Đức Thánh cha lên án vụ khủng bố ở Syria và kêu gọi hòa bình

Đức Thánh cha Lêô XIV tái lên án vụ khủng bố xảy ra trong thánh lễ tại một nhà thờ của Chính thống giáo, ở thủ đô Syria và kêu gọi hòa bình cho Trung Đông.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Lên tiếng vào cuối buổi Tiếp kiến chung hơn ba mươi ngàn tín hữu hành hương, sáng thứ Tư, ngày 25 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha nói:
“Chúa nhật vừa qua, 22 tháng Sáu, một vụ khủng bố hèn nhát đã xảy ra chống cộng đoàn Chính thống, tại nhà thờ Mar Elias ở Damasco. Chúng ta hãy phó thác các nạn nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa và dâng lời cầu nguyện cho những người bị thương và cho thân nhân của họ.
Với các Kitô hữu ở Trung Đông, tôi nói: Chúng tôi gần gũi anh chị em. Toàn thể Giáo hội gần gũi với anh chị em!
Biến cố bi thảm này nhắc nhớ tình trạng rất mong manh mà Syria còn phải chịu, sau những năm xung đột và bất an. Và vì thế, điều quan trọng là cộng đồng quốc tế đừng ngưng quan tâm đến đất nước này, nhưng tiếp tục nâng đỡ qua những cử chỉ liên đới và với một sự dấn thân mới cho hòa bình và hòa giải.
Chúng ta tiếp tục quan tâm theo dõi trong hy vọng những biến chuyển trong tình hình ở Iran, Israel và Palestine.
Những lời của ngôn sứ Isaia ngày nay vang dội cấp thiết hơn bao giờ hết: ‘Nước này không còn dùng gươm chống lại nước kia. Họ không còn học nghệ thuật chiến tranh nữa’. Xin hãy lắng nghe tiếng nói này. Hãy lắng nghe tiếng nói đến từ Đấng Tối Cao; hãy chữa lành những xâu xé do các hành động đẫm máu trong những ngày qua; hãy từ bỏ mọi tiêu chuẩn cường quyền và báo thù, hãy quyết tâm chọn con đường đối thoại, ngoại giao và hòa bình”.
(Sala Stampa 25-6-2025)
Trực tiếp
