Đức Thánh cha chủ sự Đại lễ Chúa Giêsu Kitô-Vua vũ trụ

Lúc 10 giờ 30 sáng Chúa nhật, ngày 23 tháng Mười Một năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô để mừng Đại lễ Chúa Kitô là Vua vũ trụ. Đây cũng là Ngày Năm Thánh dành cho các ca viên thuộc các ca đoàn giáo xứ và giáo phận. Vì thế, trong số khoảng 50.000 tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng, nhưng nhiệt độ chỉ gần 10 độ, có 35.000 người là các ca viên đến từ 117 nước trên thế giới.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đồng tế với Đức Thánh cha, có gần 20 hồng y và giám mục cùng với khoảng 450 linh mục.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Ý nghĩa vương quyền của Chúa Giêsu

Trong bài giảng lễ, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến,

Trong thánh vịnh đáp ca, chúng ta đã hát: “Ta sẽ vui mừng tiến vào nhà Chúa” (x. Tv 121). Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta cùng nhau, trong lời ca tụng hân hoan, tiến đến gặp Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ, Đấng hiền lành và khiêm nhường, là khởi nguyên và cùng đích của mọi sự. Quyền năng của Người là tình thương, ngai vàng của Người là thánh giá, và nhờ thánh giá, Vương quyền của Người lan tỏa trên thế giới. “Từ thánh giá, Người ngự trị” (x. Thánh Ca Vexilla Regis), như Vua an bình và Vua công chính, Đấng trong cuộc Khổ Nạn đã tỏ cho thế giới thấy lòng thương xót vô biên của trái tim Chúa. Chính tình yêu này cũng là nguồn cảm hứng và là lý do để anh chị em cất tiếng hát.

Vai trò của các ca đoàn

Anh chị em ca viên và nhạc sĩ thân mến, hôm nay anh chị em cử hành Ngày Năm Thánh của mình và dâng lời tạ ơn Chúa vì Người đã ban cho anh chị em hồng ân được phục vụ Người, dâng tiếng hát và tài năng của mình để tôn vinh Chúa và xây dựng đời sống thiêng liêng của anh chị em mình (x. Vatican 2, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 120). Nhiệm vụ của anh chị em là giúp cộng đoàn hợp tiếng chúc tụng Thiên Chúa và tham dự sâu xa hơn vào hành động phụng vụ qua tiếng hát. Hôm nay, anh chị em diễn tả trọn vẹn “Vui Mừng” (Iubileum) của mình, niềm hân hoan phát xuất từ trái tim tràn đầy ân sủng.

Vai trò của âm nhạc và thánh nhạc

Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Những nền văn minh vĩ đại đã trao tặng chúng ta âm nhạc để chúng ta nói lên điều sâu thẳm trong trái tim mình mà lời nói không phải lúc nào cũng diễn đạt được. Toàn bộ những cảm xúc và rung động phát sinh từ tương quan sống động với thực tại có thể tìm được tiếng nói trong âm nhạc. Đặc biệt, tiếng hát là sự diễn tả tự nhiên và trọn vẹn của con người: trí óc, cảm xúc, thân xác và linh hồn hòa quyện với nhau để truyền đạt những điều lớn lao của cuộc sống. Thánh Augustinô nhắc chúng ta rằng: “Hát là biểu hiện của người yêu mến” (x. Sermo 336,1): người hát lên thì diễn tả tình yêu, nỗi đau, sự dịu dàng và khát vọng trong tâm hồn mình, đồng thời biểu lộ tình yêu đối với Đấng mà họ hướng lời ca về (x. Enarrationes in Psalmos, 72,1).

Đối với Dân Thiên Chúa, tiếng hát diễn tả lời khẩn cầu và ca tụng, là “bài ca mới” mà Chúa Kitô Phục Sinh dâng lên Chúa Cha, và mọi người đã lãnh nhận phép Rửa, được tham dự vào bài ca ấy như một thân thể duy nhất được Thần Khí làm cho sống động. Trong Chúa Kitô, chúng ta trở nên những ca viên ân sủng, những người con của Giáo hội tìm được nơi Đấng Phục Sinh lý do của lời ca tụng. Như thế, âm nhạc phụng vụ trở thành khí cụ quý báu, nhờ đó chúng ta thực hiện việc ca ngợi Thiên Chúa và diễn tả niềm vui của Sự Sống mới trong Chúa Kitô.

Thánh Augustinô lại khuyên chúng ta hãy bước đi trong tiếng hát, như những lữ hành mệt mỏi tìm thấy trong tiếng hát niềm vui được nếm trước khi tới đích. “Hãy hát nhưng hãy bước đi... tiến bước trong điều thiện” (Sermo 256,3). Thuộc về một ca đoàn là cùng nhau tiến bước, nắm tay anh chị em mình, giúp họ bước đi với chúng ta và cùng họ hát lời ca tụng Thiên Chúa, an ủi họ trong đau khổ, khích lệ họ khi họ mệt mỏi, đem lại cho họ nhiệt huyết khi sự nặng nề dường như lấn át. Tiếng hát nhắc chúng ta rằng chúng ta là Giáo hội lữ hành, là thực tại đồng hành đích thực, có khả năng chia sẻ với mọi người ơn gọi ca tụng và niềm vui, trong cuộc hành trình của tình yêu và hy vọng.

Ca đoàn và sự hiệp nhất của Hội thánh

Thánh Inhaxiô thành Antiôkia cũng dùng những lời cảm động để diễn tả mối liên hệ giữa tiếng hát của ca đoàn và sự hiệp nhất của Giáo hội: “Từ sự hiệp nhất và tình yêu hòa hợp của anh chị em, sẽ cất lên lời ca dâng Chúa Giêsu Kitô. Và mỗi người trở nên một ca đoàn, để trong sự hòa điệu của anh chị em, cùng hòa vào một nhịp của Thiên Chúa, anh chị em hát một tiếng hát duy nhất dâng lên Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu Kitô, để Người lắng nghe và nhìn nhận anh chị em qua những việc lành của anh chị em” (Gửi tín hữu Êphêsô, IV). Thật vậy, các giọng hát khác nhau trong một ca đoàn hòa quyện với nhau tạo nên một lời ca duy nhất, biểu tượng rạng ngời của Giáo hội, Đấng nhờ tình yêu mà hiệp nhất mọi người trong một giai điệu dịu dàng.

Để ca đoàn phục vụ hữu hiệu

Đức Thánh cha đặc biệt nhắc nhở rằng: “Anh chị em thuộc về những ca đoàn phục vụ cách đặc biệt trong phụng vụ. Sứ vụ của anh chị em là một thừa tác vụ đích thực, đòi hỏi sự chuẩn bị, lòng trung thành, sự hiểu biết lẫn nhau, và nhất là một đời sống thiêng liêng sâu sắc; vì khi anh chị em hát mà cầu nguyện, anh chị em giúp mọi người cầu nguyện. Đó là một thừa tác vụ đòi hỏi kỷ luật và tinh thần phục vụ, nhất là khi phải chuẩn bị một lễ trọng hay một sự kiện quan trọng trong cộng đoàn. Ca đoàn là một gia đình nhỏ gồm những con người khác nhau, được liên kết nhờ lòng yêu mến âm nhạc và tinh thần phục vụ. Nhưng hãy nhớ rằng cộng đoàn mới là gia đình lớn của anh chị em: anh chị em không đứng trước họ, nhưng là một phần của họ, được trao sứ vụ làm cho họ gắn bó hơn bằng cách gợi hứng và dẫn dắt họ. Trong mọi gia đình đều có thể xuất hiện những căng thẳng hay hiểu lầm nhỏ, đó là điều bình thường khi cùng nhau làm việc và cố gắng đạt được một kết quả. Ta có thể nói rằng ca đoàn là biểu tượng của Giáo hội: hướng về đích điểm, tiến bước trong lịch sử để ca ngợi Chúa. Dù đôi khi hành trình này đầy khó khăn và thử thách, xen lẫn những thời khắc vui tươi và những lúc nặng nề, tiếng hát làm cho hành trình nhẹ nhàng hơn và đem lại sự an ủi.

Đức Thánh cha kết luận rằng: “Vậy anh chị em hãy cố gắng làm cho ca đoàn của mình ngày càng trở thành kỳ công hòa điệu và tươi đẹp, và trở nên hình ảnh sáng ngời của Giáo hội ca ngợi Chúa mình. Anh chị em hãy học hỏi kỹ lưỡng Giáo huấn của Hội thánh, đề ra trong các văn kiện Công đồng những quy tắc giúp anh chị em chu toàn tốt nhất sứ vụ của mình. Trên hết, anh chị em hãy biết giúp Dân Chúa luôn được tham dự, đừng để mình rơi vào cám dỗ biểu dương, khiến cộng đoàn bị loại ra khỏi việc tham gia tích cực vào tiếng hát của toàn thể cộng đoàn phụng vụ. Anh chị em hãy trở thành dấu chỉ sống động lời cầu nguyện của Giáo hội, qua vẻ đẹp của âm nhạc diễn tả tình yêu của mình đối với Chúa. Hãy tỉnh thức để đời sống thiêng liêng của anh chị em luôn xứng với sứ vụ mình thi hành, để sứ vụ ấy diễn tả một cách chân thật hồng ân phụng vụ.

Tôi phó thác anh chị em dưới sự bảo trợ của thánh nữ Cecilia, trinh nữ và tử đạo, tại Rôma thánh nữ đã nâng lên lời ca yêu mến đẹp nhất bằng chính cuộc đời hiến trọn cho Chúa Kitô và trao cho Giáo hội chứng tá sáng ngời của đức tin và tình yêu. Chúng ta hãy tiếp tục cất bước trong tiếng hát và một lần nữa, hãy làm của riêng mình lời mời gọi của thánh vịnh đáp ca trong phụng vụ hôm nay: “Ta hãy vui mừng tiến vào nhà Chúa.”

Kinh Truyền tin

Cuối thánh lễ, lúc gần 12 giờ trưa, Đức Thánh cha đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin ngay tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Mở đầu, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến!

Trước khi cùng nhau đọc kinh Truyền tin, tôi muốn gửi lời chào đến tất cả anh chị em đã tham dự cử hành Ngày Năm Thánh dành cho các ca đoàn, đặc biệt là các ca đoàn và dàn hợp xướng đến từ khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn sự hiện diện của anh chị em! Xin Chúa chúc lành cho việc phục vụ của anh chị em!

Tôi cũng xin gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương khác, đặc biệt là các hội công giáo tiến hành của Giáo phận Teramo-Atri và các tín hữu đến từ một số Giáo phận của Ucraina: hãy mang về quê hương vòng ôm và lời cầu nguyện của Quảng trường này!

Rồi Đức Thánh cha nói đến vụ bắt cóc 350 học sinh tại một trường Công giáo ở Nigeria và Cameroon. Đức Thánh cha nói:

“Tôi vô cùng đau buồn khi biết tin về các vụ bắt cóc linh mục, tín hữu và học sinh tại Nigeria và Cameroon. Tôi cảm nhận sâu sắc nỗi đau, nhất là đối với rất nhiều các em nam nữ bị bắt cóc và các gia đình đang lo lắng cho họ.

Tôi tha thiết kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các con tin và khuyến khích các nhà chức trách liên quan đưa ra những quyết định kịp thời và thích hợp để bảo đảm việc thả họ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em này, và để cho các nhà thờ và trường học luôn mãi, ở mọi nơi, trở thành những nơi chốn an toàn và hy vọng”.

Kế đó, Đức Thánh cha nói: “Hôm nay, tại các giáo phận trên toàn thế giới, chúng ta cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới. Tôi ban phép lành và ôm ấp cách thiêng liêng tất cả những ai tham gia các cử hành và sáng kiến khác nhau. Trong lễ Chúa Kitô Vua, tôi cầu nguyện để mỗi người trẻ khám phá vẻ đẹp và niềm vui khi bước theo Người, Chúa chúng ta, và dấn thân cho Triều đại của Người, triều đại của tình yêu, công lý và hòa bình!

Sau cùng, chuyến Tông du mà tôi sẽ thực hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ và Liban sắp đến gần. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta sẽ cử hành kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea. Vì lý do này, hôm nay Tông thư In unitate fidei, Trong sự hiệp nhất đức tin, được ban hành nhắm tưởng nhớ sự kiện lịch sử ấy”.

Kế đó, Đức Thánh cha xướng kinh Truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho mọi người.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail