Đức Thánh cha tiếp kiến các ân nhân tặng hang đá và thông Giáng sinh

Der Papst vor der Krippe in der Audienzhalle | @Vatican Media
Sáng ngày 15 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến và cám ơn các ân nhân đã dâng tặng Tòa Thánh hang đá máng cỏ và cây thông Giáng sinh năm nay, hiện được trưng bày tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện tại Đại thính đường này trong buổi tiếp kiến, có chính quyền và giáo quyền tại những nơi xuất xứ tặng phẩm vừa nói: Giáo phận Nocera ở bắc Ý tặng hang đá, Giáo phận Bolzano bắc Ý và miền Kagando cùng với Ultimo tặng cây thông đỏ cao 25 mét. Ngoài ra, còn có 40 cây thông khác nhỏ hơn được mang đến Vatican để trang trí các văn phòng, nơi công cộng và các tòa nhà của Tòa Thánh.

Đặc biệt, hang đá năm nay tại Đại thính đường Phaolô VI đến từ nước Costa Rica ở Trung Mỹ. Đại sứ nước này cạnh Tòa Thánh cũng hiện diện tại buổi tiếp kiến.

Đức Thánh cha nhiệt liệt cám ơn các ân nhân đồng thời nói rằng: “Đối với các khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến Quảng trường Thánh Phêrô, cảnh Giáng sinh sẽ nhắc nhớ rằng Thiên Chúa đã trở nên gần gũi với nhân loại, đã trở nên một trong chúng ta, khi bước vào lịch sử của chúng ta trong sự bé nhỏ của một Hài Nhi. Thật vậy, trong sự nghèo nàn của máng cỏ Bêlem, chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm của sự khiêm nhường và tình yêu. Trước mỗi hang đá, kể cả những hang đá được dựng trong gia đình chúng ta, chúng ta sống lại Sự kiện ấy và tái khám phá nhu cầu tìm kiếm những khoảnh khắc thinh lặng và cầu nguyện trong đời sống, để tìm lại chính mình và hiệp thông với Thiên Chúa”.

Đức Thánh cha cũng nhắn nhủ: “Anh chị em thân mến, hang đá Giáng sinh và cây thông là những dấu chỉ của đức tin và hy vọng; khi chiêm ngắm chúng trong gia đình, giáo xứ và quảng trường của chúng ta, chúng ta hãy xin Chúa canh tân trong chúng ta hồng ân hòa bình và tình huynh đệ. Ước gì sự dịu dàng của Hài Nhi Giêsu soi sáng cuộc đời chúng ta. Ước gì tình yêu của Thiên Chúa, như những cành lá xanh tươi của cây thường xanh, luôn nồng nhiệt trong chúng ta.”

Trực tiếp

Livesteam thumbnail