Đức Thánh cha cầu nguyện cho các nạn nhân vụ nổ tại cảng Beirut

Sau khi thăm Bệnh viện Thánh Giá tại Beirut, Liban, sáng ngày 02 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến Cảng Beirut, nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng cách đây năm năm. Cảng này chiếm gần như toàn bộ một cạnh của hình tam giác tạo nên bán đảo thủ đô Liban.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cách đây năm năm, lúc quá 18g ngày 04 tháng Tám năm 2020, đã xảy ra hai vụ nổ liên tiếp, giết chết hơn 218 người, làm bị thương 7.000 người khác và khiến 300.000 người mất nhà cửa.

Lượng amoniac nitrat vốn bị tịch thu vào năm 2014 từ con tàu bị bỏ lại MV Rhosus và được cất giữ trong cảng mà không có biện pháp an toàn đã gây ra hai vụ nổ sát nhau: vụ thứ nhất nhỏ hơn, tiếp theo là vụ thứ hai - được xem là một trong những vụ nổ phi hạt nhân mạnh nhất trong lịch sử: Sự kiện được ghi nhận như một trận động đất ở cấp độ 3,3 theo thước Richter, như Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết.

Dù có những yêu cầu nhiều lần ở cấp quốc gia và quốc tế nhằm làm rõ trách nhiệm pháp lý vụ nổ nhưng cho đến nay vẫn chưa có cuộc điều tra nào hiệu quả, độc lập và vô tư được hoàn tất.

Hồi tháng Hai năm nay, 2025, sau nhiều năm đình trệ, cuộc điều tra do thẩm phán Tarek Bitar hướng dẫn đã được mở lại, nhưng những ẩn số vẫn còn đó vì sự cản trở và can thiệp của các lãnh đạo chính trị và quan chức nhà nước, những người đã từ chối tham gia thẩm vấn và thậm chí tố cáo vị thẩm phán.

Năm năm sau thảm kịch, các gia đình nạn nhân, những người bị thương và nhiều thế hệ người dân bị chấn thương vẫn đang chờ đợi công lý. Trong những tháng vừa qua, ngày xảy ra thảm kịch đã được tuyên bố là ngày quốc tang của Liban, một con đường được đặt tên để tưởng nhớ các nạn nhân của ngày 04 tháng Tám năm 2020, và khu vực xảy ra vụ nổ được xếp vào danh mục các địa điểm có giá trị lịch sử.

Cầu nguyện

Khi đến khu cảng này, Đức Thánh cha Lêô đã được Thủ tướng Liban đón tiếp. Đức Thánh cha dừng lại ít phút cầu nguyện trong thinh lặng trước đài tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ và ngài đặt một vòng hoa tại đây. Sau những giây phút mặc niệm, Đức Thánh cha chào một số thân nhân của các nạn nhân và một số người sống sót của vụ nổ. Họ mang những bức hình lớn thân nhân của họ bị thiệt mạng. Nhiều người cảm động rơi lệ.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail