Đức Thánh cha cử hành thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời

Lúc 10 giờ sáng, ngày 15 tháng Tám năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã cử hành thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, tại nhà thờ thánh Tôma Villanova ở Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ hè trong vòng một tuần lễ. Và cuối buổi đọc kinh Truyền tin sau đó, Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu đừng cam chịu trước chiến tranh.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đây là lần thứ hai Đức Thánh cha cử hành thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Giáo hoàng này; lần đầu tiên vào Chúa nhật, ngày 13 tháng Bảy.

Nhà thờ nhỏ bé nên chỉ có khoảng 200 người hiện diện trong thánh đường. Đồng tế với Đức Thánh cha, có Đức cha Viva, Giám mục Giáo phận Albano sở tại, hơn mười linh mục, đặc biệt là cha sở Tadeusz Rozmusz. Trong số những người hiện diện, cũng có Ngoại trưởng Ý, ông Antonio Tajani.

Bài giảng

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha quảng diễn ý nghĩa bài Tin mừng của ngày lễ, thuật lại bài ca Magnificat của Mẹ Maria trong cuộc viếng thăm bà chị họ Elizabeth, và Đức Thánh cha nhận xét rằng:

“Giáo hội đang sống trong những chi thể mong manh của mình, nhưng trở nên trẻ trung nhờ kinh Magnificat. Cả ngày nay các cộng đoàn Kitô nghèo và bị bách hại, là chứng nhân về sự dịu hiền và tha thứ tại những nơi xung đột, là những người xây dựng hòa bình và bắc những cây cầu trong một thế giới phân hóa từng mảnh. Họ là sự phong phú trường kỳ của Giáo hội, là hoa quả đầu mùa của Vương quốc đang đến. Nhiều người trong số họ là những phụ nữ, như bà Elizabeth, và thiếu nữ Maria: những phụ nữ của lễ Phục sinh, những tông đồ về sự Sống lại. Chúng ta hãy để cho mình được hoán cải nhờ chứng tá của họ”.

Đức Thánh cha nói thêm: “Anh chị em thân mến, trong cuộc sống này, khi chúng ta “chọn sự sống” (Xc Dnl 30,19), thì trong Mẹ Maria được cất lên trời, chúng ta có lý để nhìn thấy vận mệnh của chúng ta. Mẹ được ban cho chúng ta như dấu chỉ cho thấy rằng sự Phục sinh của Chúa Giêsu không phải là một trường hợp riêng rẽ, một ngoại lệ. Trong Chúa Kitô, tất cả chúng ta có thể bị sự chết nuốt mất (Xc 1Cr 15,54). Chắc chắn đó là một việc của Thiên Chúa, chứ không phải của chúng ta. Nhưng Mẹ Maria là sự liên kết giữa ân thánh và tự do thúc đẩy mỗi người chúng ta hãy tin tưởng, can đảm, dấn thân vào đời sống của một dân tộc. “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại” (Lc 1,49): Ước gì mỗi người chúng ta cảm nghiệm được niềm vui này và làm chứng về niềm vui ấy với một bài ca mới. Chúng ta không sợ chọn sự sống! Chúng ta là những môn đệ của Chúa Kitô. Chính tình yêu của Chúa thúc đẩy chúng ta, hồn và xác, trong thời đại chúng ta. Trong tư cách cá nhân và như là Giáo hội, chúng ta không còn sống cho chính mình. Chính điều này, và chỉ có điều này phổ biến sự sống và làm cho sự sống trổi vượt. Chiến thắng của chúng ta trên sự sống bắt đầu ngay từ bây giờ”.

Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 10 phút. Sau đó, Đức Thánh cha đã xuất hiện tại cổng Dinh thự Giáo hoàng gần đó để chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hơn hai ngàn tín hữu hành hương, quy tụ tại Quảng trường Tự Do.