Đức Thánh cha tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức
Sáng ngày 05 tháng Sáu năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức, lần đầu tiên nhóm họp tại nước ngoài, lần này tại Roma. Liên hội này qui tụ 126 hội sinh viên và có khoảng 25.000 thành viên.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhấn mạnh ba chiều kích chính, đó là: căn tính Công giáo, tinh thần hiệp thông và sứ mạng văn hóa.
Trước hết, Đức Thánh cha khẳng định căn tính Công giáo của các hội sinh viên được thể hiện qua bốn nguyên tắc: religio là đạo, scientia là tri thức và amicitia: tình bạn) và patria: quê hương. Đức tin Công giáo không chỉ là danh nghĩa nhưng phải trở thành lối sống được thể hiện trong môi trường học thuật, nghề nghiệp và xã hội. Các sinh viên được mời gọi trở thành “men Tin mừng”, góp phần xây dựng đời sống khoa học, chính trị và xã hội tại Đức cũng như châu Âu.
Trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ, Đức Thánh cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy phẩm giá con người, vốn được Thiên Chúa tạo dựng và có khả năng tự định hướng cuộc đời mình. Đức tin và lý trí cùng soi sáng con người để nhận ra những cơ hội cũng như cạm bẫy của thời đại, từ đó xây dựng một xã hội công bằng và hòa bình.
Về tinh thần hiệp thông, Đức Giáo hoàng nhắc lại khẩu hiệu của các hội: “Trong điều chắc chắn hãy có sự hiệp nhất, trong điều còn nghi ngờ có tự do, và trong mọi sự hãy có bác ái.” Theo ngài, đời sống hội đoàn không chỉ là chia sẻ kiến thức mà còn là sự quý trọng lẫn nhau và hợp tác thực tế. Người Công giáo được mời gọi phục vụ công ích chứ không theo đuổi các lợi lộc phe phái. Đức tin chung giúp các tín hữu cộng tác với nhau mà không chạy theo các xu hướng nhất thời hay đặt sở thích cá nhân lên trên truyền thống của Giáo hội. Ngài khuyến khích các sinh viên tiếp tục loan báo Tin mừng cho nền văn hóa thông qua năng lực chuyên môn, lòng nhiệt thành và tình bạn Kitô giáo chân thành.
Về sứ mạng văn hóa, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng việc học tập và làm việc không chỉ là một nghề nghiệp (Beruf) nhưng còn là một ơn gọi (Berufung). Việc tìm kiếm chân lý đòi hỏi kỷ luật, sự hoán cải nội tâm và trách nhiệm xã hội. Ngài cảnh báo trước lối sống chạy theo tiền bạc và kêu gọi giới trẻ trở thành những chứng nhân của chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo, đặc biệt trong việc bảo vệ người nghèo, người yếu thế và người bệnh. Trích dẫn tư tưởng của Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô về “sinh thái học con người” và “sinh thái học toàn diện”, Đức Thánh cha khẳng định thế giới có ý nghĩa sâu xa và con người không phải là tập hợp ngẫu nhiên của vật chất, nhưng là những hữu thể hướng tới chân lý và siêu việt.
Sau cùng, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng con người luôn tìm kiếm Thiên Chúa, và chính qua học tập, làm việc cùng các hoạt động hằng ngày mà họ tiến bước trên con đường nên thánh. Ngài mời gọi các sinh viên trở thành chứng nhân của sự khôn ngoan Tin mừng trong xã hội Đức và châu Âu hôm nay.
(Sala Stampa 5-6-2026)