Đức Thánh cha tiếp kiến tổ chức ROACO trợ giúp Giáo hội Đông phương

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26 tháng Sáu vừa qua, dành cho các tham dự viên vừa kết thúc khóa họp thứ 98, trong ba ngày của các tổ chức trợ giúp Giáo hội Công giáo Đông phương (ROACO), Đức Thánh cha Lêô XIV tái lên án bạo lực ma quái đang vùi dập các cộng đoàn Kitô Đông phương và ngài khích lệ các nỗ lực trợ giúp các cộng đoàn Kitô tại đây.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có Đức Hồng y Claudio Gugerotti, Tổng trưởng và các vị lãnh đạo Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, cũng như đại diện 28 tổ chức bác ái Công giáo quốc tế chuyên trợ giúp Thánh địa và các Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương, gọi tắt là ROACO.
Đức Thánh cha ca ngợi lòng quảng đại của các tổ chức bác ái này và nhận định rằng: “Đối với bao nhiêu dân tộc, tuy nghèo về phương tiện, nhưng giàu về đức tin, anh chị em là ánh sáng chiếu soi trong những tăm tối của oán thù. Tôi thành tâm xin anh chị em hãy luôn làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ các Giáo hội này, rất quý giá và bị thử thách.
Lịch sử các Giáo hội Công giáo Đông phương thường phải chịu nhiều bạo lực, và rất tiếc cũng không thiếu những áp bức và hiểu lầm, cả trong chính gia đình Công giáo không có khả năng nhìn nhận và quý chuộng giá trị của các truyền thống khác với truyền thống Tây phương. Nhưng ngày nay, bạo lực chiến tranh dường như phủ ập trên các lãnh thổ Đông phương Kitô, với một sự mạnh mẽ ma quái chưa từng thấy trước đây. Điều này cũng được cảm thấy trong khóa họp hằng năm của anh chị em, với sự vắng bóng thể lý của những vị lẽ ra phải đến từ Thánh địa, nhưng không thể đi tới đây. Con tim cũng rướm máu khi nghĩ đến Ucraina, đến tính trạng vô nhân đạo tại Gaza, Trung Đông, bị chiến tranh lan tràn tàn phá. Tất cả nhân loại chúng ta được kêu gọi thẩm định những nguyên nhân của các xung đột này, kiểm chứng những nguyên nhân đích thực và tìm cách khắc phục chúng, và loại bỏ những nguyên nhân giả tạo, kết quả của những tình cảm giả tạo và hùng biện, quyết tâm vạch trần chúng. Dân chúng không thể chết vì những tin giả tạo”.
Đức Thánh cha cũng nhận định: “Thật là buồn khi ngày nay phải cùng tiến bước trong bao nhiêu hoàn cảnh sự áp đặt luật của kẻ mạnh, dựa theo đó người ta biện minh cho những tư lợi của mình. Thật là nản khi thấy sức mạnh của công pháp quốc tế và công pháp về nhân đạo dường như không còn bó buộc nữa, bị thay thế bằng cái gọi là quyền bó buộc những người khác bằng võ lực. Điều này không xứng đáng với con người, là điều ô nhục cho nhân loại và những người trách nhiệm các dân nước...
Làm sao người ta có thể tiếp tục phản bội ước muốn hòa bình của các dân tộc bằng những tuyên truyền giả dối về sự tái võ trang, với ảo tưởng vô ích cho rằng sự ưu thế sẽ giải quyết các vấn đề hay vì nuôi dưỡng oán ghét và trả thù? Dân chúng ngày càng ít được biết về những ngân khoản đi vào túi những kẻ buôn bán chết chóc và với những số tiền đó, lẽ ra người ta có thể xây cất nhà thương và trường học; nhưng thực tế là người ta phá hủy những nhà thương và trường học đã kiến thiết!”
Trước thảm cảnh trên đây, Đức Thánh cha đặt câu hỏi: “Chúng ta có thể làm gì ngoài việc phẫn nộ và xắn tay áo để trở thành những người xây dựng hòa bình và võ đối thoại, chúng ta có thể làm được gì nữa?”. Và Đức Thánh cha đề cao sự cầu nguyện, làm chứng tá: “Đông phương Kitô hãy chứng tỏ lòng trung thành với Chúa Giêsu, không để mình bị vướng vào những cái vòng xoáy của quyền lực. Noi gương Chúa Kitô, Đấng đã chiến thắng sự ác bằng cách yêu mến thập giá, chứng tỏ một cách thức cai trị khác với cách thức của Hêrôđê và Philatô: một người thì sợ bị mất ngai vàng, nên đã tàn sát các trẻ em, các trẻ em ngày nay không ngừng bị sát hại vì bom; còn người kia thì rửa tay, như chúng ta có nguy cơ làm hắng ngày cho đến độ không thể chữa lành được.”
Cũng trong diễn văn, Đức Thánh cha cầu mong có “những cuộc gặp gỡ và chia sẻ hoạt động mục vụ giữa các tín hữu Đông và Tây phương, vì các tín hữu Công giáo Đông phương ngày nay không còn là những anh chị em họ xa xăm, cử hành những nghi thức không được biết đến, nhưng là những anh chị em, vì những lý do di cư, đang sống cạnh chúng ta. Cảm thức của họ về thánh thiêng, đức tin được kết tinh của họ được trở nên đá tảng cứng rắn nhờ thử thách, linh đạo tỏa hương thơm mầu nhiệm thần linh của họ có thể giúp ích cho lòng khao khát Thiên Chúa tiềm ẩn nhưng hiện diện tại Tây phương”.
(Sala Stampa 26-6-2025)
Trực tiếp
