Đức Thánh cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Latinh thuộc các miền Ả Rập (CELRA)
Sáng thứ Năm, ngày 03 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các thành viên Hội đồng Giám mục La tinh thuộc các miền Arập và ngài khích lệ các vị trong sứ vụ mục tử thường gặp rất nhiều khó khăn.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hội đồng này quy tụ các vị chủ chăn Công giáo Latinh tại 17 nước Arập, đứng đầu là Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Dòng Phanxicô, Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem. Phần lớn các giám mục thành viên khác cũng thuộc các dòng tu.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến chứng tá tử đạo thuộc các giáo phận trong khu vực, trong đó có nữ tu Leonella Sgorbati, các nữ tu Thừa sai Bác ái bị sát hại tại Yemen, khi đang phục vụ những người dễ bị tổn thương, cùng nhiều linh mục, tu sĩ và tín hữu đã hy sinh tại Iraq, Syria và những vùng đất khác bị bạo lực tàn phá. Tuy tên tuổi của họ có thể không được thế giới biết đến, họ vẫn được Thiên Chúa biết đến. Sự trung thành của họ với Tin mừng là ánh sáng cho các cộng đoàn và lời mời gọi các tín hữu không khuất phục trước sợ hãi hay cam chịu.
Trước tình trạng các cộng đoàn ngày càng suy giảm và nhiều gia đình phải xuất cư, Đức Thánh cha kêu gọi các giám mục trở thành những mục tử gần gũi với đoàn chiên, biết chia sẻ những đau khổ, lắng nghe, nâng đỡ và an ủi người dân. Ngài nhấn mạnh rằng sự phong phú của Giáo hội không được đo bằng số lượng tín hữu, cơ sở vật chất hay nguồn lực, nhưng bằng lòng trung thành với Tin mừng. Một cộng đoàn nhỏ bé nhưng bén rễ sâu trong Đức Kitô vẫn có thể trở thành sự hiện diện quý giá, bởi họ phục vụ thay vì tìm kiếm quyền lực, làm chứng thay vì áp đặt, và đáp lại bạo lực bằng tình yêu.
Đức Thánh cha cũng nhận định rằng trong những xã hội bị chia rẽ vì xung đột, các cộng đoàn Công giáo được mời gọi trở thành dấu chỉ cho thấy con người vẫn có thể cùng nhau sống, phục vụ và hy vọng. Qua các giáo xứ, trường học, bệnh viện và hoạt động bác ái, Giáo hội phải làm cho Tin mừng trở nên cụ thể, đặc biệt bằng việc đồng hành với người nghèo và những người yếu thế. Tuy nhiên, giữa các tình trạng khẩn cấp, Giáo hội không được đánh mất điều cốt yếu của sứ mạng: loan báo Tin mừng, cầu nguyện, cử hành các Bí tích và đào tạo đức tin.
Cũng trong huấn từ, Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh việc chăm sóc gia đình, giới trẻ và người di cư. Gia đình cần được nâng đỡ để tiếp tục là nơi đầu tiên đón nhận và truyền đạt đức tin. Người trẻ cần tìm thấy nơi Giáo hội một mái nhà biết đón nhận, lắng nghe và giúp họ nhận ra giá trị cuộc sống. Đối với những người di cư, đặc biệt tại các quốc gia Vùng Vịnh, Giáo hội phải trở thành mái ấm, nơi không ai cảm thấy mình là người xa lạ; đồng thời phải bảo vệ phẩm giá của mỗi người và nhìn nhận mọi người di cư như anh chị em.
Một điểm quan trọng khác là lời kêu gọi củng cố sự hiệp thông trong Giáo hội Công giáo giữa các nghi lễ khác nhau. Sự đa dạng của các truyền thống Kitô này phải được sống trong tinh thần hiệp nhất và trở thành nền tảng cho đối thoại với các cộng đoàn Kitô giáo khác, với người Hồi giáo và các truyền thống tôn giáo khác. Đối thoại không có nghĩa là từ bỏ căn tính, nhưng là sống căn tính ấy cách không sợ hãi trước cuộc gặp gỡ.
Sau cùng, Đức Thánh cha nhắc các giám mục rằng sứ mạng của vị không chỉ là duy trì sự hiện diện của Kitô giáo, nhưng là làm cho Đức Kitô hiện diện: loan báo Người bằng Lời Chúa, cử hành Người trong các Bí tích, gặp gỡ Người trong cầu nguyện và nhận ra Người nơi những người nghèo, người đau khổ, người di cư và tất cả những ai được trao phó cho mình. Ngài kêu gọi các giám mục không tìm kiếm thành công hay sự công nhận, nhưng trung thành với Tin mừng; trở thành những con người cầu nguyện, những mục tử gần gũi, những người xây dựng hòa giải và chứng nhân của lòng thương xót.
Đức Thánh cha kết thúc với lời khích lệ: các giám mục không cô độc và Giáo hội hoàn vũ luôn yêu thương, trân trọng chứng tá kiên trì của các cộng đoàn tại khu vực. Ngài không quên phó thác vị, các Giáo hội và các dân tộc trong vùng cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội và Nữ Vương Hòa bình, đồng thời cầu xin Thiên Chúa ban cho họ đức tin bền vững, niềm hy vọng kiên trì, lòng bác ái quảng đại và trên hết là hồng ân quý giá của hòa bình.
(Sala Stampa 3-9-2026)
