Đức Thánh cha khai mạc Tổng Tu nghị Dòng thánh Augustinô

Pope Leo XIV celebrates Holy Mass at the opening of the General Chapter of the Augustinian Order | @Vatican Media
Lúc 6 giờ chiều, ngày 01 tháng Chín năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự thánh lễ tại Vương cung thánh đường thánh Augustinô ở khu vực Campo Marzio, để khai mạc Tổng Tu nghị thứ 188 của dòng. Ngày 01 tháng Chín cũng là kỷ niệm thầy Robert Prevost, nay là Đức Giáo hoàng đương kim, gia nhập Tập viện của dòng, hồi năm 1977.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của Chúa Thánh Linh trong việc hướng dẫn Tổng Tu nghị này và mời gọi các đại biểu của Dòng thánh Augustinô hãy có thái độ lắng nghe, khiêm tốn và hiệp nhất, như Phụng vụ Lời Chúa trong thánh lễ khai mạc này gợi lên cho mỗi người. Đức Thánh cha nói: “Chúa Thánh Linh vẫn còn nói, hôm nay cũng như thuở trước. Chúa nói trong “sâu thẳm con tim” và qua anh em cùng những biến cố cuộc đời. Vì thế, thật quan trọng là bầu khí của Tổng hội - trong sự hài hòa với truyền thống lâu đời của Hội Thánh - phải là bầu khí lắng nghe: lắng nghe Thiên Chúa và lắng nghe nhau.

Suy niệm về Lễ Hiện Xuống, cha thánh Augustinô, khi trả lời câu hỏi đầy thách thức của người ta, đó là tại sao ngày nay không còn tái diễn dấu lạ “nói tiếng lạ” như xưa ở Giêrusalem, đã đưa ra một suy tư mà tôi nghĩ sẽ rất hữu ích cho sứ mạng anh em sắp thực hiện. Thánh nhân nói: “Ban đầu, mỗi tín hữu đã nói mọi thứ tiếng [...]. Giờ đây, toàn thể cộng đoàn các tín hữu nói mọi thứ tiếng. Do đó, ngay hôm nay tất cả các ngôn ngữ đều thuộc về chúng ta, vì chúng ta là chi thể của Thân Thể đang nói” (Sermo 269,1).

Anh em rất thân mến, ở đây, cùng nhau, anh em là chi thể của Thân Thể Chúa Kitô, Đấng nói mọi ngôn ngữ. Nếu không phải tất cả ngôn ngữ trên thế giới, thì ít là tất cả những ngôn ngữ mà Thiên Chúa biết cần thiết cho việc hoàn tất điều thiện mà trong sự quan phòng khôn ngoan Ngài trao phó cho anh em.

Vậy anh em hãy sống những ngày này trong nỗ lực chân thành để truyền đạt và thấu hiểu, và hãy làm như thế tựa như một lời đáp trả quảng đại đối với hồng ân cao cả và độc nhất - ơn soi sáng và ân sủng - mà Chúa Cha trao ban khi triệu tập chính anh em tại đây, vì lợi ích của mọi người.

Và đây là điểm thứ hai: hãy làm tất cả với lòng khiêm nhường. Thánh Augustinô, khi chú giải về sự đa dạng của những cách mà Thánh Thần trong dòng lịch sử đã tuôn đổ xuống thế giới, coi sự đa dạng ấy như một lời mời gọi chúng ta biết trở nên nhỏ bé trước sự tự do và khôn dò của hành động Thiên Chúa (sđd, 2). Không ai nghĩ rằng mình có sẵn mọi câu trả lời. Mỗi người hãy chia sẻ cách quảng đại điều mình có. Mọi người hãy đón nhận, với đức tin những gì Chúa gợi hứng, trong ý thức rằng nếu trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, tư tưởng Ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi bấy nhiêu (Is 55,9). Chỉ khi đó, Thần Khí mới có thể “dạy” và “nhắc nhớ” những điều Đức Giêsu đã nói (x. Ga 14,26), ghi khắc chúng trong tim anh em để từ đó vang vọng ra với sự độc đáo không thể lặp lại của từng nhịp đập. [...]

Tôi muốn nhấn mạnh thêm một điểm nữa mà Phụng vụ Lời Chúa hôm nay gợi lên: giá trị của sự hiệp nhất.

Trong Bài đọc I, thánh Phaolô khi nói về cộng đoàn Côrintô đã đưa ra một mô tả có thể áp dụng cách dễ dàng cho chính cộng đoàn này. Thật vậy, “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là để ích chung” (1Cr 12,7). Ở đây cũng thế, “tất cả những điều ấy là do cùng một Thần Khí duy nhất làm ra, phân chia cho mỗi người tùy theo ý Ngài” (c. 11).

Ở điểm này, thánh Augustinô lại giúp chúng ta: khi chú giải phép lạ Lễ Hiện Xuống, ngài nhận xét: “Như xưa kia nhiều ngôn ngữ khác nhau mà một người có thể nói là dấu chỉ sự hiện diện của Thánh Thần, thì nay chính tình yêu đối với sự hiệp nhất [...] là dấu chỉ sự hiện diện của Ngài” (sđd, 3). Và ngài tiếp: “Như những con người thiêng liêng vui mừng vì sự hiệp nhất, thì những kẻ sống theo xác thịt luôn tìm kiếm sự đối nghịch” (sđd). Ngài hỏi: “Có sức mạnh nào lớn hơn lòng đạo đức bằng tình yêu hiệp nhất không?” và kết luận: “Anh em sẽ có Chúa Thánh Thần khi anh em sẵn sàng để trái tim mình gắn bó với sự hiệp nhất nhờ một đức ái chân thành (sđd).

Tóm lại: “Lắng nghe, khiêm nhường và hiệp nhất đó là ba gợi ý hữu ích mà phụng vụ trao tặng anh em cho những ngày sắp tới.”

Tổng Tu nghị

Sau thánh lễ này, Tổng Tu nghị Dòng thánh Augustinô sẽ tiến hành tại Học viện Giáo hoàng Augustinianum, cạnh Vatican; đây cũng là trụ sở trung ương của dòng.

Tổng Tu nghị sẽ tiến hành tới ngày 18 tháng Chín, với sự tham dự của 73 đại biểu có quyền bỏ phiếu, thuộc 41 đơn vị của dòng, và đến từ 46 quốc gia. Một trong những công tác chính của khóa họp là bầu Bề trên Tổng quyền mới, kế nhiệm cha Alejandro Moral, người Tây Ban Nha, mãn hai nhiệm kỳ tổng cộng 12 năm và không thể tái cử. Cha Moral đã kế nhiệm cha Robert Prevost, - nay là Đức Giáo hoàng đương kim - khi ngài mãn nhiệm 12 năm làm Tổng quyền.

Trong Tổng Tu nghị này cũng có những phiên họp với sự tham dự và lên tiếng của các Chủ tịch Liên hiệp các nữ đan sĩ Augustino và các giáo dân thuộc gia đình “Dòng Ba” của dòng.

Theo Sở thống kê trung ương của Giáo hội, tính đến cuối năm ngoái, Dòng thánh Augustinô có 2.341 tu sĩ, thuộc 395 nhà ở năm châu.

Nhìn lại lịch sử, Dòng thánh Augustinô được khai sinh sau khi Đức Giáo hoàng Innocenzo IV ban hành Tông sắc Incumbit nobis, ngày 16 tháng Mười Hai năm 1243, mời gọi các cộng đoàn ẩn sĩ ở miền Tuscia theo tu luật thánh Augustinô họp nhau lại để trở thành một dòng duy nhất. Tháng Ba năm 1244, các ẩn sĩ đã cử hành Tổng Tu nghị đầu tiên tại nhà thờ Đức Mẹ nhân dân để thành lập Dòng Ẩn sĩ thánh Augustinô. Sau đó, ngày 15 tháng Bảy năm 1255, Đức Giáo hoàng Alessandro IV đã triệu tập các gia đình dòng tu khác và mời gọi họ gia nhập dòng mới, với Tông sắc Cum quaedam salubria, và Tông sắc Licet Ecclesie, ngày 09 tháng Tư năm 1256, liên kết các nhóm ẩn sĩ và dòng khác thành một đại liên hiệp.

Mặt khác, trong những ngày qua, một vài báo chí đưa tin Đức Thánh cha Lêô XIV có dự án thiết lập một cộng đoàn nhỏ gồm ba tu sĩ Dòng thánh Augustinô trong căn hộ mới của ngài tại Dinh Tông tòa. Cho đến nay, Đức Thánh cha vẫn còn cư ngụ trong căn hộ của ngài ở tòa nhà của Bộ Giáo lý đức tin, giống như khi ngài còn là hồng y, và thời điểm ngài dọn đến Dinh Tông tòa chưa được xác định. Việc tu sửa căn hộ này dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng Chín này.

(KAP, Vatican News 29-8-2025)