Đức Thánh cha tiếp kiến các vận động viên tham dự Thế vận hội và Paralympic Milano-Cortina 2026
Sáng ngày 09 tháng Tư vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến đông đảo đại diện các vận động viên Thế vận hội mùa đông ở Milano-Cortina, bắc Ý từ ngày 06 đến ngày 22 tháng Ba năm nay và Paralympic sau đó. Đức Thánh cha đề cao tầm quan trọng của thể thao và cả chứng tá mà các vận động viên có thể nêu cao trong lĩnh vực này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có các vị Chủ tịch Thế vận hội và đại diện giới thể thao Ý.
Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh cha nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa của thể thao vượt trên thành tích thuần túy và theo ngài, thể thao chân chính là một -ngôn ngữ” kể lại những câu chuyện về hy sinh, kỷ luật, kiên trì, thất bại và đứng dậy. Đặc biệt, trong các cuộc thi Paralympic, giới hạn của con người không còn là trở ngại mà trở thành cơ hội để khám phá và biến đổi bản thân. Các vận động viên trở thành nguồn cảm hứng sống động cho xã hội.
Đức Thánh cha cũng ghi nhận rằng không ai chiến thắng một mình. Đằng sau mỗi thành công là gia đình, đội nhóm và những tháng ngày tập luyện trong cô đơn, áp lực. Chính trong những khoảnh khắc ấy, con người có thể cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Thể thao góp phần hình thành nhân cách, giúp con người biết làm chủ cơ thể, cảm xúc, biết cạnh tranh mà vẫn giữ tình huynh đệ, biết chấp nhận thất bại và khiêm tốn trong chiến thắng.
Đức Thánh cha đặc biệt nhấn mạnh rằng: “Trong thời đại hiện nay, vốn bị đánh dấu bởi những sự phân cực, cạnh tranh và xung đột dẫn đến các cuộc chiến tàn khốc, sự dấn thân của các bạn càng mang một giá trị lớn lao hơn: thể thao có thể và phải thực sự trở thành một không gian gặp gỡ! Không phải là nơi phô diễn sức mạnh, nhưng là một thực hành của các mối tương quan. Nhân dịp các kỳ Thế vận hội này, tôi muốn nhắc lại giá trị của -đình chiến Olympic”. Chính các bạn, bằng sự hiện diện của mình, đã làm cho khả năng hòa bình này trở nên hữu hình như một lời tiên báo hoàn toàn không sáo rỗng: phá vỡ logic của bạo lực để cổ vũ logic của sự gặp gỡ”.
Sau cùng, Đức Thánh cha nói: “Các vận động viên thân mến, các bạn đã trở thành chứng nhân của một cách sống trung thực và đẹp đẽ giữa thế giới. Các bạn mang đến ý tưởng rằng người ta có thể thi đấu mà không thù ghét nhau; có thể chiến thắng mà không làm nhục người khác; có thể thất bại mà không đánh mất chính mình. Điều này không chỉ đúng trong thể thao, mà còn đúng trong đời sống xã hội, trong chính trị và trong các mối quan hệ giữa các dân tộc. Bởi vì thể thao, nếu được sống đúng nghĩa, sẽ trở thành một -phòng thí nghiệm” của một nhân loại được hòa giải, nơi sự khác biệt không phải là mối đe dọa, nhưng là một sự phong phú. Trong thời đại đối diện với những thách đố lớn về khí hậu, các kỳ Thế vận hội này cũng nhắc nhở chúng ta về mối liên hệ giữa thể thao và thiên nhiên, cũng như bổn phận chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta” (x. Laudato si’, số 3).
(Sala Stampa 9-4-2026)