Đức Thánh cha chủ sự thánh lễ tại Cánh đồng Taci Tolu, Đông Timor

Chiều thứ Ba, ngày 10 tháng Chín vừa qua, hơn 600.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ Đức Thánh cha Phanxicô cử hành, tại Cánh đồng Taci Tolu, gần thủ đô Dili của Đông Timor. Đây là thánh lễ đông đảo tín hữu nhất do ngài cử hành, trong chuyến tông du thứ 45 tại bốn nước Á và Úc châu, từ ngày 02 đến ngày 13 tháng chín này.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Số tín hữu vừa nói là gần một nửa dân số toàn nước Đông Timor, vì cả nước này chỉ có hơn một triệu 300.000 dân cư.

Lúc gần 4 giờ chiều, Đức Thánh cha đã từ Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Dili, Đông Timor đến cánh đồng Tasi Tolu, cách đó khoảng bảy cây số rưỡi, về hướng tây để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Cũng tại cánh đồng này ngày 12 tháng Mười năm 1989, Đức Thánh cha Gioan Phaolô II đã cử hành thánh lễ, lúc đó Đông Timor còn bị Indonesia chiếm đóng. Để kỷ niệm biến cố này, về sau chính phủ Đông Timor đã dựng một nhà nguyện, với pho tượng Đức thánh Giáo hoàng Ba Lan, cao 6 mét và đã được Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, bấy giờ là Sứ thần Tòa Thánh ở Indonesia và Đông Timor, làm phép khánh thành.

Đến Taci Tolu, Đức Thánh cha đi thẳng lên lễ đài, và chứng kiến một điệu vũ cổ truyền chào mừng ngài, theo phong tục địa phương.

Trong số các tín hữu dự lễ cũng có hàng ngàn người đến từ hai giáo phận Kupang và Atambua láng giềng, ở miền tây đảo Timor và thuộc lãnh thổ Indonesia. Đối với họ, đây là cơ may hiếm có được gặp gỡ Đức Thánh cha, vì địa phương của họ cách thủ đô Jakarta 2.800 cây số, trong khi chỉ cách thủ đô Dili hơn kém 400 cây số. Vì thế, các tín hữu đã chọn đến Dili để gặp gỡ và tham dự thánh lễ do Đức Thánh cha cử hành. Thay vì phải bay về thủ đô của Indonesia, họ chỉ cần đi xe bus 10 tiếng đồng hồ để có thể dự lễ với Đức Thánh cha.

Giáo quyền và chính quyền hai nước Indonesia và Đông Timor đã tạo điều kiện dễ dàng, cấp hộ chiếu hoặc giấy phép đặc biệt để họ có thể vào Đông Timor trong vòng ba ngày, nhân dịp hiếm có này.

Đồng tế với Đức Thánh cha, ngoài các hồng y và giám mục Đông Timor, cũng như các vị thuộc đoàn tùy tùng, có khoảng 400 linh mục.

Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Bồ Đào Nha, với các bài đọc bằng tiếng Tetum ở địa phương cũng như tiếng Bồ, và trong phần lời nguyện giáo dân có thêm một số thổ ngữ khác.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha đi từ bài Tin mừng theo thánh Luca (1,26-38), nhắc lại lời truyền tin của thiên thần Chúa cho Đức Trinh Nữ Maria sẽ sinh một con trai và nói rằng: “Trong Đức Kitô, chính Thiên Chúa nhập thể làm người, trở thành một hài nhi để gần gũi và để cứu vớt chúng ta. Lời mời gọi ở đây là: không những chúng ta hãy ngạc nhiên và cảm động, nhưng còn cởi mở đối với tình thương của Chúa Cha, để cho mình được nhào nặn, để có thể chữa lành các vết thương của chúng ta, giải tỏa những bất đồng của chúng ta, tái lập trật tự trong cuộc sống bản thân và cộng đồng của chúng ta ở mọi cấp độ.”

Đức Thánh cha cũng nhận định rằng “Tại Đông Timor, thật là đẹp vì có bao nhiêu trẻ em: anh chị em là một quốc gia trẻ trung, trong đó ở mỗi góc ta đều nghe nhịp đập, sự sống bùng lên. Và đây thực là một hồng ân lớn: sự hiện diện của bao nhiêu người trẻ, các trẻ em, liên tục đổi mới sự tươi mát, năng lực, niềm vui và sự hăng say của dân tộc anh chị em. Hơn nữa, đó cũng là một dấu hiệu, vì dành chỗ cho các trẻ nhỏ, đón nhận, chăm sóc chúng, cả chúng ta cũng trở nên bé nhỏ trước mặt Thiên Chúa và đối với nhau; đó chính là những thái độ giúp chúng ta cởi mở đối với Chúa. Trở nên bé nhỏ là để cho Đấng Toàn năng làm những điều vĩ đại trong chúng ta, theo lượng tình thương của Chúa, như Mẹ Maria đã dạy chúng ta trong kinh Magnificat và cả trong thánh lễ này”.

Thánh lễ kéo dài hai tiếng đồng hồ trong sự sốt sắng, vui tươi và phấn khởi.

Cuối thánh lễ, Đức Hồng y do Carmo, Tổng giám mục Giáo phận Dili sở tại đã ngỏ lời nồng nhiệt cám ơn Đức Thánh cha và ngài đã tặng cho giáo phận một chén lễ quí giá. Sau lễ, Đức Thánh cha còn đi xe mui trần, tiến qua các lối đi ở địa điểm hành lễ để chào thăm các tín hữu, trước khi trở về Tòa Sứ thần để dùng bữa tối và nghỉ đêm.