Đức Thánh cha Lêô sẽ đọc kinh Mân côi với hàng trăm trẻ em tại Vatican để cầu nguyện cho hòa bình
Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ lần chuỗi Mân côi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới cùng với hàng trăm trẻ em, nhân dịp khai mạc tháng Mân côi sắp tới.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Buổi cầu nguyện sẽ diễn ra lúc 17 giờ, ngày 01 tháng Mười sắp tới, tháng Mân côi, diễn ra tại Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong Vườn Vatican. Dự kiến có từ 700 đến 1.000 trẻ em đến từ các trường học và giáo xứ ở Rôma tham dự. Các em sẽ cầu nguyện cùng Đức Giáo hoàng, đồng thời hiệp thông thiêng liêng với trẻ em, các gia đình, trường học và các cộng đoàn Kitô hữu trên toàn thế giới.
Sự kiện này sẽ đánh dấu việc khai mạc tuần lễ cầu nguyện trên toàn thế giới theo sáng kiến “Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân côi”, do Quỹ Giáo hoàng “Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ” (ACN) phát động từ hơn 20 năm nay.
Năm nay, lần đầu tiên chiến dịch sẽ diễn ra trong suốt một tuần, từ ngày 01 đến ngày 07 tháng Mười, để các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại các châu lục khác nhau có thể lựa chọn ngày phù hợp nhất với hoàn cảnh mục vụ của mình, đồng thời vẫn hiệp nhất trong cùng một ý nguyện cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất. Tuần lễ sẽ đạt đến cao điểm vào ngày 07 tháng Mười, lễ Đức Mẹ Mân côi.
Trẻ em trên toàn thế giới hiệp nhất trong lời cầu nguyện
Trong khi tại Rôma các em nhỏ sẽ cầu nguyện cùng Đức Giáo hoàng Lêô XIV, những sáng kiến tương tự cũng đang được chuẩn bị tại nhiều quốc gia, từ các cộng đoàn bản địa ở vùng Amazonia của Bolivia đến các giáo xứ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nghèo đói hoặc bất ổn.
Tại Sudan, nơi cuộc xung đột tiếp tục gây ra những đau khổ to lớn, cha Franck Mandozi thuộc Vùng Mục vụ Kosti xác nhận rằng trẻ em từ nhiều giáo xứ và trường học sẽ tham gia. Cách đó hàng nghìn kilômét, tại một cộng đoàn bản địa Tèsiman ở vùng Amazonia Bolivia, nữ tu Patricia Alejandra Botello López kể rằng các em đã cầu nguyện bằng cả tiếng Tèsiman lẫn tiếng Tây Ban Nha.
Tại Zimbabwe, giáo xứ St Christopher thuộc Tổng Giáo phận Bulawayo sẽ quy tụ trẻ em vào Chúa nhật, ngày 04 tháng Mười. Sau đó, cha sở Charles Mafurutu cũng dự định trong những tuần tiếp theo sẽ đến với những cộng đoàn xa xôi nhất và các điểm dâng lễ nằm rải rác trên địa bàn giáo xứ, một số nơi cách rất xa. Tại Paraguay, Radio Paèi Puku dự kiến quảng bá sáng kiến này qua các chương trình phát thanh của mình và phát trực tiếp buổi lần chuỗi do các em nhỏ của giáo xứ San Eugenio de Mazenod thực hiện, đồng thời mời gọi các gia đình, trường học, giáo xứ và giáo lý viên cùng tham gia cầu nguyện.
Một lời cầu nguyện cho một thế giới đang bị tổn thương
Chiến dịch năm 2026 lấy cảm hứng từ sứ điệp Fatima: “Sau cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ thắng”. Trong lời mời gọi gửi đến những người tham dự năm nay, Đức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ Đức, Chủ tịch quốc tế của tổ chức Trợ giúp Giáo hội Đau khổ và Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, nhắc lại rằng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ Maria tượng trưng cho một đời sống hoàn toàn mở ra với Chúa Thánh Thần, đồng thời giới thiệu Đức Trinh Nữ như mẫu gương của đức tin, tình yêu và cầu nguyện.
Sáng kiến này mang một ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hàng triệu người đang phải đối diện với chiến tranh, bạo lực, bách hại, nghèo đói và bất định. Trong hoàn cảnh ấy, lời cầu nguyện của các em nhỏ muốn trở thành một dấu chỉ đơn sơ nhưng mang tính phổ quát của niềm tin tưởng và hy vọng: những trẻ em thuộc các ngôn ngữ, nền văn hóa và quốc gia khác nhau, cùng hiệp nhất trong một lời cầu nguyện cho hòa bình.
Từ một nhóm nhỏ tại Venezuela đến một mạng lưới toàn cầu
Sáng kiến “Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi” ra đời tại Venezuela vào năm 2005 và dần trở thành một phong trào cầu nguyện trên toàn thế giới, quy tụ trẻ em, gia đình, giáo xứ, trường học và các nhóm Giáo hội trên mọi châu lục.
Chiến dịch lấy cảm hứng từ những lời được gán cho thánh Piô thành Pietrelcina: “Khi một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi, thế giới sẽ thay đổi”. Lời mời gọi không chỉ dành cho trẻ em. ACN cũng khuyến khích cha mẹ, giáo viên, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và các gia đình cùng cầu nguyện với các em.
Không nhất thiết phải đọc trọn cả chuỗi Mân Côi: ngay cả chỉ một chục kinh, nếu được đọc với lòng tin, cũng có thể trở thành một phần của chuỗi cầu nguyện lớn lao trên toàn thế giới. Sáng kiến quốc tế này được thực hiện với sự cộng tác của Đền thánh Fatima, Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng và Tông đồ đoàn Fatima. Năm nay, lần đầu tiên World Rosary Day (Ngày Mân côi Thế giới) cũng tham gia. Tổ chức Trợ giúp Giáo hội Đau khổ cũng cung cấp các tài liệu cầu nguyện bằng nhiều ngôn ngữ và mời gọi mọi người đăng ký tham gia, nhằm làm cho mạng lưới trẻ em cầu nguyện tại các quốc gia khác nhau trở nên hữu hình.
(Vatican News 21-9-2026)
