Đức Thánh cha tiếp kiến Hội nghị của Trung tâm Quốc gia Ý về cấy ghép
Sáng ngày 26 tháng Ba vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị do Trung tâm Quốc gia Ý về cấy ghép tổ chức.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trung tâm này là một cơ quan kỹ thuật và khoa học thuộc bộ y tế Ý nhắm mục đích phối hợp liên mạng toàn quốc về cấy ghép.
Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn, đạo đức và xã hội của việc hiến tạng. Ngài bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón các đại biểu, đồng thời ghi nhận sự dấn thân của đội ngũ y tế, chuyên gia và tình nguyện viên, những người phục vụ sự sống con người, đặc biệt trong những hoàn cảnh mong manh nhất.
Đức Thánh cha gợi lại một dấu mốc lịch sử quan trọng cách đây 70 năm, khi Chân phước Don Carlo Gnocchi hiến tặng giác mạc của mình sau khi qua đời, giúp hai trẻ em được nhìn thấy trở lại. Hành động này không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc nhưng còn góp phần khơi dậy các cuộc thảo luận xã hội và đặt nền móng cho việc xây dựng khung pháp lý về hiến tạng tại Ý. Ngay sau đó, Đức Piô XII đã đưa ra định hướng đạo đức đầu tiên, khẳng định tính hợp pháp của việc lấy tạng phục vụ mục đích chữa bệnh, miễn là tôn trọng phẩm giá con người và quyền lợi của các bên liên quan.
Đức Thánh cha Lêô nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo từ lâu đã đồng hành với sự phát triển của y học cấy ghép, vừa công nhận giá trị cứu người của nó, vừa đề ra các tiêu chuẩn đạo đức cần thiết. Trải qua nhiều thập kỷ, nhờ tiến bộ khoa học và sự tận tâm của con người, mạng lưới cấy ghép tại Ý đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, những thành tựu này cần được nâng đỡ bởi văn hóa trách nhiệm và niềm tin.
Đức Thánh cha trích dẫn lời Thánh Gioan Phaolô II, khẳng định hiến tạng là một hành động đáng trân trọng, góp phần xây dựng “văn hóa sự sống”. Giáo lý Hội thánh Công giáo cũng coi việc hiến tạng sau khi chết là hành động cao quý, thể hiện tinh thần liên đới, nhưng đồng thời yêu cầu phải có sự đồng thuận và tôn trọng nhân phẩm. Đức Thánh cha cảnh báo cần tránh mọi hình thức thương mại hóa cơ thể con người và đảm bảo các tiêu chí công bằng, minh bạch trong cấy ghép.
Cũng trong diễn văn, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng cấy ghép không chỉ là vấn đề kỹ thuật y khoa nhưng còn là mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng, trách nhiệm và lòng quảng đại của người hiến. Ngài nhắc lại lời Đức Phanxicô nói rằng hiến tạng là biểu hiện của tình huynh đệ phổ quát, một hành động vô vị lợi, chống lại xu hướng đánh giá mọi thứ theo lợi ích hay giá trị vật chất.
Sau cùng, Đức Thánh cha Lêô khuyến khích tiếp tục nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về tạng ghép, đồng thời nhấn mạnh rằng tiến bộ phải luôn hướng đến lợi ích toàn diện của con người. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với những người làm việc trong lĩnh vực này và kêu gọi các tổ chức, tình nguyện viên tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng một nền văn hóa hiến tạng tự nguyện, có trách nhiệm và đầy tình liên đới.
(Sala Stampa 26-3-2026)