Đức Thánh cha dâng hoa và cầu nguyện tại Tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm
Lúc gần 16g, thứ Hai ngày 08 tháng Mười Hai vừa qua, theo truyền thống lâu đời từ Đức Giáo hoàng Gioan XXIII (1953), Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến đặt vòng hoa dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tại Tượng đài Mẹ ở Quảng trường Tây Ban Nha, trước Trụ sở Bộ Truyền giáo và ngài cầu nguyện cho dân thành Roma.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Tượng đài này được khánh thành cách đây 167 năm, vào ngày 08 tháng Mười Hai năm 1857: 220 lính cứu hỏa ở Roma đã giúp trong công trình này. Từ năm 1923, sáng sớm một số nhân viên cứu hỏa đã đến đặt vòng hoa trên cánh tay của tượng Đức Mẹ trên đỉnh cột đài.
Rất đông đảo tín hữu và dân chúng đứng hai bên đường để chào đón Đức Thánh cha khi ngài đến đây.
Đặc biệt, hiện diện và chào đón khi ngài đến Quảng trường có Đức Hồng y Baldo Reina, Giám quản Roma, cùng với ông Thị trưởng thành Roma Roberto Gualtieri, đông đảo các giới chức chính quyền địa phương, Đức Hồng y Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng Luis Antonio Tagle cùng với hai vị Tổng giám mục Tổng thư ký của Bộ, đông đảo các tín hữu và đặc biệt là các bệnh nhân.
Ngay sau kinh cầu Đức Mẹ, Đức Thánh cha đã đọc lời nguyện dâng lên Mẹ Thiên Chúa, trong đó có đoạn ngài thưa rằng:
“Lạy Mẹ Vô Nhiễm (...), nhiều tín hữu hành hương khắp thế giới đã đi qua những con đường của thành phố này qua dòng lịch sử và trong Năm Thánh này.
Một nhân loại thử thách, đôi khi bị đè nặng, khiêm hạ như đất mà từ đó Chúa đã nhào nặn nên họ và trong đó Người không ngừng thổi Thần Khí sự sống. Xin Mẹ đoái nhìn, đến biết bao con cái mà nơi họ niềm hy vọng vẫn chưa tắt: Xin cho nảy nở nơi họ điều mà Con của Mẹ đã gieo trồng, Người là Lời hằng sống, Đấng trong mỗi người còn đòi được lớn lên, mặc lấy xác phàm, có gương mặt và có tiếng nói.
Ước chi niềm hy vọng của Năm Thánh tươi nở tại Rôma và ở mọi ngóc ngách của trái đất, niềm hy vọng một thế giới mới mà Thiên Chúa đang chuẩn bị, mà nơi đó, lạy Đức Trinh Nữ, Mẹ như viên ngọc và rạng đông báo hiệu.
Sau các cửa thánh, giờ đây xin mở ra những cánh cửa khác của các gia đình, của những ốc đảo bình an, nơi phẩm giá con người được nở hoa trở lại, nơi người ta học sống bất bạo động và học nghệ thuật hòa giải.
Xin Triều đại Thiên Chúa đến, điều mới mẻ mà Mẹ đã khao khát biết bao và đã mở trọn con người Mẹ để đón nhận, từ khi còn là một bé gái, một thiếu nữ và là người Mẹ của Hội thánh sơ khai. Xin Mẹ linh hứng những trực giác mới cho Hội thánh đang lữ hành tại Rôma và cho các Giáo hội địa phương đang đón nhận những niềm vui và hy vọng, những buồn sầu và lo lắng của con người thời nay, nhất là của người nghèo và của tất cả những ai đau khổ.
Xin cho bí tích Thánh tẩy tiếp tục sinh ra những người nam và nữ thánh thiện, tinh tuyền, được mời gọi trở nên chi thể sống động của Thân Thể Chúa Kitô, một Thân Thể đang hành động, an ủi, hòa giải và biến đổi thành phố trần thế nơi đang được chuẩn bị Thành Đô của Thiên Chúa.
Xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con, những người đang đối diện với những biến đổi dường như khiến chúng con trở tay không kịp và bất lực. Xin Mẹ khơi dậy những giấc mơ, những thị kiến và lòng can đảm, Mẹ là người hiểu hơn ai hết rằng chẳng có gì là không thể đối với Thiên Chúa, và đồng thời biết rằng Thiên Chúa không làm gì một mình.
Xin đặt chúng con lên đường, với sự vội vã đã thúc giục bước chân Mẹ đến thăm bà Êlisabét ngày xưa, và với nỗi bồi hồi mà Mẹ mang theo khi trở thành người tị nạn và lữ hành, để được chúc phúc, vâng, nhưng là giữa muôn người phụ nữ, với tư cách là môn đệ đầu tiên của Con Mẹ, và là Mẹ của Thiên Chúa - Đấng ở cùng chúng ta.
Xin giúp chúng con luôn là Hội thánh sống giữa và với dân, men trong bột của một nhân loại đang khao khát công lý và hy vọng.
Lạy Đức Mẹ Vô Nhiễm, người phụ nữ đẹp vô biên, xin chăm sóc thành phố này, nhân loại này. Xin chỉ cho họ Chúa Giêsu, dẫn họ đến với Chúa Giêsu, dâng họ cho Chúa Giêsu.”
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh cha còn chào thăm một số nhân vật khác, các giới chức chính quyền liên hệ và đặc biệt các bệnh nhân và dân chúng, các trẻ em và người cao tuổi, trước khi lên đường trở về Vatican.
(Tổng hợp 8-12-2025)