Đức Thánh cha tái bày tỏ lo âu về Giáo hội tại Đức

Versammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt (1.10.2021) | Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô tái bày tỏ lo âu về Giáo hội Công giáo tại Đức đang tiếp tục tiến hành nhiều biện pháp cụ thể, rời xa hành trình chung với Giáo hội hoàn vũ. Ngài phê bình chương trình cụ thể đang được đề ra để cải tổ Giáo hội tại nước này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong thư trả lời cho bốn nữ tín hữu Công giáo, trong đó có hai giáo sư thần học. Trong thư, Đức Thánh cha cám ơn các tác giả vì lá thư đề ngày 06 tháng Mười Một vừa qua, qua đó bốn phụ nữ đã bày tỏ những quan tâm về những diễn tiến hiện nay của Giáo hội tại Đức. Đức Thánh cha viết: “Cả tôi cũng chia sẻ sự lo âu này đối với nhiều bước đường cụ thể, qua đó những phần đông đảo của Giáo hội địa phương này tiếp tục đe dọa ngày càng xa lìa con đường chung của Giáo hội hoàn vũ. Trong số những bước đó chắc chắn, như chị em đã nói tới, có việc thành lập một Ủy ban Công nghị để tiến tới một Hội đồng chỉ đạo và quyết định, theo hình thức được đề ra trong văn bản. Điều này không thể dung hợp với cơ cấu bí tích của Giáo hội, và vì thế việc thành lập Hội đồng ấy đã bị Tòa Thánh cấm qua lá thư ngày 16 tháng Giêng năm nay mà tôi phê chuẩn theo thể thức đặc biệt.”

Thay vì tìm kiếm “ơn cứu độ”, thì trong các Ủy ban mới thành lập, trong thái độ thứ tự tham chiếu (autoreferenza), luôn thảo luận về cùng những đề tài. Trong lá thư gửi Dân Chúa đang lữ hành tại Đức, tôi đã muốn nhắc nhở sự cần thiết của kinh nguyện, thống hối, thờ lạy, và mời gọi hãy cởi mở và đi ra ngoài để gặp gỡ các anh chị em chúng ta, nhất là những người bị bỏ rơi trên các ngưỡng cửa thánh đường chúng ta, nơi đường phố, nhà tù và nhà thương, quảng trường và thành phố” (n.8). Tôi xác tín rằng: tại đó, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta con đường.”

Trong các tác giả lá thư gửi Đức Thánh cha, ngoài nữ thần học gia Western Horstmann còn có nhà thần học gia Marianne Schlosser, người đã quyết rời bỏ, không tham dự Con đường Công nghị ở Đức nữa, nữ ký giả Dorothea Schmidt và nữ triết gia tôn giáo Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz. Họ không muốn công bố nguyên bản lá thư của họ.

Bà Western Horstmann là giáo sư tại Đại học Steubenville của Dòng Phanxicô, bang Ohio ở Mỹ và tại chi nhánh của Đại học này ở Áo. Bà cho biết: “Chúng tôi rất ngạc nhiên vì thư trả lời mau lẹ của Đức Thánh cha và cám ơn vì sự minh bạch được trình bày trong lá thư của ngài”! Thư gửi Đức Thánh cha viết ngày 06 tháng Mười Một và ngày 10 tháng Mười Một, ngài trả lời.

Phản ứng về lá thư của Đức Giáo hoàng Phanxicô

Trước tin về lá thư của Đức Thánh cha Phanxicô, Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Đức, ông Mattias Kopp từ chối bình luận và nói rằng: “Thư của Đức Giáo hoàng được gửi tới bốn phụ nữ. Và chúng tôi không phải là những đối tượng nhận thư, vì thế chúng tôi không bình luận về việc này”.

Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức (ZdK) thì tuyên bố rằng Con đường Công nghị dựa đên căn bản của giáo luật hiện hành. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đưa ra điều mới là trong Thượng Hội đồng Giám mục thế giới có sự tham dự chính thức và cùng quyết định của giáo dân: “Chúng tôi cám ơn Đức Giáo hoàng vì dấu chỉ rõ ràng này về sự tăng cường tinh thần đồng nghị, qua đó chúng tôi cảm thấy liên kết chặt chẽ với ngài”.

Phó Chủ tịch Con đường Công nghị ở Đức, ông Thomas Soeding, chuyên gia về Kinh thánh Tân ước ở Đại học Bochum, viết trên Twitter rằng: “Mối quan tâm đến sự hiệp nhất của Giáo hội là bổn phận của Đức Giáo hoàng. Điều bạn có thể dựa vào Giáo hội Công giáo tại Đức là bác ái và đồng nghị. Một Hội đồng Công nghị sẽ đạt được sự nhìn nhận tại Roma và công trình này đang được tiến hành. ‘Không thể gieo rắc bất hòa’.

(Katholisch.de, KNA, Vatican News 21-11-2023)