Đức Thánh cha tiếp kiến chung nhân dịp Năm Thánh

Sáng ngày 06 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung khoảng hai mươi ngàn tín hữu hành hương, tại Roma nhân dịp Năm Thánh Hy vọng. Ngài đặc biệt khuyến khích các tín hữu hãy biết hy vọng, tín thác nơi Chúa, noi gương thánh nữ Helena, mẹ của Hoàng đế Constantino.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Theo chủ ý của Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong Năm Thánh 2025, ngoài những buổi tiếp kiến chung mỗi sáng thứ Tư hằng tuần, còn có những buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Bảy, mỗi tháng một lần, nếu không có những sinh hoạt quan trọng khác.
Buổi tiếp kiến chung sáng hôm mùng 06 tháng Chín có chủ đề là: “Hy vọng là đào bới: hoàng thái hậu Helena”.
Mở đầu buổi tiếp kiến, mọi người đã nghe đọc một câu trích từ Tin mừng theo thánh Matthêu, đoạn 13 (v.44), trong đó Chúa Giêsu nói: “Nước Trời giống như kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại; rồi vui mừng, anh ta đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.”
Đức Thánh cha nhắc lại rằng: Sau khi các tín hữu Kitô tìm lại được tự do sống đạo công khai, “các môn đệ Chúa Giêsu đã bắt đầu “đào bới”, nhất là tại những nơi gắn liền với cuộc Thương khó, cái chết và sự Phục sinh của Ngài. Truyền thống Đông phương cũng như Tây phương đều nhắc đến Flavia Giulia Helena, thân mẫu Hoàng đế Constantino, như linh hồn của những cuộc tìm kiếm ấy. Một người phụ nữ biết kiếm tìm. Một người phụ nữ biết đào sâu. Kho tàng thắp sáng hy vọng chính là cuộc đời của Chúa Giêsu: phải bước theo dấu chân Người.
Một Hoàng thái hậu lẽ ra có thể làm biết bao điều khác! Bà có thể chọn những nơi cao sang thay vì Giêrusalem hẻo lánh. Bao vinh hoa, lạc thú của triều đình! Nhưng thưa anh chị em, ngay cả chúng ta hôm nay cũng dễ dàng buông mình trong những vị trí đạt được, trong những của cải “ít hay nhiều” vốn cho ta cảm giác an toàn. Khi đó, ta đánh mất niềm vui trẻ thơ, sự thôi thúc tìm tòi, đào sâu và sáng tạo, vốn làm cho mỗi ngày trở nên mới mẻ. “Inventare” trong tiếng Latinh nghĩa là “tìm thấy”. Phát minh lớn lao của thánh nữ Helena chính là việc tìm lại thánh giá. Đó chính là kho báu ẩn giấu đáng để bán đi tất cả! Thập giá Chúa Giêsu là khám phá vĩ đại nhất của đời người, là giá trị thay đổi mọi giá trị.
Khổ giá của thánh Helena
Đức Thánh cha cũng nhắc đến khổ giá mà thánh nữ Helena trong cuộc sống: “Bởi chính bà đã mang thập giá đời mình trong nhiều năm. Bà không sinh ra trong cung điện: người ta kể rằng bà chỉ là một chủ giữ quán trọ, xuất thân khiêm hạ, nhưng được Hoàng đế Constantine đem lòng yêu mến. Ông cưới bà, nhưng rồi vì mưu toan chính trị mà không ngần ngại ruồng bỏ, khiến bà phải xa cách con trai Constantino suốt nhiều năm. Sau này, khi Constantino lên ngôi Hoàng đế, chính ông cũng không ít lần gây cho bà khổ đau và thất vọng. Thế nhưng, Helena luôn trung thành với chính mình: một người phụ nữ luôn tìm kiếm. Bà đã quyết định trở thành Kitô hữu và luôn sống đức ái, không bao giờ quên nguồn gốc khiêm hạ của chính mình.
Kho báu của tín hữu
Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Anh chị em thân mến, phẩm giá và sự trung thành với lương tâm như thế vẫn có thể thay đổi thế giới hôm nay: dẫn đưa chúng ta đến gần kho báu, giống như công việc của người nông dân. Canh tác mảnh đất tâm hồn mình đòi hỏi nhiều nỗ lực. Đó chính là công việc lớn nhất. Nhưng đào sâu, hạ mình, ta càng đến gần hơn với Đấng đã tự hạ để trở nên như chúng ta. Thập giá của Ngài ở ngay dưới lớp đất của đời ta.
Nhiều khi chúng ta bước đi tự mãn, dẫm lên kho báu dưới chân mà chẳng hề hay biết. Nhưng nếu biết trở nên như trẻ nhỏ, chúng ta sẽ khám phá một Vương Quốc khác, một sức mạnh khác. Thiên Chúa luôn ở dưới chúng ta, để nâng chúng ta lên cao.”
Sau bài huấn giáo bằng tiếng Ý, như thường lệ, các độc viên đã tóm tắt bằng các thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Hoa và Arập. Các nhóm tiếng Ý đông đảo nhất, được các giám mục giáo phận liên hệ hướng dẫn.
(Sala Stampa 6-9-2025)
Trực tiếp
