Đức Thánh cha tiếp các văn nhân và tác giả, nhân kỷ niệm 100 năm Nhà Xuất bản Vatican
Sáng ngày 24 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến một nhóm các văn sĩ và tác giả, nhân kỷ niệm 100 năm Nhà xuất bản Vatican (Libreria Editrice Vaticana).
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cơ sở này chuyên ấn hành các sách báo của Tòa Thánh, từ báo Quan sát viên Roma, cho đến các văn kiện và tác phẩm của Đức Giáo hoàng và về các sinh hoạt của Tòa Thánh. Hiện nay, cơ quan này thuộc Bộ Truyền thông.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc viết và vai trò của văn chương đối với con người và đức tin. Ngài khẳng định rằng viết là một hành động hướng đến chân lý. Khi viết, con người bộc lộ bản thân, những điều mình tin tưởng, hy vọng và tương lai mình mơ ước. Tuy nhiên, chân lý không phải là thứ để sở hữu hay bảo vệ như một lãnh thổ riêng, mà là một giá trị cần được chia sẻ. Con người không làm chủ chân lý; trái lại, chính chân lý chinh phục và dẫn dắt con người. Vì thế, các nhà văn được mời gọi khơi dậy nơi độc giả niềm khao khát tìm kiếm chân lý bằng chính sự say mê chân lý của mình.
Tiếp đến, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng viết lách là một cử chỉ nhân văn. Văn học phản ánh toàn bộ chiều rộng và chiều sâu của kinh nghiệm con người. Thông qua việc đọc, con người có thể “nhìn thế giới bằng đôi mắt của người khác”, mở rộng tầm nhìn và phát triển khả năng đồng cảm. Trích dẫn lời Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Thánh cha cho rằng trí tưởng tượng và sự đồng cảm mà văn học nuôi dưỡng là nền tảng của tình liên đới, sự sẻ chia, lòng trắc ẩn và lòng thương xót.
Đối với các nhà văn, việc xây dựng nhân vật và kể chuyện đòi hỏi phải đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu suy nghĩ, cảm xúc và hoàn cảnh của họ. Nhờ đó, độc giả cũng được trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau ngoài cuộc sống của chính mình. Điều này giúp con người biết tôn trọng những khác biệt, tránh tuyệt đối hóa quan điểm cá nhân và cùng nhau ghép nên bức tranh chân lý rộng lớn hơn bất kỳ góc nhìn đơn lẻ nào.
Cũng trong diễn văn, Đức Thánh cha nhắc đến mối liên hệ giữa viết lách và Thiên Chúa. Ngài nhận định rằng việc khám phá chiều sâu của nhân tính cũng là con đường dẫn đến việc gặp gỡ Thiên Chúa. Dựa trên tư tưởng của Hồng y Timothy Radcliffe, Dòng Đa Minh, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng đối với Kitô hữu, không có điều gì thuộc về con người lại xa lạ với Đức Kitô. Những câu hỏi căn bản về tình yêu, công lý, tự do, đau khổ và cái chết đều giúp con người hiểu rõ hơn về Đức Kitô Đấng mang trọn vẹn phẩm tính con người. Đức Thánh cha giải thích rằng Thiên Chúa trong Kinh Thánh không tỏ mình qua những ý niệm trừu tượng mà qua các biến cố, khuôn mặt và câu chuyện rất đời thường: sự giải phóng khỏi nô lệ, sự ra đời kỳ diệu của một đứa trẻ hay tình yêu trung tín và đầy lòng thương xót. Vì vậy, khi các nhà văn kể những câu chuyện chân thực về con người, họ cũng đang mở ra những không gian để con người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.
Sau cùng, Đức Thánh cha nhắc lại lời của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI dành cho các nghệ sĩ: Giáo hội cần đến trí tưởng tượng, sức sáng tạo và tư duy của họ. Các nhà văn có sứ mạng tạo ra những không gian của tự do và tính chân thực, nơi ân sủng Thiên Chúa có thể vang lên như lời hứa về sự an ủi và bình an. Ngài cảm ơn những ai đã gieo những hạt giống của hòa giải, gặp gỡ và tình bằng hữu qua các tác phẩm của mình, đồng thời khích lệ họ tiếp tục sứ mạng ấy và ban phép lành cho họ cùng gia đình.
(Sala Stampa 24-6-2026)