Đức Thánh cha Lêô đến hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức

Sau khi dâng thánh lễ ở Paris, Đức Thánh cha Lêô XIV đã ra phi trường Orly và đáp máy bay lúc 17 giờ 30 đến Lộ Đức, cách đó 700 cây số về hướng nam.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lộ Đức nay là một thị trấn với hơn 13.500 cư dân và là một trung tâm hành hương Công giáo kể từ các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Lourdes năm 1858. Lộ Đức nay là địa điểm hành hương Công giáo được viếng thăm nhiều thứ tư, sau Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở Thành phố Mexico và Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Aparecida ở Brazil.

Tại Pháp cũng như trên toàn thế giới, Lộ Đức là thành phố của Mẹ Maria, một thành phố huynh đệ, phổ quát và trường tồn.

Viếng hang đá Đức Mẹ

Sau khi đến phi trường Tarbes-Lộ Đức lúc quá 19 giờ, sau một tiếng 20 phút bay, Đức Thánh cha đã được đại diện chính quyền địa phương tiếp đón và liền đó, ngài dùng xe đi tới trước hang đá Đức Mẹ hiện ra.

Hang này cao chưa đầy bốn mét, rộng và sâu khoảng chín mét, gần đó có dòng sông Gave de Pau chảy qua. Từ năm 1858, Hang đã trở thành điểm hành hương.

Trong một hốc đá bên trong hang, nơi ngày nay đặt một pho tượng mô tả Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tác phẩm năm 1864 của nhà điêu khắc Joseph Hugues Fabisch, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với một cô bé chăn chiên tên là Bernadette Soubirous.

Sau lần hiện ra đầu tiên, ngày 11 tháng Hai, của “Người Phụ Nữ mặc áo trắng”, đã có thêm 17 lần hiện ra khác, cho đến ngày 16 tháng Bảy năm 1858.

Ngày 25 tháng Ba năm 1858, tức ngày Đức Mẹ hiện ra lần thứ mười sáu, Bernadette hỏi “Người Phụ Nữ” cho biết tên của mình. “Người Phụ Nữ” trả lời: “Que soy era Immaculada Councepciou” nghĩa là: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.”

Bernadette lập tức đến gặp cha sở để truyền đạt cho ngài tên của “Người Phụ Nữ”.

Sau đó, Đức giám mục Tarbes là Đức cha Laurence, đã xác nhận tính xác thực của mạc khải này.

Qua nhiều năm, Hang đá đã trải qua nhiều lần sửa chữa và can thiệp, trong đó một phần làm thay đổi diện mạo của hang, nhằm giúp các khách hành hương dễ dàng tiếp cận hơn.

Phía trên Hang, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được xây dựng.

Bên trong Hang được trang trí với một bàn thờ bằng đá và một chân đèn lớn. Các khách hành hương có lòng sùng kính chạm vào vách đá dọc theo toàn bộ hang.

Bên trong Hang, được bảo vệ bởi một tấm kính, có mạch nước được chính thánh Bernadette tìm thấy tại nơi Đức Mẹ yêu cầu cô đào xuống. Đó là một trong tám mạch nước trong khu vực cung cấp nước cho dòng sông. Nước của mạch được các khách hành hương uống và sử dụng để tắm tại các hồ tắm nằm cách đó không xa, dành cho người bệnh và các tín hữu, như một dấu chỉ của sự đổi mới Bí tích Rửa tội và sự thanh tẩy. Bên dưới hang có một chiếc hộp bằng kim loại, cho phép các tín hữu bỏ vào đó những lời cầu nguyện và ý nguyện.

Đức Mẹ Maria đã trao cho cô Bernadette ơn gọi phục vụ những người bệnh. Ngày 07 tháng Bảy năm 1866, cô gia nhập Hội dòng các Nữ tu Bác ái Nevers tại Saint-Gildard. Bị buộc phải nằm liệt giường vì bệnh hen suyễn, bệnh lao và một khối u xương ở đầu gối, Bernadette qua đời ở tuổi 35, ngày 16 tháng Tư năm 1879. Bernadette được phong chân phước năm 1925, và Đức Giáo hoàng Piô XI đã tuyên phong hiển thánh, ngày 08 tháng Mười Hai năm 1933.

Kinh nguyện của Đức Thánh cha

Đức Thánh cha Lêô được Đức giám mục sở tại Jean-Marc Micas, cùng với cha Quản đốc Đền thánh tháp tùng tiến đến trước hang đá Đức Mẹ. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng và tiến đến chạm vào tường đá trong hang và uống một ly nước lấy từ suối Đức Mẹ, trước khi thắp một cây nến đặt trên giá, rồi ngài đọc lời nguyện:

“Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, tại nơi thánh thiêng này, nơi Mẹ đã nói với thánh nữ Bernadette, người con khiêm hạ của dân tộc Pháp, bằng tất cả sự dịu dàng và ân cần, để trao cho thế giới một sứ điệp sáng ngời về cầu nguyện, hoán cải và hy vọng, chúng con tin tưởng chạy đến cùng Mẹ: Mẹ là Người Mẹ mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng con, và Mẹ luôn quan tâm đến mọi nhu cầu của chúng con.

Lạy Mẹ của chúng con, chúng con cầu xin Mẹ cho nước Pháp, mà Mẹ là Đấng Bảo trợ và đã chở che dưới sự bảo hộ của Mẹ suốt bao thế kỷ. Xin Mẹ ban cho dân tộc này hồng ân hòa thuận huynh đệ. Xin cho nước Pháp có thể xây dựng một xã hội hài hòa, loại bỏ mọi bạo lực và mọi hận thù, để mỗi người có thể làm việc, xây dựng một gia đình và sống trọn vẹn cuộc đời mình trong sự bình an và thanh thản.

Xin cho những người bất hạnh nhất và những người nghèo khổ nhất luôn được nâng đỡ. Xin cầu cùng Chúa cho nước Pháp có được những nhà lãnh đạo khôn ngoan và quảng đại, sẵn sàng hy sinh bản thân, có khả năng đối diện với những thách đố và mong muốn phục vụ công ích. Xin cho họ gìn giữ đất nước trong hòa bình giữa cộng đồng các quốc gia. Xin cho họ làm cho tiếng nói của nước Pháp được vang lên để cổ võ việc bảo vệ những quyền căn bản của con người và nền hòa bình trên thế giới, vĩnh viễn khước từ những logic của chiến tranh.

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, chúng con dâng lên Mẹ Dân Chúa đang lữ hành trên đất nước này, một đất nước đã được Mẹ ghi dấu sâu đậm bằng sự hiện diện gần gũi của Mẹ. Xin đổi mới đức tin và lòng nhiệt thành của các gia đình Kitô hữu, những gia đình rất được Mẹ yêu quý, để mỗi ngày họ sống nhờ sự hiện diện của Chúa Giêsu, nhờ ân sủng và sự nâng đỡ của Người giữa những khó khăn mà họ đang trải qua.

Xin cho các gia đình quảng đại mở lòng đón nhận sự sống, và xin Thiên Chúa khơi dậy nơi họ những ơn gọi, đặc biệt là các ơn gọi linh mục và tu sĩ. Xin ban cho Hội thánh của Mẹ tại Pháp biết chỉ dẫn, nhất là cho những người trẻ, con đường sáng ngời của Tin mừng, để họ xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ mà họ hằng khao khát.

Sau cùng, lạy Mẹ đầy yêu thương, chúng con phó thác cho Mẹ những ý nguyện riêng tư cấp thiết nhất của chúng con, đặc biệt là những ý nguyện của các bệnh nhân và những người đang đau khổ, cũng như của tất cả những ai đồng hành với họ, những người cùng đến đây để kín múc sức mạnh và sự chữa lành.

Chúng con phó thác cho Mẹ những người thân yêu và những người đã qua đời của chúng con. Xin Mẹ thương cất đi mọi trở ngại vẫn còn ngăn cách chúng con với Người Con yêu dấu của Mẹ, và xin làm cho Người ngự trị trong mọi tâm hồn. Amen”.

Sau kinh nguyện, Đức Thánh cha dâng đóa hoa hồng cho Đức Mẹ, rồi đọc kinh Lạy Cha trước khi ban phép lành cho tất cả mọi người hiện diện, trước khi về Tòa Giám mục cách đó một cây số để dùng bữa tối.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail
Vietnamese Survey popup