Giáo hội Công giáo tại Campuchia trước sự qua đi của Đức Thánh cha Phanxicô

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, truyền đi ngày 01 tháng Năm vừa qua, Đức cha Olivier Schmitthaeusler, thuộc Hội Thừa sai Paris, Đại diện Tông tòa Giáo phận Phnom Penh, cho biết đã có hơn 50 phái đoàn đến gặp ngài để chia buồn và bày tỏ sự gần gũi trước sự qua đi của Đức Thánh cha Phanxicô.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong số các phái đoàn đó, có thành viên của hoàng gia, chính phủ, các đại sứ, các vị lãnh đạo Phật giáo. Tất cả đều bày tỏ lòng ngưỡng mộ một vị Giáo hoàng mà họ chưa bao giờ được gặp, nhưng hình ảnh của ngài như một vị mục tử đã gây ấn tượng mạnh nơi họ.
Đức cha Olivier cũng nói rằng “dĩ nhiên cộng đoàn dân Chúa tại Campuchia đã và đang hiệp với Giáo hội hoàn vũ để cám ơn Đức Thánh cha Phanxicô vì sứ vụ của ngài, đồng thời tiếp tục cầu nguyện cho ngài như chính ngài đã thường yêu cầu”.
Theo Đức cha Olivier, khẩu hiệu của Đức Thánh cha Phanxicô Miserando atque eligendo, Cảm thương và chọn, chắc chắn là chìa khóa để đọc triều đại Giáo hoàng của ngài. Ngày nay, chúng ta phải tỉnh táo, như ngài thường nhắc nhở. Ngài đã nói với những người trẻ “Đừng nằm lỳ trên các ghế dài, đừng về hưu non. Đức Cố Giáo hoàng cũng nhắc nhở cho chúng ta và toàn thế giới về những vấn đề chiến tranh đau thương, nạn loại trừ, thứ văn hóa gạt bỏ, sự dửng dưng đối với những người bé nhỏ nhất. Từ nơi ngài, chúng ta đã đón nhận lời mời gọi hãy trở thành một “Giáo hội như bệnh viện dã chiến”.
Đức cha Olivier đặc biệt nhấn mạnh đến gia sản mà sứ vụ Đức Giáo hoàng Phanxicô để lại, là sứ mạng trở thành những tông đồ của lòng thương xót và của con tim Chúa Kitô. Chúng tôi đã trải qua Năm Thánh Lòng thương xót, và nay là Năm Thánh Hy vọng. Giáo hội là một không gian hòa giải cho tất cả mọi người”.
Giáo hội Công giáo tại Campuchia hiện nay, theo Đức cha Olivier, có 30.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 17 triệu dân, hầu hết là Phật tử.
(Fides 1-5-2025)
Trực tiếp
