Đức Thánh cha tiếp kiến Đại diện các Tu sĩ thế giới

Il Papa mentre saluta alcuni partecipanti all'udienza | @Vatican Media
Sáng ngày 10 tháng Mười vừa qua, đại diện các tu sĩ nam nữ, những người sống đời thánh hiến dưới các hình thức khác nhau, đã được Đức Thánh cha Lêô XIV tiếp kiến, nhân dịp họ về Roma hành hương Năm Thánh.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh cha nhắn nhủ các tu sĩ hãy bén rễ sâu trong Chúa Kitô, đào sâu nội tâm với Chúa để có thể chu toàn ơn gọi và sứ mạng. Đức Thánh cha nói:

“Cần luôn nhấn mạnh rằng: điều quan trọng đối với tất cả anh chị em là phải được bén rễ sâu trong Chúa. Chỉ như thế, anh chị em mới có thể thi hành sứ mạng trổ sinh hoa trái, sống ơn gọi như là một phần của cuộc phiêu lưu tuyệt vời - theo sát bước chân Chúa Giêsu (x. Công đồng Vaticanô II, Sắc lệnh Perfectae caritatis, 1).

Khi hiệp nhất với Chúa, và trong Chúa hiệp nhất với nhau, những ánh sáng nhỏ bé của anh chị em trở nên như con đường rực sáng trong đại kế hoạch hòa bình và cứu độ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Vì thế, tôi muốn nồng nhiệt mời gọi anh chị em hãy “trở về với lòng mình”, nơi anh chị em có thể tái khám phá ngọn lửa đã thắp sáng khởi đầu lịch sử dòng của anh chị em, và tái đón nhận sứ mạng đặc thù mà các bậc tiền nhân đã để lại, sứ mạng ấy vẫn còn sống động và hôm nay được trao lại cho anh chị em...

Chính trong nội tâm, được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và hiệp thông với Thiên Chúa, mà những hoa trái tốt lành nhất của tình yêu được bén rễ, thể hiện trong việc phát huy sự độc đáo của từng người, trân trọng đặc sủng riêng và mở rộng con tim trong tình bác ái phổ quát.”

Sứ mạng bắc cầu

Đức Thánh cha cũng nhắc đến mong ước của con người thời đại ngày nay mong có sự hiệp nhất và các tu sĩ nam nữ được mời gọi đáp ứng. Ngài nói:

“Có một khát vọng sâu xa về hy vọng và hòa bình đang ngự trị trong lòng mọi người nam nữ của thời đại chúng ta, và anh chị em - những người sống đời thánh hiến - muốn trở thành những người mang và làm chứng cho niềm hy vọng ấy qua đời sống của mình: là người gieo rắc sự hiệp nhất bằng lời nói và gương sáng, và hơn thế nữa, là những người mang trong mình, nhờ ơn Chúa, dấu ấn của hòa giải và hiệp nhất.

Chỉ như thế, anh chị em mới có thể trở thành những người xây dựng cầu nối, phổ biến văn hóa gặp gỡ (x. Phanxicô, Thông điệp Fratelli tutti, 215) trong các môi trường sống và làm việc: qua đối thoại, hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng khác biệt, với đức tin giúp anh chị em nhận ra nơi mỗi con người một gương mặt linh thánh và tuyệt vời duy nhất: chính là khuôn mặt của Chúa Kitô.”

Hiệp hành

Cũng trong huấn dụ, Đức Thánh cha khuyến khích các tu sĩ nam nữ suy tư về tính hiệp hành (sinodalità). Ngài nhận xét rằng: “Chính đời sống của anh chị em, với tổ chức nội bộ và đặc tính quốc tế, liên văn hóa của các dòng tu, đặt anh chị em ở một vị thế ưu tiên để có thể sống hằng ngày những giá trị, như lắng nghe lẫn nhau, tham gia, chia sẻ ý kiến và khả năng, cùng nhau tìm kiếm đường đi theo tiếng nói của Thánh Thần.

Giáo hội hôm nay mời gọi anh chị em trở nên chứng nhân đặc biệt cho tất cả những điều ấy, trước hết là bằng cách bước đi trong hiệp thông với toàn thể đại gia đình của Chúa, cảm nhận Giáo hội như là Mẹ và Thầy, cùng chia sẻ trong đó niềm vui ơn gọi, và - khi cần thiết - vượt qua chia rẽ, tha thứ những bất công đã chịu, và xin tha thứ cho những khép kín do tính tự quy chiếu của mình. Anh chị em hãy nỗ lực từng ngày để trở nên “chuyên viên của tinh thần hiệp hành”, hầu trở thành ngôn sứ phục vụ dân Chúa.”

Sau cùng, ám chỉ tới sự suy giảm con số của các dòng tu trong Giáo hội ngày nay, Đức Thánh cha nhắc nhở các tu sĩ với những lời Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết trong Tông thư gửi các tu sĩ, nhân Năm Đời sống Thánh hiến, rằng:

“Niềm hy vọng của chúng ta không đặt nền tảng trên con số hay công việc, nhưng trên Đấng mà chúng ta đặt niềm tín thác (x. 2Tm 1,12), và nơi Chúa, “không có gì là không thể” (Lc 1,37).” Chính niềm hy vọng không làm thất vọng ấy sẽ giúp đời sống thánh hiến tiếp tục viết nên một trang sử lớn trong tương lai, và chúng ta phải hướng cái nhìn về tương lai ấy, ý thức rằng chính Thánh Thần đang thúc đẩy chúng ta tiến tới để tiếp tục cùng Ngài làm nên những điều cao cả” (số 3).

(Sala Stampa 10-10-2025)