Đức Thánh cha: Hãy hướng nhìn lên Mẹ và chúng ta sẽ tìm lại được hy vọng không làm thất vọng

Pope Leo XIV prays the Angelus in front of the papal residence in Castel Gandolfo | @VATICAN MEDIA
Cuối thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, tại nhà thờ thánh Tôma Villanova ở Castel Gandolfo, lúc 10 giờ sáng, ngày 15 tháng Tám vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hơn hai ngàn tín hữu, tại Quảng trường Tự Do, cạnh nhà thờ.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha nhắc đến giáo huấn của Công đồng chung Vatican, trong số 68 của Hiến chế Ánh sáng Muôn dân về Giáo hội: “Nếu như Mẹ Chúa Giêsu, được vinh hiển hồn xác trên trời là hình ảnh và khởi đầu của Giáo hội phải được hoàn thành ở đời sau, thì ngay trên trần thế này, Mẹ cũng tỏa sáng như dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho Dân Chúa đang lữ hành cho đến ngày Chúa đến (Xc 1Pr 3.10).

Mẹ Maria, Đấng mà Chúa Kitô Phục Sinh đã mang theo trong vinh quang, thân xác và linh hồn, đang chiếu sáng rạng ngời như “hình ảnh hy vọng” cho các con cái đang lữ hành trong lịch sử...”

Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, chân lý đức tin này của chúng ta hoàn toàn phù hợp với đề tài Năm Thánh chúng ta đang sống, đó là “Những người lữ hành hy vọng”. Người lữ hành cần mục tiêu hướng dẫn hành trình của mình: một mục tiêu đẹp, thu hút, hướng dẫn những bước chân của họ và nâng đỡ tinh thần khi họ mệt mỏi, luôn khởi động lại trong con tim ước muốn và hy vọng. Trong hành trình cuộc sống, mục tiêu này chính là Thiên Chúa, tình thương vô biên và vĩnh cửu, đầy sự sống, an vui, và mọi thiện hảo. Tâm hồn con người bị thu hút vì vẻ đẹp ấy và không hạnh phúc cho đến khi tìm được vẻ đẹp ấy; và quả thực, họ có nguy cơ mất nó nếu bị mất hút giữa tăm tối man rợ của sự ác và tội lỗi”.

Trong bối cảnh đó, Đức Thánh cha nêu cao mẫu gương của Mẹ Maria: “Trọn cuộc đời của Mẹ là một cuộc lữ hành hy vọng, cùng với Con Thiên Chúa và Con của Mẹ, một cuộc lữ hành, qua thập giá và phục sinh, đã đưa Mẹ đến quê trời, trong vòng tay của Thiên Chúa”.

“Vì thế, trong khi chúng ta bước đi, như cá nhân, gia đình, cộng đoàn, đặc biệt khi mây kéo tới và con đường trở nên bấp bênh và khó khăn, chúng ta hãy hướng nhìn lên Mẹ, là Mẹ chúng ta và chúng ta sẽ tìm lại được hy vọng không làm thất vọng” (Xc Rm 5,5).

Kế đó, Đức Thánh cha xướng kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha còn mời gọi các tín hữu đừng nản chí trong việc cầu nguyện cho hòa bình, giữa lúc chiến tranh ở nhiều nơi không có dấu hiệu suy giảm. Đức Thánh cha nói: “Hôm nay, chúng ta hãy phó thác kinh nguyện hòa bình của chúng ta cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, được đưa về trời. Trong tư cách là Mẹ, Mẹ đau khổ vì những tai ương đang gây khổ đau cho các con cái của Mẹ, đặc biệt các trẻ em và những người yếu thế. Bao nhiêu lần qua các thế kỷ, Mẹ đã củng cố con cái bằng những sứ điệp và các cuộc hiện ra.

Khi tuyên bố tín điều Đức Mẹ được đưa về trời, giữa lúc kinh nghiệm đau thương về Thế chiến thứ hai vẫn còn nóng cháy, Đức Giáo hoàng Piô XII đã viết: “Có hy vọng là tất cả những người suy niệm các mầu nhiệm Mùa Mừng của Đức Mẹ Maria, ngày càng xác tín hơn về giá trị của sự sống con người”, và Đức Giáo hoàng cầu mong rằng “không bao giờ người ta còn coi rẻ giá trị các sinh mạng con người, để rồi gây nên chiến tranh” (Tông hiến Munificentissimus Deus).

Đức Thánh cha Lêô nhận xét: “Những lời này có tính chất thời sự dường nào! Rất tiếc là hôm nay chúng ta cảm thấy bất lực trước sự lan tràn trên thế giới một bạo lực ngày càng câm điếc và vô cảm đối với mọi động lực nhân loại. Thế nhưng, chúng ta không được ngừng hy vọng: Thiên Chúa mạnh hơn tội lỗi của con người. Chúng ta không được cam chịu trước sự thắng thế của lôgíc xung đột và võ khí. Với Mẹ Maria, chúng ta tin rằng Chúa tiếp tục cứu giúp các con cái của Mẹ, nhớ lại lòng thương xót của Người. Chỉ trong lòng thương xót ấy mới có thể tìm lại được con đường hòa bình”.

Sau đó, Đức Thánh cha còn chào thăm các tín hữu hành hương từ Ý và nhiều nước khác, đặc biệt là cộng đoàn Đại học Loan báo Tin mừng đến từ Honduras, các gia đình thuộc Phong trào Tình Yêu gia đình vừa kết thúc cuộc tĩnh tâm; nhóm đôi vợ chồng và những người đính hôn “Thánh Rita”.

(Sala Stampa 15-8-2025)