Đức Thánh cha tiếp kiến các lễ sinh của Pháp

Pope Leo XIV greets several French altar servers at the audience on August 25, 2025 | @Vatican Media
Trong buổi tiếp kiến khoảng 360 lễ sinh, hay còn gọi là các em giúp lễ, của Giáo hội Công giáo tại Pháp tham dự cuộc hành hương toàn quốc, nhân dịp Năm Thánh ở Roma, Đức Thánh cha Lêô XIV nhiệt liệt cám ơn các em vì công tác phục vụ tại bàn thánh, đồng thời khích lệ các em gia tăng lòng yêu mến Chúa, thánh lễ và nhất là quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi làm linh mục.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Các lễ sinh nam nữ, tuổi từ 12 đến 20, đến từ mười tám giáo phận tại Pháp.

Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, sau khi nhắc đến ý nghĩa Năm Thánh, việc bước qua Cửa Thánh, và ý nghĩa việc phụng sự Chúa tại bàn thờ, tầm quan trọng của thánh lễ, Đức Thánh cha nói:

“Cha cám ơn sự dấn thân của các con: đó là một sự phục vụ rất lớn lao và quảng đại mà các con dành cho giáo xứ của mình, và cha khích lệ các con hãy trung thành, kiên trì. Khi các con tiến lại gần Bàn Thánh, hãy luôn ghi nhớ trong tâm trí sự cao cả và thánh thiện của điều đang được cử hành. Thánh lễ là một giây phút hân hoan và vui mừng. Thật vậy, làm sao chúng ta lại không cảm thấy con tim tràn đầy niềm vui khi có Chúa Giêsu hiện diện? Nhưng đồng thời, thánh lễ cũng là một giây phút nghiêm trang, long trọng, trọng đại. Ước gì thái độ, sự thinh lặng, phẩm giá trong việc phục vụ, vẻ đẹp phụng vụ, trật tự và sự trang nghiêm trong cử chỉ của các con giúp cộng đoàn tín hữu bước vào sự cao cả thánh thiêng của Mầu Nhiệm.”

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Cha cũng ước mong các con lắng nghe tiếng gọi mà Chúa Giêsu có thể ngỏ cùng các con, mời gọi các bạn con theo sát Ngài hơn trong thiên chức linh mục. Cha xin nói với lương tâm của các con - những người trẻ đầy nhiệt huyết và quảng đại - một điều mà các con cần phải nghe, cho dù điều ấy có thể làm các con có phần băn khoăn: tình trạng thiếu linh mục tại nước Pháp là một bất hạnh lớn! Một bất hạnh cho Giáo hội, một bất hạnh cho quê hương của các con! Ước gì, từng bước một, Chúa nhật này qua Chúa nhật khác, các con khám phá ra vẻ đẹp, hạnh phúc và sự cần thiết của ơn gọi linh mục. Quả thật, đời sống của một linh mục thật tuyệt vời biết bao, vì ngay giữa lòng mỗi ngày sống, linh mục gặp gỡ Chúa Giêsu hết sức đặc biệt và trao ban chính Chúa cho thế giới!”

(Sala Stampa 25-8-2025)