Đức Thánh cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên Đông Timor

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ dành cho Trung tâm Irmão Alma, sáng ngày 10 tháng Chín, Đức Thánh cha Phanxicô đã đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm của Tổng giáo phận Dili để gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thánh đường này đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II thánh hiến hồi tháng Mười năm 1989, được coi là nhà thờ lớn nhất tại Đông Nam Á.

Tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh cha, ngoài các giám mục thuộc ba giáo phận toàn quốc, còn có đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và giáo lý viên.

Sau lời chào mừng của Đức cha Norberto do Amaral, Giám mục Giáo phận Maliana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đông Timor, mọi người đã nghe chứng từ của một linh mục, một nữ tu và một giáo lý viên, trước khi Đức Thánh cha đã ngỏ lời với mọi người.

Đức Thánh cha nhắc đến Đông Timor nổi tiếng về gỗ thơm, rất được quý chuộng ở các nơi và nhắn nhủ mọi người hay bảo tồn và làm lan tỏa hương thơm.

Trước hết về việc bảo tồn hương thơm, Đức Thánh cha nói: “Chúng ta luôn cần trở về với căn cội hồng ân đã nhận lãnh như Kitô hữu, như linh mục, tu sĩ hoặc giáo lý viên. Chúng ta đã đón nhận chính sự sống của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, Đấng đã chết vì chúng ta và ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài...

“Anh chị em là hương thơm của Chúa Kitô! Biểu tượng này không xa lạ đối với anh chị em: tại Đông Timor, có dồi dào các cây gỗ đàn hương (legno di sandalo), với hương thơm rất được ưa chuộng nơi các dân tộc và quốc gia khác... Anh chị em là hương thơm của Tin mừng tại đất nước này. Như một cây đàn hương, luôn xanh tươi, mạnh mẽ, tăng trưởng và sinh nhiều hoa trái, cả anh chị em cũng là những môn đệ thừa sai tỏa hương thơm của Chúa Thánh Linh để cho cuộc sống dân tộc anh chị em được thăng tiến tốt đẹp. Nhưng anh chị em đừng quên rằng hương thơm mà anh chị em nhận lãnh từ Chúa cần phải được cẩn thận bảo tồn...

“Anh chị em cũng hãy nhớ rằng dầu thơm ấy không dùng cho chính chúng ta nhưng là để xức chân Chúa Kitô, loan báo Tin mừng và phục vụ người nghèo. Điều này có nghĩa là cảnh giác bản thân vì sự tầm thường và nguội lạnh tinh thần luôn rình rập chúng ta.

Tiếp đến, phổ biến hương thơm có nghĩa là loan báo Tin mừng, chúng ta được kêu gọi mang đến cho tha nhân hương thơm dịu dàng của đời sống mới theo Tin mừng. Đất nước anh chị em đã ăn rễ sâu trong Kitô giáo, ngày nay đang cần một đà tiến mới trong việc loan báo Tin mừng để hương thơm Phúc âm đến với tất cả mọi người: một hương thơm hòa giải và hòa bình, sau những năm đau khổ vì chiến tranh; một hương thơm cảm thương, giúp những người nghèo trỗi dậy và khơi lên sự dấn thân nâng cao tình trạng kinh tế và xã hội của đất nước; một hương thơm công lý chống lại nạn tham ô hối lộ. Và đặc biệt là hương thơm Tin mừng cần lan tỏa để chống lại tất cả những gì hạ nhục, làm biến thái và thậm chí phá hủy sự sống con người, chống lại những tai ương sinh ra sự trống rỗng nội tâm, và đau khổ như nạn nghiện rượu, bạo hành, thiếu tôn trọng phẩm giá phụ nữ. Tin mừng của Chúa Giêsu có sức biến đổi những thực tại đen tối ấy và sinh ra một xã hội mới”.

Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh Kính mừng và phép lành của Đức Thánh cha. Sau cùng, Đức Thánh cha còn làm phép vài viên đá đầu tiên đến từ ba giáo phận ở Đông Timor và trước khi lên xe, Đức Thánh cha còn dừng lại ở lối ra bên hông nhà thờ chính tòa Dili để chào thăm một nhóm các bệnh nhân.

Khi trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh, Đức Thánh cha đã gặp gỡ các tu sĩ Dòng Tên, trước khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi.