Đức Thánh cha nhắn nhủ các linh mục Tây Ban Nha tái khám phá nòng cốt căn tính linh mục
Trong thư gửi cuộc gặp gỡ của các linh mục Tây Ban Nha tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, Đức Thánh cha Lêô XIV nhắn nhủ các vị tái khám phá căn tính linh mục, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người bằng chính cuộc sống hướng về Thiên Chúa.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cuộc gặp gỡ quy mô lớn
Bức thư được gửi đến cuộc Hội nghị linh mục mang tên là “Convivium”, tổ chức lần đầu tiên trong hai ngày 09 và 10 tháng Hai này Madrid. Theo lời mời của Đức Tổng giám mục thủ đô Tây Ban Nha, Đức Hồng y José Cobo, khoảng 1.200 linh mục đã đến tham dự, để trao đổi, thể hiện sự đa dạng và củng cố tình hiệp thông giữa các linh mục.
Trước đó, các linh mục đã gặp gỡ theo nhóm nhỏ dựa trên độ tuổi và năm chịu chức để suy tư về ơn gọi và những thách đố của mình; kết quả của các cuộc trao đổi này đã được đưa vào nội dung của cuộc hội nghị.
Lá thư của Đức Thánh cha Lêô giống như một tông huấn ngắn, trong đó ngài kêu gọi đào sâu hơn nữa những suy tư về chức linh mục Công giáo. Thay vì tìm cách định nghĩa lại căn tính linh mục, điều cần thiết là phải tái khám phá cốt lõi đích thực của căn tính ấy. Theo Đức Thánh cha, làm linh mục là phục vụ Thiên Chúa và con người một cách cụ thể, trong tư cách là “Đức Kitô thứ hai” (Alter Christus).
Đức Giáo hoàng nhìn nhận rằng các điều kiện nền tảng của ơn gọi linh mục cũng như của đời sống đức tin ngày nay đã thay đổi nhiều. Tại nhiều nơi, trào lưu tục hóa đã lan rộng, các cuộc tranh luận công khai bị phân cực, và việc đánh giá con người thường thiếu sót. Đức tin đứng trước nguy cơ bị “công cụ hóa, tầm thường hóa hoặc bị gạt ra ngoài lề như điều không còn liên quan”, trong khi chiều kích siêu việt thường bị bỏ quên và sứ điệp Kitô giáo không còn được truyền đạt, vì gặp phải sự thờ ơ hoặc không được thấu hiểu.
Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng ngài không xem những thực tại ấy là lý do để thối lui hay nản chí. Trái lại, ngày nay ngài cũng nhận thấy nơi nhiều người, đặc biệt là các thế hệ trẻ, một thái độ cởi mở mới cho một “cuộc tìm kiếm chân thành và xác thực hơn”, dẫn họ “trở về với cuộc gặp gỡ Đức Kitô”. Tại đây, các linh mục cần hiện diện và sẵn sàng, qua cách sống của mình “chỉ về Thiên Chúa và đồng hành trên con đường dẫn đến mầu nhiệm, mà không chiếm chỗ của mầu nhiệm ấy”. Trong bối cảnh đó, đời sống độc thân, thanh bần và vâng phục có ý nghĩa quan trọng, trong đó điều cốt yếu không phải là sự từ bỏ, nhưng là “thuộc trọn về Thiên Chúa”.
Nuôi dưỡng mối tương quan riêng với Thiên Chúa
Theo lời Đức Thánh cha Lêô, các linh mục cần tránh định nghĩa bản thân qua số lượng công việc hay áp lực phải tạo ra kết quả. Điều cốt yếu hơn đó là một mối tương quan sống động và bản thân với Chúa Giêsu Kitô, tương quan này “được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể và được thể hiện trong đức bác ái mục tử, với sự hiến thân chân thành”. Đức Giáo hoàng đặc biệt khuyến khích các linh mục cử hành các bí tích một cách xứng hợp và đúng mực - những bí tích mà chính các vị cũng phải lãnh nhận, nhất là bí tích Hòa giải. Ngài viết:
“Đừng quên rằng anh em không phải là nguồn mạch, nhưng là kênh dẫn, và chính anh em cũng phải uống từ dòng nước ấy. Vì thế, đừng sao lãng việc xưng tội và hãy luôn quay trở về với lòng thương xót mà anh em loan báo”. Các linh mục cần trở thành “những người thờ phượng” và “những con người cầu nguyện sâu xa”, nỗ lực nên thánh và dạy dân Chúa “làm điều tương tự”.
Đức Giáo hoàng cũng đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiệp thông giữa các linh mục với nhau. Ngài cảnh báo rằng các linh mục không nên xem mình như những chiến binh đơn độc, vì chủ nghĩa cá nhân “làm nghèo nàn con tim và làm suy yếu sứ mạng”. Thay vào đó, cần sống tình huynh đệ, có trách nhiệm với nhau và sẵn sàng nâng đỡ lẫn nhau.
Sau cùng, khi đề cập đến “sự mệt mỏi và cô đơn” của nhiều linh mục, Đức Thánh cha cảnh giác: “Không ai nên cảm thấy bị phơi bày hay đơn độc trong việc thi hành sứ vụ của mình”.
(KAP 9-2-2026)