Đức Thánh cha tiếp kiến tám tân Đại sứ cạnh Tòa Thánh
Sáng ngày 21 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung tám tân Đại sứ cạnh Tòa Thánh đến trình Quốc thư bổ nhiệm. Đức Thánh cha phê bình chủ trương muốn thống trị bằng võ lực trong thế giới hiện nay và cổ võ đối thoại chân thành giữa các dân nước.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Tám vị, trong đó có ba phụ nữ, được tiếp kiến là Đại sứ các nước Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Rwanda, Namibia, Mauritius, Chad và Sri Lanka. Các vị này không thường trú tại Roma nên Đức Thánh cha tiếp kiến chung thay vì tiếp riêng như các vị đại sứ thường trú.
Trong diễn văn chào mừng các vị đại sứ mới, Đức Thánh cha nhắc đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mừng vào Chúa nhật, ngày 24 tháng Năm này, nhắc lại biến cố “Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ, biến đổi sự sợ hãi thành lòng can đảm và sự chia rẽ thành hiệp nhất, làm cho họ có thể nói ngôn ngữ của mọi dân tộc” và ngài nói: “Tôi hy vọng rằng một viễn tượng hiệp nhất tương tự cũng sẽ truyền cảm hứng cho thế giới ngoại giao, nơi các mối quan hệ mang tính xây dựng giữa các quốc gia được triển nở nhờ sự cởi mở chân thành, việc vun đắp sự tôn trọng lẫn nhau và ý thức trách nhiệm chung.
Về điểm này, tôi muốn lặp lại lời kêu gọi mà tôi đã đưa ra trong Diễn văn trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hồi tháng Giêng năm nay. Trong một thời đại mà “hòa bình đang được tìm kiếm bằng vũ khí như một phương thế để khẳng định quyền thống trị của mình”, có một nhu cầu cấp bách phải quay trở lại với “một nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận” ở mọi cấp độ - song phương, khu vực và đa phương. Cuộc đối thoại ấy, “được thúc đẩy nhờ sự chân thành tìm kiếm những con đường dẫn tới hòa bình”, đòi hỏi rằng lời nói một lần nữa phải diễn tả những thực tại rõ ràng, không bóp méo hay thù nghịch. Chỉ khi đó, những hiểu lầm mới có thể được vượt qua và lòng tín nhiệm mới có thể được tái lập trong bối cảnh các quan hệ quốc tế.”
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Tuy nhiên, đối thoại lịch thiệp và rõ ràng, dù thiết yếu đến đâu, cũng phải đi kèm một sự hoán cải sâu xa trong tâm hồn: đó là sự sẵn sàng gác lại những tư lợi để dành ưu thế cho công ích. Không một quốc gia, xã hội hay trật tự quốc tế nào có thể tự nhận là công bằng và nhân bản nếu chỉ đo lường thành công của mình bằng quyền lực hoặc sự thịnh vượng, trong khi bỏ quên những người sống bên lề xã hội. Thật vậy, tình yêu của Chúa Kitô dành cho những người bé nhỏ và bị lãng quên thúc đẩy chúng ta bác bỏ mọi hình thức ích kỷ khiến người nghèo và những người dễ bị tổn thương trở nên vô hình (x. Tông huấn Dilexi Te, ngày 4 tháng 10 năm 2025, số 9).
Chính tinh thần liên đới vị tha ấy phải là động lực cho sứ vụ của các nhà ngoại giao và củng cố các tổ chức quốc tế, nhằm tạo ra những không gian gặp gỡ và hòa giải. Những thể chế này vẫn là những công cụ không thể thiếu để giải quyết tranh chấp và thúc đẩy hợp tác. Trong thời điểm mà các căng thẳng địa chính trị tiếp tục làm thế giới chúng ta thêm phân mảnh, cần phải làm cho các thể chế ấy trở nên đại diện hơn, hiệu quả hơn và hướng đến sự hiệp nhất của gia đình nhân loại.”
Sau cùng, Đức Thánh cha nói: “Sứ vụ của quý vị với tư cách là Đại sứ là một nhịp cầu quý giá của lòng tín nhiệm và sự hợp tác giữa các quốc gia của quý vị với Tòa Thánh. Tôi cầu mong rằng những nỗ lực chung của chúng ta sẽ góp phần làm sống lại quyết tâm đối với sự dấn thân song phương và đa phương, đồng thời giúp hướng sự chú ý tới những người thường bị lãng quên ở bên lề xã hội. Theo cách ấy, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng những nền tảng vững chắc hơn cho một thế giới công bằng hơn, huynh đệ hơn và hòa bình hơn.”
(Sala Stampa 21-5-2026)