Đức Thánh cha tiếp kiến Ban Hòa nhạc Giáng sinh giúp người nghèo

Il cantante canadese Michael Bublé, che domani si esibirà nel Concerto con i Poveri, stringe la mano al Papa. | @Vatican Media
Sáng ngày 05 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Ban tổ chức và các nghệ sĩ cộng tác vào Buổi Hòa nhạc Giáng sinh giúp người nghèo, sẽ tiến hành vào ngày 13 tháng Mười Hai tới đây, tại Thính đường ở Đường Hòa Giải, gần Vatican. Đức Thánh cha nhiệt liệt ca ngợi sáng kiến bác ái này, biểu lộ lòng yêu thương đối với những người kém may mắn.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có các cộng tác viên và nghệ sĩ, đặc biệt là Đức Hồng y Baldo Reina, Giám quản Giáo phận Roma, Đức ông Marco Frisina, Ca trưởng cùng ca đoàn Giáo phận Rôma, dàn nhạc và Quỹ Nova Opera, nữ diễn viên Serena Autieri, Michael Bublé và Ban nhạc của anh, và từng nghệ sĩ, cũng như các đối tác đã quảng đại hỗ trợ để buổi hòa nhạc này có thể tiến hành.

Đức Thánh cha nhận xét: “Buổi Hòa nhạc với người nghèo không chỉ là một buổi trình diễn của các nghệ sĩ tài năng hay một chương trình âm nhạc đơn thuần, dù đẹp đến mấy; cũng không chỉ là một hành động bác ái để làm nhẹ lương tâm trước những bất công của xã hội. Tôi mong rằng khi tham dự sự kiện này, chúng ta nhớ lời Chúa: “Tất cả những gì anh em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây là làm cho chính Thầy” (Mt 25,40). Đúng vậy! Nếu chúng ta yêu thương cách cụ thể những ai đói khát, không có quần áo, bệnh tật, xa lạ, bị giam cầm, là chúng ta đang yêu thương chính Chúa. Đó là Tin mừng: “Chúng ta không ở trong chân trời của việc làm phúc, nhưng của Mặc Khải: tiếp xúc với những ai không có quyền lực và vinh quang là con đường trực tiếp gặp gỡ Chúa của lịch sử. Nơi người nghèo, Người vẫn còn điều muốn nói với chúng ta” (Tông huấn Dilexi te, 5). Người nhắc chúng ta rằng phẩm giá của đàn ông và phụ nữ không được đo bằng những gì họ sở hữu: chúng ta không phải là tài sản hay đồ vật của mình, nhưng là con cái được Thiên Chúa yêu thương; và chính tình yêu đó phải là dấu ấn cho cách chúng ta đối xử với tha nhân. Vì thế, trong Buổi Hòa nhạc của chúng ta, những anh chị em yếu thế nhất sẽ ngồi ở hàng ghế đầu.”

Đức Thánh cha cũng nhắc lại lời dạy của thánh Augustinô, khi nói về thánh ca trong việc cầu nguyện, đã viết trong cuốn Chú giải thánh vịnh: “Anh em phải hát cho Chúa, nhưng không được hát lạc giọng. Người không muốn đôi tai của Người bị xúc phạm. Hãy hát cách nghệ thuật, hỡi anh em”. (Enarrationes in Psalmos, Salmo 32,II,I,8: CCL 38.253).

(Sala Stampa 5-12-2025)