Đức Thánh cha lo âu về Gaza và tình hình giáo xứ Thánh Gia
Đức Thánh cha Lêô XIV tỏ ra lo âu về tình hình Gaza, khi quân đội Israel đang tàn phá Gaza City, đặc biệt là giáo xứ Thánh Gia tại đó, họ đạo Công giáo duy nhất tại đây.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Sáng thứ Ba, ngày 16 tháng Chín vừa rồi, Đức Thánh cha đã gọi điện cho linh mục Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia. Tại giáo xứ này vẫn còn khoảng 450 người tị nạn. Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, cho biết: “Đức Thánh cha đã bày tỏ lo âu vì những gì đang xảy ra và ngài biểu lộ sự gần gũi và cầu nguyện cho cha Gabriel và tất cả những người ở trong khuôn viên nhà xứ”.
Lúc 8 giờ 30 tối thứ Ba cùng ngày, khi Đức Thánh cha rời khỏi biệt thự Barberini ở Castel Gandolfo để lên đường trở về Roma, có nhiều ký giả chờ đợi và phỏng vấn ngài.
Khi được hỏi về làn sóng người Gaza di tản, Đức Thánh cha xác nhận đã gọi điện cho cộng đoàn Công giáo và cha xứ ở Gaza. Ngài chia sẻ: “Nhiều người không còn nơi nào để đi, điều đó thật đáng lo ngại. Tôi cũng đã nói chuyện với các linh mục của chúng ta ở đó. Họ hiện vẫn muốn ở lại, vẫn kiên cường, nhưng thực sự cần phải tìm một giải pháp khác.”
“NATO không khởi xướng bất kỳ cuộc chiến nào”
Trước câu hỏi về tuyên bố của Điện Kremlin nói rằng NATO đang gây chiến với Nga, Đức Thánh cha nhấn mạnh: “NATO không bắt đầu cuộc chiến nào cả, nhưng người Ba Lan lo lắng vì họ cảm thấy không phận của họ đã bị xâm phạm, tình hình rất căng thẳng.” Đức Thánh cha cho biết: “Thật là đáng lo lắng về tình hình này.”
Ngày 17 tháng Chín là lễ thánh Roberto Bellarmino, Tiến sĩ Hội Thánh, bổn mạng của Đức Thánh cha Lêô. Vì thế, khi tiễn chào ngài tại Cổng dinh thự ở Castel Gandolfo, nhiều tín hữu hô vang “chúc mừng sinh nhật” và “chúc mừng lễ bổn mạng” ngài (17/9). Có nhiều người tặng hoa và thiệp, trong đó có cả nhóm tín hữu người Ba Lan.
Trực tiếp
