Đức Thánh cha tiếp kiến Phân khoa Thần học miền Puglia và Học viện Thần học Calabria
Sáng ngày 02 tháng Ba vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Ban giảng huấn và các sinh viên Phân khoa Thần học miền Puglia và Học viện Thần học Calabria ở mạn nam Ý.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Phân khoa Thần học miền Puglia có trụ sở tại thành phố Bari, với một trăm giáo sư và hai ngàn sinh viên; còn Học viện Thần học miền Calabria có trụ sở tại Đại Chủng viện miền Thánh Piô X ở thành phố Catanzaro (CZ) và có gần một trăm năm mươi sinh viên và Ban giảng huấn khoảng bốn mươi người.
Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha bày tỏ niềm vui được chia sẻ suy tư về hành trình đào tạo thần học tại hai cơ sở này. Ngài nhận xét rằng cả hai miền Puglia và Calabria đều được biển cả bao bọc. Điều này gợi lại lời mời gọi của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô gửi tới các tác giả của Tạp chí “Văn Minh Công Giáo”, Civiltà Cattolica: người Công giáo phải “ra khơi”, không sợ biển rộng và không tìm sự an toàn nơi những bến cảng quen thuộc.
Theo Đức Thánh cha Lêô, thái độ “ra khơi” đặc biệt cần thiết trong bối cảnh ngày nay, khi đức tin phải được loan báo và hội nhập văn hóa. Việc học thần học không chỉ nhằm tích lũy kiến thức để hoàn thành nghĩa vụ học thuật, nhưng là một cuộc hành trình can đảm. Hành trình ấy có hai chiều kích: đi vào chiều sâu để khám phá mầu nhiệm Thiên Chúa và các chiều kích của đức tin Kitô giáo; đồng thời hướng ra những chân trời mới để tìm ra ngôn ngữ và hình thức thích hợp hầu loan báo Tin mừng trong các hoàn cảnh lịch sử khác nhau.
Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng thần học phục vụ trực tiếp cho việc rao giảng Tin mừng và là phần thiết yếu trong sứ mạng của Giáo hội. Việc đào tạo thần học không dành riêng cho một số chuyên gia, nhưng là lời mời gọi mọi người đào sâu đức tin và dấn thân trong công cuộc trung gian văn hóa và xã hội của Tin mừng, như được nhắc đến trong Tông hiến Niềm vui Chân Lý (Veritatis gaudium).
Đức Thánh cha cũng đánh giá cao tiến trình hiệp nhất mà hai miền đang thực hiện, bằng cách hợp nhất các thực thể và chương trình đào tạo trước đây hoạt động độc lập. Sự hiệp lực này là bước ngoặt lịch sử, thúc đẩy hiệp thông giữa các giáo phận, vượt qua những cục bộ địa phương và xây dựng một chân trời chung trong tư duy cũng như trong việc đáp ứng các thách đố mục vụ và truyền giáo.
Đức Thánh cha nhiều lần lặp lại lời mời: “Hãy cùng nhau làm thần học”. Thần học chỉ thực sự phục vụ Tin mừng, khi được thực hiện trong tinh thần hiệp thông, đối thoại, lắng nghe và cộng tác giữa các đặc sủng khác nhau. Cách làm này giúp mở rộng tầm nhìn trí thức, thiêng liêng và mục vụ; đào tạo các linh mục tương lai và nhân viên mục vụ sống tinh thần hiệp hành; đồng thời giúp đối diện với những vấn đề xã hội như khủng hoảng việc làm, di cư, áp bức và bất công.
Sau cùng, Đức Thánh cha khích lệ cộng đồng học thuật kiên trì với dự án hiệp nhất, nuôi dưỡng một môi trường đào tạo chung cho ứng sinh linh mục, tu sĩ và giáo dân, để các cộng đoàn Kitô hữu trở thành dấu chỉ Tin mừng và “công trường hy vọng” giữa thế giới hôm nay.
(Sala Stampa 2-3-2026)