Đức Thánh cha tiếp kiến Giáo hạt quân đội Ý

L'arrivo del Papa in Sala Clementina | @VATICAN MEDIA
Sáng ngày 07 tháng Ba vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Giáo hạt quân đội Ý, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Ngài đề cao sứ vụ của các vị tuyên úy quân đội như một sự phục vụ bác ái yêu thương, mục tử hiến thân vì đoàn chiên.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện trong buổi tiếp kiến, có Đức Tổng giám mục Gianfranco Saba, Giám mục Giáo hạt quân đội Y, các giám mục quân đội của một số nước và hàng chục linh mục tuyên úy các binh chủng của Ý. Về phía chính quyền, có các bộ trưởng liên hệ và các vị lãnh đạo quân đội.

Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha thân ái và khuyến khích các giám mục quân đội các nước tiếp tục tăng cường đối thoại và hợp tác với nhau. Ngài nhắc lại khẩu hiệu Inter Arma Caritas - Bác ái liên quân - được chọn làm định hướng cho hành trình kỷ niệm 100 năm Giáo hạt quân đội tại Ý, như một lời mời gọi mang Chúa Kitô vào giữa đời sống nhân loại, can đảm hướng đến tương lai và tiếp tục sứ mạng tông đồ.

Đề cao ký ức

Đức Thánh cha nhận định rằng xã hội ngày nay có nguy cơ đánh mất ý nghĩa của ký ức. Con người có khả năng truyền tải thông tin rất lớn nhưng lại ít khi nội tâm hóa và biến chúng thành kinh nghiệm sống. Đối với Giáo hội, ký ức không chỉ là sự tích lũy dữ kiện nhưng là một ý thức sống động, thúc đẩy trách nhiệm và mở ra chiều kích ngôn sứ. Đặc biệt, ký ức Kitô giáo là việc tưởng niệm Thiên Chúa đã bước vào lịch sử qua con người Chúa Giêsu Kitô, nền tảng của đức tin và ơn cứu độ.

Trong bối cảnh đó, việc kỷ niệm 100 năm Giáo hạt quân đội tại Ý là một ký ức sống động về hành trình của biết bao quân nhân nam nữ đã phục vụ xã hội với lòng can đảm và hy sinh, nhiều khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Đức Thánh cha nhắc lại lời dạy của thánh Phaolô VI Giáo hoàng rằng lịch sử không phải là điều con người phải cam chịu, nhưng là nơi ân phúc giúp xây dựng “nền văn minh tình thương”. Vì thế, việc phục vụ trong quân đội cũng là một hành động yêu thương đối với đất nước và con người, đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn và mong manh nhất.

Sống sứ vụ bác ái

Đức Thánh cha đặc biệt khích lệ các tuyên úy quân đội sống sứ vụ như một “dịch vụ tình yêu”, theo lời thánh Augustinô: người mục tử không tìm lợi ích cho mình nhưng chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Nhiều tuyên úy quân đội đã sống tinh thần này cách anh hùng, thậm chí đến mức tử đạo. Sứ vụ của họ thường diễn ra âm thầm trong các căn cứ, chiến trường, nhà nguyện hay lều dã chiến, qua việc loan báo Tin mừng, cử hành các bí tích, lắng nghe và đồng hành thiêng liêng.

Huấn luyện lương tâm

Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các môi trường đào tạo quân sự trong việc huấn luyện lương tâm. Trong một thế giới đa văn hóa và di động, tuyên úy quân đội còn góp phần thúc đẩy đối thoại giữa các dân tộc, tôn giáo và nền văn hóa, góp phần xây dựng hòa bình và công ích. Sứ mạng của quân nhân Kitô hữu là bảo vệ người yếu thế, duy trì hòa bình và phục vụ xã hội; đó không chỉ là nghề nghiệp mà là một ơn gọi.

Sau cùng, Đức Thánh cha khích lệ Giáo hạt quân đội Ý tiếp tục phát triển các dự án mục vụ và đào tạo, đặc biệt là Trung tâm Nghiên cứu cao cấp về trợ giúp thiêng liêng. Ngài cầu xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, chuyển cầu cho tất cả và ban phép lành cho các quân nhân cùng gia đình họ.

Quân đội Ý có khoảng 340.000 người thuộc các binh chủng, và Giáo hạt Quân đội có 17 giáo miền mục vụ, với một Tổng giám mục và 170 linh mục tuyên úy, phục vụ tinh thần cho đông đảo các quân nhân Công giáo trong các binh chủng.

(Sala Stampa 7-3-2026)