng ta. Anh em hãy hiến thân cho họ, không tách biệt khỏi họ, không tự cô lập mình, không biến hồng ân đã nhận lãnh thành một thứ đặc ân. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bao nhiêu lần cảnh giác chúng ta về điều đó, vì thái độ tự tham chiếu dập tắt ngọn lửa sứ vụ”.

Đức Thánh cha nhắn nhủ thêm các tiến chức linh mục rằng: “Giáo hội, tự bản chất là hướng ngoại, cũng như cuộc sống, cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu là hướng ngoại. Anh em cũng hãy biến những lời của Chúa trong Thánh Thể thành lời của mình: lời đó là “cho các con và tất cả mọi người”. Không ai đã thấy Thiên Chúa. Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta, Ngài ra khỏi mình. Chúa Con đã trở thành lời diễn giải về Chúa Cha, là trình thuật sinh động về Cha. Và chúng ta được ban cho quyền trở nên con cái Thiên Chúa. Anh em đừng tìm kiếm, chúng ta đừng tìm kiếm quyền bính nào khác!”

Đức Thánh cha cũng nhắc đến những lời của thánh Phaolô nói với các tín hữu của ngài, như thuật lại trong sách Tông đồ Công vụ (Cv 20,18): “Anh chị em đã biết tôi đã cư xử thế nào suốt trong thời gian qua”. Chúng ta cũng hãy cẩn giữ trong tâm trí câu nói này! “Anh chị em biết tôi đã cư xử thế nào”: sự minh bạch trong cuộc sống. Những cuộc sống được biết đến, có thể đọc được, những cuộc sống đáng tin! Chúng ta ở trong dân Chúa, để có thể đứng trước họ, với một chứng tá đáng tin cậy!

“Vậy, cùng nhau chúng ta hãy kiến tạo sự đáng tín nhiệm của một Giáo hội bị thương, được gửi tới một nhân loại bị thương tổn, trong một công trình tạo dựng bị tổn thương. Trở nên tuyệt hảo, đó không phải là quan trọng, điều cần thiết là đáng tin cậy”. (Sala Stampa 31-2025)

Trong bốn năm cuối đời, từ 2021, vì vấn đề di chuyển khó khăn, Đức Thánh cha Phanxicô không đích thân truyền chức linh mục cho các phó tế của Giáo phận Roma và thường để Đức Hồng y Giám quản cử hành thay.

Mặt khác, tối thứ Bảy, ngày 31 tháng Năm, ngày cuối của tháng Đức Mẹ, Đức Thánh cha Lêô XIV đã mở lại thói quen đọc kinh Mân côi tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, trong vườn Vatican với sự tham dự của đông đảo các tu sĩ và giáo dân.