Đức Thánh cha tiếp kiến các Hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem

Pope Leo receives Knights and Dames of the Holy Sepulchre | @Vatican Media
Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 23 tháng Mười vừa qua, dành cho ba ngàn nam nữ Hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem, Đức Thánh cha Lêô XIV mời gọi các Hiệp sĩ đào sâu lòng gắn bó với Chúa Kitô, tăng cường việc phục vụ và luôn hướng về mục tiêu tối hậu của đời mình.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ hiện có khoảng 30.000 thành viên, chia làm hơn 60 chi hội tại gần 40 quốc gia trên thế giới. Họ là những người đều đặn đóng góp và trợ giúp cụ thể cho Giáo hội Công giáo tại Thánh địa.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến, tại Đại thính đường Phaolô VI cũng có Đức Hồng y Fernando Filoni, Thủ lãnh của Hội Hiệp sĩ. Đức Hồng y nguyên là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo.

Liên đới với các tín hữu Kitô tại Thánh địa

Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh cha nhắc nhở rằng: “Hiệp Hội của anh chị em được thành lập là để canh giữ Mộ Thánh, chăm sóc khách hành hương và nâng đỡ Giáo hội tại Giêrusalem.

Ngày nay, anh chị em vẫn tiếp tục sứ mạng ấy - với tinh thần khiêm nhường, tận tụy và hy sinh - đặc trưng cho các Hội Hiệp sĩ, đặc biệt qua “chứng tá liên lỉ của đức tin và tình liên đới đối với các Kitô hữu đang sống tại Thánh địa” (Thánh Gioan Phaolô II, Diễn từ gửi các tham dự viên Năm Thánh của Dòng Hiệp sĩ Mộ Thánh Giêrusalem, 2.3.2000).

Tôi nghĩ đến sự trợ giúp to lớn mà anh chị em âm thầm và quảng đại dành cho các cộng đoàn ở Thánh địa, nâng đỡ Tòa Thượng phụ Latinh Jerusalem nhiều hoạt động, như: Đại Chủng viện, các trường học, công việc bác ái và xã hội, các dự án nhân đạo và giáo dục, Đại học, cũng như sự giúp đỡ các giáo xứ - đặc biệt trong những thời điểm khủng hoảng, như trong đại dịch Covid và trong những ngày tang thương của chiến tranh.

Qua tất cả những điều ấy, anh chị em cho thấy rằng việc canh giữ Mộ Thánh Chúa Kitô không chỉ là bảo tồn một di sản lịch sử, khảo cổ hay nghệ thuật (dù rất quý giá), mà là nâng đỡ một Giáo hội được xây bằng “những viên đá sống động” (x. 1 Pr 2,4-5), đã được sinh ra chung quanh đó và vẫn đang sống hôm nay như một dấu chỉ đích thực của niềm hy vọng Phục sinh.”

Làm chứng tá Kitô trong cuộc sống

Một cách cụ thể, Đức Thánh cha nói: “Trong một thế giới nơi bạo lực và quyền lực dường như thắng thế bác ái, anh chị em được mời gọi làm chứng rằng sự sống chiến thắng sự chết, tình yêu thắng hận thù, tha thứ thắng báo thù, và lòng thương xót cùng ân sủng chiến thắng tội lỗi...

Điều đó anh chị em thực hiện bằng cách nuôi dưỡng tâm hồn qua đời sống bí tích, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, cầu nguyện cá nhân và phụng vụ, cũng như đào luyện thiêng liêng - vốn được Hội Hiệp sĩ quan tâm chăm lo kỹ lưỡng.

Tôi đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì bao công việc bác ái anh chị em thực hiện, tiếp nối truyền thống trợ giúp lâu đời của dòng. Biết bao lần, nhờ hành động của anh chị em, một tia sáng hy vọng lại được mở ra cho các cá nhân, gia đình và cộng đoàn đang chịu đựng đau khổ nặng nề - nhất là tại những nơi Chúa Giêsu đã sống. Tình yêu của anh chị em đáp lại “những dấu chỉ thời đại” mà Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi chúng ta nhận ra, để biến chúng thành “dấu chỉ của niềm hy vọng” (x. Spe non confundit, 8).

Niềm hy vọng hướng về cùng đích

Đức Thánh cha cũng nhắc đến việc quy hướng cuộc sống về mục đích tối hậu và nói rằng: “Anh chị em cũng đã thực hiện cuộc hành hương này; tôi mời gọi hãy coi việc hiện diện nơi đây không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi hành để tiếp tục tiến bước đến đích duy nhất và vĩnh cửu: sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa trên Thiên Đàng.

Xin anh chị em hãy làm chứng điều đó cho mọi người gặp gỡ: hãy sống các thực tại trần gian với tự do và niềm vui của người đang tiến bước về chân trời vô tận của vĩnh cửu.”

(Sala Stampa 23-10-2025)