Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV

Mười tám ngày sau khi Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô qua đời, ngày 21 tháng Tư, Giáo hội Công giáo đã có một vị chủ chăn mới, vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo, với tông hiệu là Lêô XIV.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài đắc cử trong lần bỏ phiếu thứ tư tại Mật nghị Hồng y, chiều ngày 08 tháng Năm vừa qua, và thế giới được thông báo bằng khói trắng thoát ra từ ống khói của Nhà nguyện Sistina, vào lúc quá 6 giờ chiều cùng ngày. Tiếng chuông đổ hồi của Đền thờ Thánh Phêrô xác nhận khói trắng. Lúc đó, Quảng trường Thánh Phêrô đã có gần 40.000 người chờ đợi trước. Tin khói trắng được loan đi mau lẹ qua các phương tiện truyền thông và nhiều con đường ở Roma đột nhiên có đông đảo những người chạy đến Quảng trường Thánh Phêrô để chào mừng Đức Giáo hoàng mới và chỉ trong một tiếng đồng hồ, 150.000 người đã hiện diện tại Quảng trường và đầy con đường Hòa Giải.

Đoàn vệ binh Thụy Sĩ cũng với ban quân nhạc của hiến binh Vatican, và sáu nhóm liên quân của Ý, tiến lên thềm Đền thờ Thánh Phêrô để sẵn sàng chào đón vị Giáo hoàng mới.

Lúc gần 19 giờ 15 phút, ngày 08 tháng Năm, Đức Hồng y Dominique Mamberti, người Pháp, Trưởng đẳng Phó tế, xuất hiện trên bao lớn chính của Đền thờ, long trọng thông báo cho mọi người, với lời mở đầu “Habemus Papam”, “Chúng ta đã có vị Giáo hoàng mới”, đó là Đức Hồng y Robert Francis Prevost, ngài lấy tên là Lêô XIV.”

Dân chúng reo hò, và hàng trăm người phất cờ các nước, trong bầu không khí thật hân hoan, lễ hội.

Vài phút sau đó, Đức tân Giáo hoàng tiến ra bao lơn để chào thăm các các tín hữu. Cạnh ngài là Đức Hồng y Pietro Parolin, nguyên Quốc vụ khanh Tòa Thánh, vị đã chủ tọa Mật nghị bầu Giáo hoàng và Đức Tổng giám mục Ravelli, Trưởng ban Nghi lễ Phụng vụ của Tòa Thánh. Tại bốn bao lơn phụ ở mặt tiền Đền thờ, hàng trăm Hồng y cử tri khác cũng hiện diện tại đó.

Hai ban nhạc của đoàn Vệ binh Thụy Sĩ, rồi ban nhạc của các hiến binh Ý cử hành Quốc ca Vatican và Ý.

Chào thăm và huấn dụ đầu tiên

Đức Thánh cha Lêô đã chào thăm mọi người với lời cầu chúc bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh cho các môn đệ: “Bình an ở cùng tất cả anh chị em! Đó là hòa bình của Chúa Kitô Phục Sinh, một nền hòa bình không võ trang và giải trừ võ trang, khiêm tốn và kiên trì. Hòa bình ấy đến từ Thiên Chúa, Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta vô điều kiện. Chúng ta còn giữ nơi đôi tai của mình tiếng nói yếu ớt nhưng luôn can đảm của Đức Giáo hoàng Phanxicô, người chúc lành cho Roma!... Xin anh chị em cũng cho phép tôi nói tiếp lời chúc lành ấy: Thiên Chúa yêu thương chúng ta thực sự, Chúa yêu thương cả anh chị em và sự ác sẽ không lướt thắng! Chúng ta ở trong tay Thiên Chúa. Vì thế, không sợ hãi, liên kết tay trong tay với Thiên Chúa và giữa chúng ta, chúng ta cùng tiến bước...”

“Tôi muốn cám ơn tất cả các anh em Hồng y đã chọn tôi làm người kế nhiệm thánh Phêrô và đồng hành với anh chị em, như một Giáo hội hiệp nhất, luôn tìm kiếm hòa bình, công lý, luôn cố gắng làm việc với những người nam nữ trung thành với Chúa Giêsu, không chút sợ hãi, để loan báo Tin mừng, để làm thừa sai”.

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Tôi là một người con của thánh Augustinô, thuộc Dòng Augustinô, thánh nhân đã nói: “Cùng với anh chị em, tôi là Kitô hữu, và với anh chị em, tôi là giám mục”, theo nghĩa đó, tất cả chúng ta có thể cùng nhau tiến bước hướng về quê hương mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta”.

Kế đó, Đức Thánh cha Lêô chúc lành cho thành Roma, và bằng tiếng Tây Ban Nha, ngài chào thăm giáo phận yêu quý của ngài là Chiclayo, bên Peru, nơi có các tín hữu đồng hành với giám mục của mình, đã chia sẻ đức tin và đã cho đi rất nhiều để là Giáo hội trung thành của Chúa Giêsu Kitô”.

Sau cùng, Đức Thánh cha mời gọi mọi người đọc kinh Kính mừng, trước khi ngài ban phép lành đầu tiên với ơn toàn xá cho mọi người.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail