Đức Thánh cha tiếp các tham dự viên Hội nghị thứ 39 của Hiệp hội MINDS quốc tế

Pope Leo meets with members of MINDS | @Vatican Media
Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 09 tháng Mười vừa qua, dành cho các tham dự viên Hội nghị thứ 39 của Hiệp hội MINDS quốc tế nhóm tại Roma, Đức Thánh cha đề cao tầm quan trọng của việc thông tin tự do và đa nguyên, vượt thắng nguy cơ các tin giả, bênh vực vai trò chủ ý của con người để kỹ thuật như trí tuệ thông minh đừng thay thế con người. Ngài không quên kêu gọi trả tự do cho các ký giả đang còn bị giam cầm.

Phúc Nhạc | RVA

Hiệp hội MINDS quốc tế quy tụ hơn 20 hãng thông tấn quốc tế, giúp cộng tác với nhau ở cấp cao, hỗ trợ sự phát triển kỹ thuật số của các hãng tin này và của công nghệ truyền thông nói chung.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha ghi nhận xét rằng: “Thật là một nghịch lý: trong thời đại truyền thông, chính các cơ quan báo chí và truyền thông lại đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu đậm. Và không chỉ họ - cả người tiếp nhận thông tin cũng đang khủng hoảng, khi thường xuyên nhầm lẫn giữa thật và giả, giữa điều chân thực và điều ngụy tạo.”

“Tuy nhiên, trong thế giới hôm nay, không ai còn có thể nói “tôi không biết.” Chính vì thế, tôi khích lệ anh chị em trong sứ vụ cao quý của mình, và tôi cũng khuyến khích các dịp gặp gỡ mang tính hiệp hội như thế này, để anh chị em có thể cùng nhau suy tư và trao đổi.

“Thông tin là một thiện ích công cộng, mà tất cả chúng ta phải cùng nhau bảo vệ. Do đó, điều thực sự mang tính xây dựng là mối liên kết giữa công dân và các nhà báo, được đặt nền trên tinh thần trách nhiệm đạo đức và xã hội.”

Đức Thánh cha cũng đề cao sự dấn thân dù phải hy sinh của nhiều phóng viên. Ngài nói: “Mỗi ngày có biết bao phóng viên dấn thân, chấp nhận rủi ro cá nhân chỉ để công chúng biết được sự thật.

“Và trong thời đại chúng ta - một thời đại đầy xung đột dữ dội và lan rộng - có rất nhiều người đã ngã xuống tại nơi làm việc: họ là nạn nhân của chiến tranh và của não trạng ưa chiến tranh, vốn muốn ngăn cản nhà báo tiếp cận sự thật. Chúng ta không được quên họ!”

“Nếu hôm nay chúng ta biết được điều gì đang xảy ra ở Gaza, ở Ucraina, và tại bao vùng đất đẫm máu khác, phần lớn là nhờ họ. Những chứng tá tận hiến đến cùng ấy chính là đỉnh cao của nỗ lực hằng ngày của vô số người đang làm việc để giữ cho thông tin không bị ô nhiễm bởi những mục tiêu trái ngược với sự thật và phẩm giá con người.”

“Làm nghề báo không bao giờ có thể bị xem là một tội ác, mà là một quyền cần được bảo vệ. Tự do thông tin là một trụ cột nâng đỡ cấu trúc của xã hội chúng ta, và vì thế, chúng ta có bổn phận bảo vệ và duy trì nó.”

Nhưng Đức Thánh cha cũng cảnh giác rằng: “Chúng ta phải giải thoát truyền thông khỏi “ô nhiễm nhận thức”, khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh, khỏi sự xuống cấp do lối làm truyền thông “giật tít câu view”.

“Chúng ta không được chấp nhận sống trong một thế giới nơi sự thật không còn phân biệt được với giả dối. Vì thế, chúng ta phải đặt ra cho mình những câu hỏi nghiêm túc. Các thuật toán ngày nay tạo ra nội dung và dữ liệu với quy mô và tốc độ chưa từng có. Nhưng ai đang kiểm soát chúng?

Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách thức chúng ta tiếp nhận và truyền đạt thông tin, nhưng ai là người hướng dẫn nó, và nhằm mục tiêu gì?

“Chúng ta phải canh chừng, để công nghệ không thay thế con người, và để thông tin cùng các thuật toán chi phối nó không rơi vào tay của một số ít người.”

(Sala Stampa 9-10-2025)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail